Thi tốt nghiệp THPT buổi 2: Chính thức hết giờ làm bài, đề thi "đổi mới" liệu có mưa điểm 10?
Đây được xem là một trong những môn thi "gây áp lực" nhất kỳ thi năm nay.
Chiều nay (26/6), các thí sinh tiếp tục bước vào môn thi thứ hai trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 - môn Toán. Đề thi Toán năm nay được xây dựng theo hình thức trắc nghiệm, với thời gian làm bài 90 phút, bắt đầu từ 14h30 và kết thúc vào 16h00.
Đây được xem là một trong những môn thi "gây áp lực" nhất kỳ thi năm nay, vì không chỉ đòi hỏi sự chính xác gần như tuyệt đối, mà còn yêu cầu tốc độ xử lý nhanh. Với 50 câu hỏi và thời gian có hạn, học sinh không chỉ cần kiến thức vững mà còn phải có chiến lược làm bài thông minh.
16:00 Hết giờ làm bài môn Toán
15:30 TP.HCM mưa xối xả, phụ huynh "đội mưa" chờ con
Bầu trời TP.HCM đã đổ cơn mưa lớn...
Bầu trời Sài Gòn bỗng đổ cơn mưa.
Muốn thấu lòng cha mẹ, hãy đến cổng trường vào ngày thi




Phụ huynh "đội mưa" chờ con.
15:00 Bầu trời TP.HCM tối sầm, mưa như trút nước
Trong lúc các thí sinh làm bài trong phòng thi thì ở bên ngoài, các bậc phụ huynh cũng tranh thủ tìm cho mình một góc để dừng chân, chờ đợi con em mình hoàn thành buổi thi thứ 2. Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Trưng Vương (TP.HCM), bầu trời lúc này đang tối sầm và một cơn mưa lớn đã đổ xuống.



Dẫu vậy, các ông bố bà mẹ vẫn không lấy đó làm vấn đề lớn, bởi dù thời tiết có ra sao, họ vẫn muốn ở đây để sĩ tử bước ra phòng thi là có thể nhìn thấy gia đình ngay.
"Những ngày này đưa con đi thi, lúc nào tôi cũng xem dự báo thời tiết để chuẩn bị cho thật tốt, để sẵn áo mưa, dù ở đây rồi. Sáng nay trời thì nóng, chiều thì mưa nên cũng lo cho sức khoẻ của tụi nhỏ, mình lớn thì không sao chứ tụi nhỏ mà bệnh là ảnh hưởng lắm, đây là kì thi quan trọng của tụi nó mà", chú Lý Trương Sanh (58 tuổi, ngụ quận 1) - một phụ huynh tại điểm trường này chia sẻ.

Phụ huynh Lý Trương Sanh tại điểm thi trường THPT Trưng Vương (TP.HCM)
14:30 Chính thức tính giờ làm bài thi
14:20 Phát đề cho thí sinh
14:10 Sức nóng bên trong phòng thi
Không khí bên trong điểm thi THPT Võ Thị Sáu (Bình Thạnh, TP.HCM) trước giờ phát đề thi môn Toán chiều nay.





14:00 Đóng cổng trường thi
Ghi nhận tại điểm thi THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội), nhiều sĩ tử đến sát nút giờ đóng cổng.




13:40 Team tình nguyện hỗ trợ sĩ tử nhiệt tình
Sự thành công của kỳ thi không thể thiếu sự góp sức thầm lặng của đội ngũ tình nguyện viên - những người hỗ trợ sĩ tử một cách tận tình, chu đáo từ sớm đến muộn. Những tấm biển nhằm khích lệ tinh thần được các bạn chuẩn bị chu đáo.






Những tấm bảng viết tay cổ vũ các sĩ tử có thêm tinh thần và năng lượng "full power" để bước vào môn thi thứ 2.
Team tình nguyện tại điểm trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) cổ vũ thí sinh
13:30 Những cái ôm động viên được trao đi
Buổi thi thứ hai, trước cổng trường, nhiều cái ôm nhẹ nhàng được trao đi như lời động viên lặng lẽ. Phụ huynh ôm con, vừa để trấn an, vừa tiếp thêm sự bình tĩnh và tự tin trước giờ làm bài.

Một phụ huynh sau khi đưa con đến điểm thi, ông lặng lẽ đứng một góc để ghi lại khoảnh khắc con mình bước vào phòng thi, làm kỉ niệm để sau này xem lại.






Phụ huynh tại điểm thi THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) ôm con như cách tiếp thêm bình tĩnh, tự tin cho bài thi sắp tới.


Còn gì hạnh phúc hơn việc bố mẹ luôn sát cánh bên cạnh.
Không khí tại điểm thi THPT Trưng Vương (TP.HCM)
13:20 Khoảnh khắc dễ thương trong buổi thi thứ 2
Dặn dò cháu gái ngay trước điểm thi THPT Trưng Vương, vợ chồng bà Nguyễn Thị Thu (70 tuổi) vội vã lên xe trở về lại Bình Dương. Cháu nội của bà năm nay chính là sĩ tử bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 nên gia đình rất háo hức. Mặc dù ở tận Bình Dương, nhưng ông bà vẫn ráng sắp xếp để lên cổ vũ tinh thần cho đứa cháu gái bé bỏng.
"Thảo là cháu lớn nhất trong nhà, là bé gái đầu tiên thi THPT nên vợ chồng tôi lên đây cổ vũ, đi từ sáng rồi, nãy cũng dặn dò nhiều lắm, mong cháu nó bình tĩnh, tự tin để làm bài chứ cũng không gây áp lực gì cho cháu, gia đình tự hào lắm", Bà Thu (70 tuổi, Bình Dương) chia sẻ.


Bà Thu từ Bình Dương xuống TP.HCM để cổ vũ tinh thần cho cháu.
Trước tình cảm của gia đỉnh dành cho mình, bạn Nguyễn Đinh Thanh Thảo không giấu nổi niềm hạnh phúc: "Mình thấy gia đình quan tâm đến mình, mình hạnh phúc lắm. Ông bà mình ở tận Bình Dương lận, đi xa mình cũng lo nhưng ông bà nói muốn được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc mình bước vào phòng thi. Sáng nay, sau khi kết thúc môn đầu tiên, ông bà phấn khởi lắm vì mình là đứa cháu cả trong nhà mà", Thảo chia sẻ.

Bạn Thảo (áo đỏ) không khỏi phấn khởi trước tình cảm gia đình dành cho mình.
13:10 Các thí sinh đến điểm thi từ sớm
Ghi nhận tại điểm trường THPT Trưng Vương (TP.HCM), nhiều sĩ tử đã có mặt từ rất sớm để chuẩn bị cho môn thi thứ 2 - Toán học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Trải qua bài thi buổi sáng có phần vừa sức, các thí sinh bước vào buổi thi này với tâm thế thoải mái.
Không khí tại điểm thi THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội)


Các thí sinh có mặt từ sớm tại điểm thi THPT Trưng Vương.
Trước đó, vào buổi sáng, thí sinh đã hoàn thành bài thi Ngữ văn với hình thức tự luận. Đây được xem là môn thi "mở màn" nhiều cảm xúc, nơi các bạn được thể hiện khả năng cảm thụ văn chương và tư duy xã hội qua từng câu chữ. Nhiều thí sinh sau khi rời phòng thi nhận xét đề năm nay vừa sức, nội dung gần gũi, tạo điều kiện để các bạn thể hiện cảm xúc và suy nghĩ về quê hương, đất nước.