Tin nhắn bố gửi con gái giữa đêm khiến hàng ngàn người like tới tấp: Lời hứa giản đơn nhưng ấm lòng con biết mấy!
Lời hứa ấy như một chỗ dựa vững chắc cho đứa con gái đang bước vào kỳ thi quan trọng nhất trong đời học trò.
Ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông luôn là một cột mốc quan trọng với mỗi học sinh. Đó không chỉ là kỳ thi kiểm tra kiến thức mà còn là bước chuyển mình sang ngưỡng cửa trưởng thành. Trong không khí hồi hộp, lo lắng ấy, một tin nhắn giản dị từ người cha gửi con gái vào đêm muộn đã lan toả mạnh mẽ trên mạng xã hội, khiến hàng nghìn người xúc động.
Tin nhắn được viết: "Do công việc bố đi Tuyên Quang 23h30 mới về tới nhà. Con chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và hành trang vào phòng thi. Bố chúc con gái ngủ ngon để ngày mai thi tốt. Sáng mai bố đưa con đi thi nhé!".

Nguồn: ©️itzvkhanh_
Không cầu kỳ, không dài dòng, tin nhắn ngắn gọn nhưng chất chứa biết bao tình cảm của người cha dành cho con gái trong thời khắc quan trọng của đời học sinh. Sau một ngày dài làm việc, vượt quãng đường xa để trở về nhà vào tận đêm khuya, người cha vẫn không quên gửi lời động viên tới con, chỉ mong con có một giấc ngủ ngon và làm bài thi thật tốt.
Câu "Sáng mai bố đưa con đi thi nhé!" như một lời hứa giản đơn nhưng đầy yêu thương, như một chỗ dựa vững chắc cho đứa con gái đang bước vào kỳ thi quan trọng nhất trong đời học trò.
Hình ảnh người cha lặng thầm, âm thầm lo toan cho con cái không phải là điều gì xa lạ trong xã hội Việt Nam. Nhưng giữa nhịp sống hối hả, giữa guồng quay cơm áo gạo tiền, khoảnh khắc ấy trở nên đặc biệt bởi nó khơi dậy cảm xúc yêu thương gia đình một cách chân thành và mộc mạc. Không cần những món quà đắt tiền hay lời nói hoa mỹ, chỉ một dòng tin nhắn cũng đủ để một đứa con cảm thấy ấm lòng, đủ để bao người xa lạ xúc động và lặng người nhớ đến cha mẹ của mình.
Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người đã chia sẻ lại tin nhắn này với những lời bình luận đầy cảm xúc: "Đọc mà rưng rưng nước mắt, nhớ đến bố mình ngày xưa cũng đưa đi thi đại học từ sáng sớm, không nói nhiều nhưng luôn ở bên", "Cha mẹ luôn là người đồng hành thầm lặng, dẫu có đi bao xa, về trễ mấy vẫn không quên con cái".

Ảnh minh hoạ
Ngày thi tốt nghiệp không chỉ là ngày các sĩ tử vượt qua một chặng đường học tập gian nan, mà còn là ngày của những người cha, người mẹ âm thầm dõi theo, lo lắng và luôn sát cánh cùng con cái. Tin nhắn của người cha không chỉ là lời chúc, mà còn là biểu tượng cho tình cảm gia đình, nơi mà yêu thương được thể hiện bằng những hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa.
Đằng sau thành công của mỗi học sinh luôn có bóng dáng của những bậc cha mẹ hy sinh lặng lẽ. Trong cuộc sống hiện đại, đôi khi chúng ta quên mất việc thể hiện tình cảm với người thân. Nhưng chỉ cần một tin nhắn, một lời hỏi han, một hành động nhỏ thôi cũng có thể làm ấm lòng biết bao trái tim.
Kỳ thi tốt nghiệp rồi sẽ qua, điểm số rồi cũng sẽ chỉ là một cột mốc trong hành trình dài phía trước. Nhưng những tình cảm chân thành, sự đồng hành và yêu thương của cha mẹ sẽ mãi là hành trang quý giá nhất theo các em suốt đời.