Không cần đất vườn, không cần dụng cụ cầu kỳ – chỉ với hàng trăm thùng nước khoáng cũ và một ban công đủ nắng, cô gái này đã tạo nên một khu vườn rau đáng kinh ngạc ngay giữa thành phố nhộn nhịp.
Mẹ tôi thường tận dụng một số đồ cũ ở nhà để lưu trữ đồ. Những thứ mà tôi nghĩ là không còn có ích gì thì lại trở nên rất thiết thực và cũng đã giải quyết được một số vấn đề về cất giữ ở nhà.
Những món đồ xinh đẹp nhưng lại mong manh nên đôi khi chẳng may một bộ lại vỡ mất vài chiếc khiến cả bộ không thể sử dụng nhưng cũng không nỡ vứt đi. Vậy phải tái sử dụng chúng ra sao đây?