Việt Trinh - Từng đẩy người yêu vào vòng lao lý?

,
Chia sẻ

Trong đời người, có những điều không thể nói trước, có những khúc ngoặt bất ngờ làm người ta rẽ sang hướng khác.

Với Việt Trinh cũng vậy, người đàn bà tài sắc một thời làm mưa gió trên màn bạc, nay đã bước vào giai đoạn thích trầm lặng, ẩn mình với cây cỏ, chăm sóc con và làm từ thiện. “Bây giờ, nếu có làm phim tôi cũng muốn hướng vào những triết lý nhà Phật. Đó là lối đi tôi đã chọn cho mình”, chị tâm sự.



Tìm bình an nơi cửa Phật

Việt Trinh từng được mệnh danh là ngôi sao sáng giá trong một thời điểm dòng phim video mỳ ăn liền áp đảo ở thị trường điện ảnh Việt Nam thập niên 90 của thế kỷ trước.

Cát sê mỗi phim của chị lúc đó có thể mua được một… thửa đất, một căn nhà. Và có nhiều khi Việt Trinh chạy show một lúc ba phim. Cứ như vậy, đó là thời chị được chiều chuộng, được quyền đòi hỏi. Song, như chị tâm sự: “Nhìn lại sự nghiệp thì tôi thấy mình chỉ thực sự tạo được dấu ấn với phim nhựa Ngọc trong đá và phim truyền hình Người đẹp Tây Đô mà thôi. Thực ra đời diễn viên mà có được hai vai ấn tượng cũng là một niềm hạnh phúc lớn lao rồi. Không mong gì hơn”.

Thế nhưng cuộc sống lại không như Việt Trinh mong đợi. Gắn liền với sự nổi tiếng, Việt Trinh liên tiếp rơi vào vòng xoáy của những tin đồn, scandal. Mà ở trên đỉnh cao, người ta sẽ rất khó kiểm soát. Mọi thứ đồn thổi vượt qua suy nghĩ của chị. Tất nhiên, trong những tin đồn đó có một phần sự thật.


Chuyện tình yêu của chị đã gây nhiều sóng gió. Và có người đàn ông chị yêu sau đó ít lâu đã dính vào vòng lao lý. Có thời điểm, người ta đổ lỗi cho Việt Trinh. Rằng vì quá yêu chị nên người đàn ông đó mới khốn đốn. Rằng chị như một cô gái chân dài chuyên đi kiếm đại gia. Rất khó thanh minh với miệng đời. Có lúc Việt Trinh đã muốn tự tìm đến cái chết để quên đi tất cả. Cho đến khi chị tìm được một  niềm tin, một chỗ dựa tinh thần, đó là những cuốn kinh Phật…

Chị đã đọc, đã ngấm cả Phật pháp, để ngẫm ra rằng, cuộc đời này cái gì cũng có căn nguyên và cần phải biết tìm lại sự thanh thản. Việt Trinh càng về sau càng lắng lại, mọi thứ cũng khiêm tốn hơn rất nhiều. Nhưng chị hài lòng với tất cả. Bởi hào quang đã đi qua nhưng không phải là sự đánh mất. Chỉ là phải biết học cách chấp nhận thực tại, để giữ cho mình sự an bình.

Việt Trinh không còn thời đỉnh cao nhưng chị vẫn coi phim ảnh như một niềm đam mê lớn. Niềm đam mê mà ở tuổi 18, cô gái Sông Bé da đen nhẻm đi theo chiếc xe đò mua hàng của mẹ về thành phố, tìm thầy học và thi vào trường sân khấu. Niềm đam mê lớn lên như vậy, trải qua nhiều bầm dập, nên chị không bao giờ có thể rời bỏ nó. Chỉ có những lúc, người đàn bà tài sắc ấy lắng lại và lánh vào những góc khuất riêng, để tìm lại thăng bằng mà thôi.

Hạnh phúc khi được làm mẹ

Việt Trinh rất kiệm lời khi nói về tình yêu. Nhưng chị rạng ngời ánh mắt khi nói về cậu con trai hơn một tuổi. Con trai giống mẹ và đặc biệt rất hiếu động. Có lẽ, khi sinh con, người phụ nữ nào cũng thấy mình hạnh phúc hơn, niềm vui ngập tràn trong cuộc sống và nhìn mọi thứ ở thì quá khứ nhẹ nhàng hơn. “Ngày hôm qua, hay ngay giây phút trước, đã là quá khứ. Tôi đã dằn vặt quá nhiều. Nhưng bây giờ tôi ngộ ra được một điều, quá khứ chỉ là quá khứ, biết buông bỏ sẽ có hạnh phúc”.

Việt Trinh cho rằng, nếu phải lựa chọn thì chị sẽ lựa chọn hiện tại, bởi hiện tại là sự bình an và niềm hạnh phúc. Chị không mong quá nhiều thứ, dù cuộc sống có khó khăn hơn trước nhưng chị có thể ngủ ngon giấc, làm điều mình thích và có được một thiên thần nhỏ trong đời. Làm mẹ, chị đằm thắm hơn. Làm mẹ, chị cũng thấy yêu mọi thứ hơn. Nhìn cuộc sống nhân ái đi rất nhiều. Chị không giận ai và cố gắng không muốn ai giận mình. Dù có thể ai đó không thích chị nhưng chị cũng cố gắng giữ một thiện cảm và sự chân thành dành cho họ. Không phải vì họ, mà vì sự an nhiên trong tâm hồn. 

Việt Trinh của ngày hôm nay có lẽ không còn là Việt Trinh của những thị phi, ồn ào thửa trước. Chị đã thuộc về phía nhẹ  nhàng, tìm sự bình thản cho tâm hồn. Và chị đã chọn cho mình một lối đi. Một lối đi đủ để mọi thứ vừa vào nếp nhưng lại không chật hẹp. Hạnh phúc hôm nay là điều có thật. Và chị trân trọng hiện tại này, nơi chị đã sống những ngày tươi đẹp nhất.

Theo Thế giới phụ nữ

Chia sẻ