Tìm thấy thi thể bé trai gần đảo Ti Tốp: Cộng đồng mạng động viên gia đình, cầu mong là bé trai trong vụ lật tàu
Vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 QN-7105 khiến 35 người thiệt mạng, 4 người còn mất tích - trong đó có bé N.H.H.P. (SN 2019). Nhiều cộng đồng mạng cầu nguyện, hi vọng lực lượng chức năng kịp tìm thấy các nạn nhân xấu số trước khi bão số 3 đổ bộ.
Vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 QN-7105 giữa cơn dông lớn chiều 19/7 đã khiến 35 người thiệt mạng, 4 người khác vẫn đang mất tích. Trong khi gia đình các nạn nhân thấp thỏm chờ tin, lực lượng chức năng đã huy động các phương tiện khẩn trương tìm kiếm 4 nạn nhân còn mất tích, chạy đua với thời gian trước khi cơn bão số 3 được dự báo sắp đổ bộ vào đất liền, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến công tác cứu hộ cứu nạn.
Trong số các nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy, trường hợp của bé N.H.H.P. (SN 2019) đặc biệt khiến nhiều người xót xa. Em là nạn nhân nhỏ tuổi nhất còn mất tích sau vụ tai nạn thảm khốc. Trên mạng xã hội, hàng nghìn lời cầu nguyện đã được gửi gắm, hy vọng một phép màu sẽ đến với N.H.H.P.
Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với Vietnamnet, sáng 21/7, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý vịnh Hạ Long cho biết, vào khoảng 9h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một bé trai gần khu vực đảo Ti Tốp.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đưa thi thể bé trai bằng tàu về Bệnh viện Bãi Cháy nhằm xác định danh tính.

Người thân trông ngóng tin tức của bé trai 6 tuổi còn mất tích trong vụ lật tàu Hạ Long
Trên trang cá nhân của tài khoản H.N.T - người thân của bé P. đã có dòng chia sẻ đầy xót xa mong lực lượng chức năng sớm tìm thấy P. để cháu có thể đoàn tụ với gia đình.
Trên mạng xã hội, hàng nghìn lời chia sẻ, bình luận bày tỏ sự xót xa và hy vọng lực lượng cứu hộ sẽ không bỏ cuộc, mong phép màu cuối cùng sẽ kịp đến với bé P. và các nạn nhân xấu số còn lại.

Nhiều người có mặt tại bến Hải Đăng (chân cầu Bãi Cháy, Quảng Ninh) để thắp hương tưởng nhớ và cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số trong vụ lật tàu Vịnh Xanh 58.
Nhiều người viết, “Chỉ mong còn một tia hy vọng, mong đó là bé trai 6 tuổi để gia đình bớt đau lòng”, "Bão sắp vào rồi, mình về nhà thôi con ơi. Mong là P. để em được trở về trong vòng tay gia đình "...
"Gấu ơi, con đi chơi vậy thôi con nhé, con về nhà thôi! Cả gia đình mong nhớ con lắm. Gửi cái ôm thật chặt đến gia đình để chia sẻ nối mất mát này", tài khoản D.P chia sẻ.
"Chưa thấy vụ tai nạn nào thương tâm đến thế. 0h đêm không sao ngủ nổi thương cháu bé và 3 người chưa tìm được. Mấy anh chị em trong đội cứu hộ ra thắp hương cho cháu, mong thời tiết ủng hộ để sớm tìm được mọi người", tài khoản T.G. chia sẻ.
Trước đó, chia sẻ với Dân Trí, ông Vũ Việt Hồng (TP Hạ Long, Quảng Ninh) - bác ruột của cháu N.H.H.P. - nghẹn ngào cho biết, đến thời điểm hiện tại, gia đình vẫn chưa có tin tức gì về em.
Theo ông Hồng, em N.H.H.P. đi du lịch Hạ Long cùng ông bà và mẹ ruột. Chuyến đi tưởng chừng là một kỳ nghỉ cuối tuần ngắn ngày, lại trở thành hành trình sinh tử. Hiện tại, ông bà và mẹ em được xác nhận đã thiệt mạng. Còn N.H.H.P. vẫn biệt tăm.
"Bây giờ gia đình vẫn chưa tìm được cháu. Dù hiểu rằng khả năng còn sống là rất mong manh, chúng tôi vẫn nuôi một tia hy vọng, mong có phép màu xảy ra. Chúng tôi gần như đã chuẩn bị tâm lý cho điều xấu nhất, nhưng thật lòng vẫn cầu nguyện cháu có thể trở về trong bình an", ông Hồng nghẹn lời.
Cũng trong tối 20/7, tại bên hải đăng nhiều người dân Quảng Ninh cũng đã mang theo hoa tươi, hoa quả, bánh kẹo, gấu bông... đến khu vực bến Hải Đăng dưới dưới chân cầu Bãi Cháy cầu nguyện cho 4 nạn nhân còn mất tích sớm được tìm thấy.
Nam An (t/h)