Thi tốt nghiệp THPT buổi 1: Phụ huynh thấp thỏm chờ trông, con cứ cố gắng hết sức là được, đừng áp lực!

Team Học đường,
Chia sẻ

Đây là lần đầu tiên kỳ thi có hai nhóm thí sinh, theo hai chương trình học khác nhau.

Ngày 26/6, gần 1,17 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào buổi thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Môn Ngữ văn - môn thi duy nhất trong buổi sáng là "cửa mở màn" cho hành trình 2 ngày quan trọng đánh dấu bước ngoặt lớn của học sinh lớp 12.

Theo lịch của Bộ GD&ĐT, kỳ thi năm nay diễn ra trong hai ngày 26 và 27/6. Môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút luôn là môn thi đặc biệt, không chỉ vì nó là môn mở đầu kỳ thi mà còn bởi đây là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận. Nhiều học sinh chia sẻ mong muốn đề thi năm nay có yếu tố gần gũi với cuộc sống, có cơ hội thể hiện quan điểm cá nhân trong phần nghị luận xã hội. Với kỳ thi năm nay, đề thi môn Văn còn có một điểm đặc biệt, đó là các ngữ liệu sẽ hoàn toàn không có trong SGK.

9:00 Muôn vàn cảm xúc ngoài phòng thi

Dưới trời hè oi ả, nhiều phụ huynh đứng chờ con bên ngoài điểm thi, ánh mắt luôn hướng về phía cánh cổng đã khép. Có người tranh thủ ngồi nghỉ dưới gốc cây, có người lặng lẽ chắp tay cầu mong điều tốt lành. Mỗi người một cách thể hiện, nhưng đều chung một cảm xúc hồi hộp, lo lắng và đầy yêu thương dành cho con trong thời khắc quan trọng.

Tại điểm trường THPT chuyên Chu Văn An (Hà Nội), chị Thu - phụ huynh đến từ Đan Phượng, hôm nay đưa cả hai con trai cùng đi thi. Hai anh em cách nhau 7 tuổi, người anh vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự, giờ mới bước vào kỳ thi đại học; còn em út thì năm nay tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT theo hướng đổi mới. Đây là lần đầu tiên chị đưa cả hai con cùng đi thi nên cảm xúc thật khó diễn tả vừa hồi hộp, vừa xúc động.

Con út lần đầu trải nghiệm kỳ thi quan trọng, cũng có nhiều nguyện vọng và ước mơ phía trước. Chị Thu luôn cố gắng động viên con, tạo tâm lý thoải mái nhất có thể, không muốn con cảm thấy áp lực. “Mình cũng chỉ dặn con rằng: Cứ thi đi, cố gắng hết sức, tự tin là được. Kết quả thế nào mẹ cũng vui, miễn là con không bỏ cuộc”, chị nói.

Thi tốt nghiệp THPT buổi 1: Phụ huynh thấp thỏm chờ trông, con cứ cố gắng hết sức là được, đừng áp lực!- Ảnh 1.

Chị Thu tại điểm trường THPT chuyên Chu Văn An (Hà Nội).

Sau khi chu tất cho con gái tự tin bước vào phòng thi tại điểm thi THCS Nguyễn Tri Phương (quận 10, TP.HCM), chị Thu Hương lặng lẽ chọn một góc đậu xe ngay cạnh trường để chờ con gái trong lúc thi.

Chị Hương làm nghề tự do, tranh thủ buổi sáng để đưa con đi thi cho an tâm. Không hỏi han gì về việc con đã ôn bài chưa, chị chỉ dặn con hit một hơi thật sâu rồi bước vào phòng thi: "Chị cũng không áp đặt một tâm lí gì, con cứ thi thoải mái. Mình cứ cố gắng hết sức là được rồi, mẹ sẽ đợi con ở đây".

Chị còn chia sẻ thêm: "Bé nhà chị cũng đã học 12 năm rồi nên con cũng đã vất vả nhiều lắm rồi, mình đồng hành cùng con để con có thêm niềm tin bước vào phòng thi. Đây là giai đoạn rất đẹp của tuổi trẻ nên con cũng cần phải có những kỉ niệm".

Thi tốt nghiệp THPT buổi 1: Phụ huynh thấp thỏm chờ trông, con cứ cố gắng hết sức là được, đừng áp lực!- Ảnh 2.

Chị Thu không đặt nhiều áp lực với con.

Thi tốt nghiệp THPT buổi 1: Phụ huynh thấp thỏm chờ trông, con cứ cố gắng hết sức là được, đừng áp lực!- Ảnh 3.

Thi tốt nghiệp THPT buổi 1: Phụ huynh thấp thỏm chờ trông, con cứ cố gắng hết sức là được, đừng áp lực!- Ảnh 4.

Thi tốt nghiệp THPT buổi 1: Phụ huynh thấp thỏm chờ trông, con cứ cố gắng hết sức là được, đừng áp lực!- Ảnh 5.

Thi tốt nghiệp THPT buổi 1: Phụ huynh thấp thỏm chờ trông, con cứ cố gắng hết sức là được, đừng áp lực!- Ảnh 6.

Thi tốt nghiệp THPT buổi 1: Phụ huynh thấp thỏm chờ trông, con cứ cố gắng hết sức là được, đừng áp lực!- Ảnh 7.

Con cứ an tâm nhé, bố mẹ ở bên ngoài rồi!

7:40 Xuất hiện thí sinh đến muộn

Ghi nhận tại điểm thi trường THPT chuyên Chu Văn An (Hà Nội), một sĩ tử đến muộn sau thời gian bắt đầu tính giờ làm bài thi - 7h30. Tuy nhiên, vì vẫn trong thời gian quy định, em học sinh này được vào phòng thi.

Được biết theo quy định, nếu đến muộn, quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, thí sinh không được dự thi buổi đó, đồng nghĩa không được công nhận tốt nghiệp THPT.

Thi tốt nghiệp THPT buổi 1: Phụ huynh thấp thỏm chờ trông, con cứ cố gắng hết sức là được, đừng áp lực!- Ảnh 8.

Thí sinh hớt hải chạy vào phòng thi.

7:35 Bắt đầu tính giờ làm bài

7:30 Giờ phát đề cho thí sinh

Bên trong phòng thi, các thí sinh sẵn sàng cho môn thi đầu tiên.

Thi tốt nghiệp THPT buổi 1: Phụ huynh thấp thỏm chờ trông, con cứ cố gắng hết sức là được, đừng áp lực!- Ảnh 9.

Thi tốt nghiệp THPT buổi 1: Phụ huynh thấp thỏm chờ trông, con cứ cố gắng hết sức là được, đừng áp lực!- Ảnh 10.

Các sĩ tử đã sẵn sàng!

7:20 Đóng các cổng điểm thi 

Hiện tại, hầu hết các điểm thi đều đã đóng cổng nhằm đảm bảo an ninh và tránh làm ảnh hưởng đến quá trình thi.

Thi tốt nghiệp THPT buổi 1: Phụ huynh thấp thỏm chờ trông, con cứ cố gắng hết sức là được, đừng áp lực!- Ảnh 11.

Điểm thi THPT chuyên Chu Văn An (Hà Nội)

Thi tốt nghiệp THPT buổi 1: Phụ huynh thấp thỏm chờ trông, con cứ cố gắng hết sức là được, đừng áp lực!- Ảnh 12.

Điểm thi THCS Nguyễn Tri Phương (TP.HCM)

7:10 Phụ huynh hồi hộp ngoài điểm thi

Tại nhiều điểm thi, không khó để bắt gặp hình ảnh các bậc phụ huynh đứng ngóng trông ngoài cổng, mắt dõi vào trong với ánh mắt hồi hộp. 

Sĩ tử đi thi tại điểm trường THPT chuyên Chu Văn An (Hà Nội)

Thi tốt nghiệp THPT buổi 1: Phụ huynh thấp thỏm chờ trông, con cứ cố gắng hết sức là được, đừng áp lực!- Ảnh 13.

Thi tốt nghiệp THPT buổi 1: Phụ huynh thấp thỏm chờ trông, con cứ cố gắng hết sức là được, đừng áp lực!- Ảnh 14.

Thi tốt nghiệp THPT buổi 1: Phụ huynh thấp thỏm chờ trông, con cứ cố gắng hết sức là được, đừng áp lực!- Ảnh 15.

Thi tốt nghiệp THPT buổi 1: Phụ huynh thấp thỏm chờ trông, con cứ cố gắng hết sức là được, đừng áp lực!- Ảnh 16.

Phụ huynh nán lại ở cổng trường chờ con.

7:00 Nam sinh khuyết tứ chi xuất hiện tại điểm thi

Tại điểm thi trường THCS Nguyễn Tri Phương (Quận 10), thí sinh Nguyễn Gia Lâm – học sinh trường THCS-THPT Diên Hồng vẫn có mặt như bao bạn khác. Em là một trong những thí sinh đặc biệt nhất năm nay, bởi dù bị khuyết cả tứ chi, Lâm vẫn quyết tâm bước vào kỳ thi với nghị lực đáng khâm phục, khiến ai cũng xúc động.

Ngay từ khi chào đời, Lâm đã mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh. Khi mới 2 tuổi, em phải trải qua ca phẫu thuật can thiệp. Không may, biến chứng sau ca mổ khiến các bác sĩ buộc phải cắt bỏ cả hai tay và hai chân để giữ lại sự sống cho em.

Thi tốt nghiệp THPT buổi 1: Phụ huynh thấp thỏm chờ trông, con cứ cố gắng hết sức là được, đừng áp lực!- Ảnh 17.

Thi tốt nghiệp THPT buổi 1: Phụ huynh thấp thỏm chờ trông, con cứ cố gắng hết sức là được, đừng áp lực!- Ảnh 18.

Thi tốt nghiệp THPT buổi 1: Phụ huynh thấp thỏm chờ trông, con cứ cố gắng hết sức là được, đừng áp lực!- Ảnh 19.

Thí sinh Nguyễn Gia Lâm có mặt tại điểm thi.

6:40 Mỗi sĩ tử một tâm trạng

Em Quế Chi (điểm thi trường THCS Nguyễn Tri Phương, TP.HCM) tỏ ra khá hồi hộp và lo lắng dù bản thân đã dành thời gian ôn bài rất kỹ. "Hôm nay là ngay ngày sinh nhật của em luôn nên em thấy rất đặc biệt, mẹ em còn trêu em là em sinh ra là để đi thi. Em sẽ cố gắng thật tốt để có một sinh nhật thật rực rỡ", em cho biết.

Không khí tại điểm thi trường THCS Nguyễn Tri Phương (Quận 10)

Thi tốt nghiệp THPT buổi 1: Phụ huynh thấp thỏm chờ trông, con cứ cố gắng hết sức là được, đừng áp lực!- Ảnh 20.

Thi tốt nghiệp THPT buổi 1: Phụ huynh thấp thỏm chờ trông, con cứ cố gắng hết sức là được, đừng áp lực!- Ảnh 21.

6:30 Thí sinh quên CCCD

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, vẫn xuất hiện tình trạng thí sinh quên giấy tờ tùy thân như CCCD, phụ huynh phải hớt hải tìm cách đưa vào cho con, theo ghi nhận tại điểm thi trường THCS Nguyễn Tri Phương (TP.HCM).

Thi tốt nghiệp THPT buổi 1: Phụ huynh thấp thỏm chờ trông, con cứ cố gắng hết sức là được, đừng áp lực!- Ảnh 22.

6:15 Sự đồng hành của phụ huynh

Tại mọi điểm cầu, hình ảnh không khó bắt gặp nhất chính là sự hiện diện của các bậc phụ huynh bên cạnh các sĩ tử. Không chỉ là người đưa đón con, các ông bố bà mẹ còn là nhân vật mang đến cho sĩ tử những cái ôm, cái hôn, cái đập tay như lời cổ vũ, chúc các em thành công "vượt vũ môn".

Thi tốt nghiệp THPT buổi 1: Phụ huynh thấp thỏm chờ trông, con cứ cố gắng hết sức là được, đừng áp lực!- Ảnh 23.

Thi tốt nghiệp THPT buổi 1: Phụ huynh thấp thỏm chờ trông, con cứ cố gắng hết sức là được, đừng áp lực!- Ảnh 24.

Thi tốt nghiệp THPT buổi 1: Phụ huynh thấp thỏm chờ trông, con cứ cố gắng hết sức là được, đừng áp lực!- Ảnh 25.

Thi tốt nghiệp THPT buổi 1: Phụ huynh thấp thỏm chờ trông, con cứ cố gắng hết sức là được, đừng áp lực!- Ảnh 26.

Thi tốt nghiệp THPT buổi 1: Phụ huynh thấp thỏm chờ trông, con cứ cố gắng hết sức là được, đừng áp lực!- Ảnh 27.

Thi tốt nghiệp THPT buổi 1: Phụ huynh thấp thỏm chờ trông, con cứ cố gắng hết sức là được, đừng áp lực!- Ảnh 28.

Vẫy tay chào con bước vào phòng thi, cô Phan Thị Anh Đào ( TP Thủ Đức) háo hức cho biết đây không phải là lần đầu tiên đưa con đi thi tốt nghiệp THPT, thế nhưng bản thân vẫn rất run và hồi hộp vì mình là người đồng hành cùng con.

"Tôi không đi thi mà tôi còn mất ngủ, lo lắng hơn cả sĩ tử. Hôm nay tôi là 'khối nghỉ hè', tôi không đi làm mà sẽ đứng ở ngoài điểm thi chờ con".

Cô Đào cho biết con gái dự định thi vào ngành quản trị kinh doanh hoặc lập trình. Dù kết quả thi ra sao, người mẹ này ẫn rất tự hào vì con gái đã nỗ lực học tập, đạt thành tích tốt như hôm nay.

Thi tốt nghiệp THPT buổi 1: Phụ huynh thấp thỏm chờ trông, con cứ cố gắng hết sức là được, đừng áp lực!- Ảnh 29.

Thi tốt nghiệp THPT buổi 1: Phụ huynh thấp thỏm chờ trông, con cứ cố gắng hết sức là được, đừng áp lực!- Ảnh 30.

Thi tốt nghiệp THPT buổi 1: Phụ huynh thấp thỏm chờ trông, con cứ cố gắng hết sức là được, đừng áp lực!- Ảnh 31.

Thi tốt nghiệp THPT buổi 1: Phụ huynh thấp thỏm chờ trông, con cứ cố gắng hết sức là được, đừng áp lực!- Ảnh 32.

Thi tốt nghiệp THPT buổi 1: Phụ huynh thấp thỏm chờ trông, con cứ cố gắng hết sức là được, đừng áp lực!- Ảnh 33.

Sự đồng hành của phụ huynh chính là động lực to lớn nhất của các em hiện tại.

6:00 Các sĩ tử chuẩn bị sẵn sàng cho môn thi đầu tiên

Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Lê Trọng Tấn (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.HCM), các sĩ tử đều có mặt từ rất sớm. Phần lớn các em đều mang tâm trạng thoải mái, sẵn sàng bước vào thử thách đầu tiên với môn Ngữ văn.

Thi tốt nghiệp THPT buổi 1: Phụ huynh thấp thỏm chờ trông, con cứ cố gắng hết sức là được, đừng áp lực!- Ảnh 34.

Thi tốt nghiệp THPT buổi 1: Phụ huynh thấp thỏm chờ trông, con cứ cố gắng hết sức là được, đừng áp lực!- Ảnh 35.

Thi tốt nghiệp THPT buổi 1: Phụ huynh thấp thỏm chờ trông, con cứ cố gắng hết sức là được, đừng áp lực!- Ảnh 36.

Sau môn Ngữ văn vào buổi sáng, các thí sinh sẽ tiếp tục thi môn Toán vào chiều cùng ngày. Ngày 27/6 sẽ là các môn tổ hợp và Ngoại ngữ.

Đây là năm đầu tiên thi tốt nghiệp theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Vì vậy, nhằm đảm bảo công bằng cho các thí sinh học theo chương trình 2006 thi xét tốt nghiệp hoặc xét tuyển đại học, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức hai đề thi riêng theo hai chương trình cho hai nhóm thí sinh. Các thí sinh thi theo chương trình 2006 sẽ thi ở điểm thi riêng.

Cũng trong kỳ thi năm nay, Bộ cũng đã có một số điều chỉnh đáng chú ý nhằm phù hợp hơn với tình hình thực tế cũng như định hướng giáo dục hiện nay. Cụ thể, nội dung ôn tập tiếp tục được tinh giản, bám sát chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, giúp học sinh giảm tải áp lực và tập trung vào những phần kiến thức cốt lõi.

Chia sẻ