Vợ con về quê xây nhà, Thương Tín vẫn ở trọ, ăn cơm hộp, bức xúc khi bị nói "quen 12 người phụ nữ"

Tùng Ninh,
Chia sẻ

"Tôi chỉ cần một chỗ ngả lưng để sống qua ngày thôi, chẳng cần nhà cao cửa rộng, ở nhà rộng mệt lắm" – Thương Tín nói.

Mới đây, trên kênh Phiêu cùng cuộc sống, nghệ sĩ Thương Tín đã chia sẻ với công chúng về một số dự định sắp tới của mình. Anh nói:

"Đợt vừa rồi khán giả có hỗ trợ tôi chút tiền. Tôi sẽ lấy số tiền đó để xây nhà, đất thì có sẵn ở quê rồi. Nhưng chỉ có vợ con tôi về ở thôi còn tôi vẫn ở Sài Gòn vì còn công việc, phim ảnh. Sau dịch tôi có vài dự án phim để quay rồi.

Vợ con về quê xây nhà, Thương Tín vẫn ở trọ, ăn cơm hộp, bức xúc khi bị nói quen 12 người phụ nữ - Ảnh 1.

Trên Sài Gòn, tôi vẫn đi ở trọ. Tôi chỉ cần một chỗ ngả lưng để sống qua ngày thôi, chẳng cần nhà cao cửa rộng, ở nhà rộng mệt lắm.

Vợ con tôi về quê rồi, tôi ở đây tự lo cho mình, ăn cơm hộp cũng sống được. Vợ con tôi phải về quê vì nhà cửa xây phải có người trông coi, rồi con tôi cũng phải đi học nữa.

Đợt vừa rồi con tôi phải nghỉ học để lên đây theo tôi, nghỉ nhiều quá rồi nên giờ phải về học tiếp thôi.

Tôi đã có sẵn một dự án phim cổ trang rồi, định quay từ đợt trước nhưng vì dịch nên cứ phải dời lại. Tôi chỉ đợi dịch hết để đi quay lại, giờ phải chờ thôi chứ biết như thế nào".

Vợ con về quê xây nhà, Thương Tín vẫn ở trọ, ăn cơm hộp, bức xúc khi bị nói quen 12 người phụ nữ - Ảnh 3.

Thương Tín cũng tỏ ra bức xúc khi thời gian qua bị đặt điều, nói xấu trên mạng. Anh tâm sự:

"Đợt vừa rồi, trên mạng nhiều người bới móc chuyện ngày xưa của tôi. Ngày xưa ai chẳng có lúc lầm lỡ. Thôi thì dậu đổ bìm leo, họ lợi dụng chuyện tôi bệnh để bới móc, nói xấu tôi.

Nhưng chuyện này không thành vấn đề. Là nghệ sĩ, tôi phải chịu đựng những chuyện như thế này nhiều lần lắm rồi.

Họ dựng chuyện không có thật để nói về tôi. Chẳng hạn, trước giờ tôi quen có 5 người phụ nữ thôi mà họ nói tôi quen 12 người phụ nữ, tan nát hết cuộc đời tôi.

Không phải tôi vơ đũa cả nắm, nhưng nhiều người toàn làm chuyện tào lao, đặt chuyện giật gân, nói tầm bậy tầm bạ.

Vợ con về quê xây nhà, Thương Tín vẫn ở trọ, ăn cơm hộp, bức xúc khi bị nói quen 12 người phụ nữ - Ảnh 4.

Nhưng thôi, giờ họ muốn nói gì thì nói, tôi ngán ngẩm lắm rồi, tôi mặc kệ, có lên tiếng cũng chẳng được gì, mình biết mình là đủ rồi.

Nói thật, cứ nghe thấy phỏng vấn là tôi oải rồi, tôi không muốn đính chính gì hết, ai muốn nói sao cũng được, họ toàn nói không thành có. Tôi đọc được cũng buồn lắm vì họ không hiểu gì về tôi, toàn nói vô trách nhiệm".

Chia sẻ