Sau phát ngôn "muốn có nhiều con" của Mai Phương Thúy, Noo Phước Thịnh lập tức ngân nga "mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ"

Leon Trần,
Chia sẻ

Nam ca sĩ vượt qua giai đoạn trầm cảm, mất phương hướng trong âm nhạc, tái xuất với hình ảnh lãng tử trong show diễn 5 sao do anh tự bỏ tiền túi tổ chức tối 27/4 tại Hà Nội.

Tối 27/4, Noo Phước Thịnh và ekip đã tổ chức đêm nhạc "Noo's Chill Night 3" tại thủ đô Hà Nội. Nam ca sĩ cũng hứa hẹn trước show rằng đêm nhạc đánh dấu sự trở lại của mình sau thời gian rơi vào trạng thái mất phương hướng, không biết làm gì trên con đường nghệ thuật.

Noo Phước Thịnh biến giếng trời của một khách sạn 5 sao thành khán phòng. 20 nghìn đóa loa kèn phủ kín sân khấu, khiến không gian tràn ngập mùi hương thoang thoảng dịu mát của loài hoa tháng tư. Màn hình cao 20 mét, phủ kín sáu tầng lầu của khách sạn. Công nghệ mapping góp phần tạo nên nét lãng mạn cho show bằng những hình ảnh gắn liền với Hà Nội, được thể hiện dưới hình thức tranh vẽ.

Sau phát ngôn "muốn có nhiều con" của Mai Phương Thúy, Noo Phước Thịnh lập tức ngân nga "mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ" - Ảnh 1.

Không chiêu trò, không sự hỗ trợ của vũ công hay những hiệu ứng sân khấu cầu kỳ, Noo Phước Thịnh vẫn khiến khán giả say sưa.

Âm nhạc của Noo Phước Thịnh trong chương trình mang đến nhiều điều bất ngờ. Vẫn là những bản ballad buồn thấu tim gan nhưng tất cả được khoác một chiếc áo mới, hiện đại và bớt bi lụy hơn, dưới bàn tay phối khí của giám đốc âm nhạc Hoài Sa, người mà anh vô cùng tôn trọng. Tiếng hát của nam ca sĩ cũng dày dặn, điêu luyện hơn. Anh có thể làm khán giả thổn thức theo từng câu hát nhưng vẫn biết tiết chế cảm xúc để giữ cột hơi vững chắc, lên bổng xuống trầm tròn trịa và rõ lời ở tất cả các nốt.

Sau phát ngôn "muốn có nhiều con" của Mai Phương Thúy, Noo Phước Thịnh lập tức ngân nga "mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ" - Ảnh 2.

Anh hát như thủ thỉ kể chuyện ở những đoạn xuống trầm và hưng phấn, dữ dội ở những đoạn cao trào. Sự khắc khoải về mối tình tan vỡ, bất lực với nỗi nhớ người yêu cũ lặp đi lặp lại trong các bản hit của Noo Phước Thịnh.

Nam ca sĩ khiến khán giả ngỡ ngàng khi lần đầu mang lên sân khấu những ca khúc hoàn toàn xa lạ với anh trước đó như "Bức thư tình đầu tiên". Thể hiện sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Đỗ Bảo, anh như khoác cho ca khúc một tấm áo mới, hoàn toàn bước ra khỏi cái bóng của những giọng ca từng thể hiện thành công nhạc phẩm này trước đó. Đặc biệt trong suốt phần thể hiện ca khúc này nam ca sĩ không ngừng nhìn về phía Mai Phương Thúy đang ngồi xem bên dưới, câu hát "anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ khiến không ít người nhớ đến chỉ vài trước nàng Hậu vừa chia sẻ cô muốn sinh thật nhiều con.

Sau phát ngôn "muốn có nhiều con" của Mai Phương Thúy, Noo Phước Thịnh lập tức ngân nga "mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ" - Ảnh 4.

Noo Phước Thịnh đầy tình cảm khi trình bày ca khúc "Bức thư tình đầu tiên" của nhạc sĩ Đỗ Bảo.

Sau phát ngôn "muốn có nhiều con" của Mai Phương Thúy, Noo Phước Thịnh lập tức ngân nga "mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ" - Ảnh 5.

Mai Phương Thúy tươi cười mỗi khi Noo Phước Thịnh cất tiếng hát.

Mai Phương Thúy trìu mến nhìn Noo Phước Thịnh trên sân khấu

Điểm nhấn chương trình nằm ở màn song ca của Noo Phước Thịnh với khách mời duy nhất - ca sĩ Mỹ Linh. Khi mời diva nhạc Việt tham gia "Noo's Chill Night 3", anh được nhiều fan và các trang mạng xã hội cảnh báo vui "phải đội nón cối vì có thể bị đàn chị nhai đầu". Nhiều người còn nói anh tự làm khó bản thân khi chọn những ca khúc đòi hỏi cao về kỹ thuật thanh nhạc như "Hương ngọc lan", "Nhớ mùa thu Hà Nội", "Nhớ về Hà Nội". Tuy nhiên, anh không hề tỏ ra lép vế đàn chị khi hòa giọng. Mỹ Linh nói chị cảm phục và bất ngờ về Noo Phước Thịnh.

Sau phát ngôn "muốn có nhiều con" của Mai Phương Thúy, Noo Phước Thịnh lập tức ngân nga "mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ" - Ảnh 7.

Noo Phước Thịnh coi Mỹ Linh là thần tượng. Trong thời gian nghỉ tránh dịch, anh thường học theo kỹ thuật thanh nhạc do chị chia sẻ.

Khi tổ chức đêm nhạc này, anh nói nhất định phải mời chị vì Mỹ Linh mới có thể mang đến chất Hà Nội rất riêng cho chương trình. Có thể nói bằng cách mời Diva nhạc Việt hát cùng mình, Noo Phước Thịnh đã chứng minh được đẳng cấp mới trong giọng hát của mình.

Sau phát ngôn "muốn có nhiều con" của Mai Phương Thúy, Noo Phước Thịnh lập tức ngân nga "mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ" - Ảnh 9.

Chia sẻ lý do hát bài buồn, Noo Phước Thịnh nói đường tình của anh buồn nhiều hơn vui. Khi chuyển hướng từ hát nhạc sôi động sang những bản tình ca buồn cách đây nhiều năm, anh chẳng biết đó là con đường đúng hay sai, nhưng thực sự muốn thay mọi người nói lên cảm xúc ấy.

Nam ca sĩ một mình kết thúc đêm nhạc bằng ca khúc "Hà Nội 12 mùa hoa". Khi bóng anh đi khuất sau vài lần chào tạm biệt, toàn bộ khán giả vẫn ngồi yên và hô "hát nữa đi". Vài phút sau vẫn chưa thấy nam ca sĩ quay trở lại, họ mới đứng dậy. Nhiều người nuối tiếc vì đêm nhạc chỉ kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Họ mong được nghe anh hát nhiều hơn trong không gian âm nhạc tuyệt đẹp đậm chất thơ.

Chia sẻ