Sau clip "bà bán trà đá đuổi cô gái đợi xe", tình trạng các hàng quán xung quanh bến xe Mỹ Đình ra sao?
Dọc tuyến đường xung quanh Bến xe khách Mỹ Đình (Hà Nội), không khó để bắt gặp các hàng quán nước, đồ ăn trên vỉa hè.
Liên quan đến vụ việc cô gái đứng đợi xe đến đón trên vỉa hè bị người phụ nữ bán nước xua đuổi, tối ngày 6/7, thông tin từ Công an TP. Hà Nội cho biết, Công an phường Từ Liêm đang thiết lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định.

Người phụ nữ dùng chân đạp vào vali của cô gái đứng đợi xe trên vỉa hè (Ảnh cắt từ clip)
Theo cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 4/7 tại vỉa hè trước số nhà 36 Phạm Hùng. Danh tính người phụ nữ bán nước xua đuổi cô gái đứng ở vỉa hè trong đoạn clip là bà L.T.K (SN 1974; trú tại xã Sơn Đồng, Hà Nội).
Được biết, nơi bà K. bán nước là địa điểm ngay cổng ra của Bến xe khách Mỹ Đình - nơi rất đông người qua lại.

Bến xe khách Mỹ Đình
Chiều ngày 8/7, ghi nhận của chúng tôi tại khu vực xung quanh Bến xe khách Mỹ Đình (phường Từ Liêm, Hà Nội) cho thấy tình trạng hàng quán trà đá lấn chiếm vỉa hè vẫn diễn ra phổ biến.
Khu vực bị chiếm dụng nhiều nhất là đoạn đường từ cổng ra xe khách của bến xe hướng ra đường Phạm Hùng. Tại đây, nhiều quán trà đá, nước giải khát bày bán lấn chiếm vỉa hè dành cho người đi bộ.

Đoạn đường lối đi từ cổng ra xe khách của Bến xe khách Mỹ Đình hướng ra đường Phạm Hùng
Theo tìm hiểu, trước thời điểm đoạn clip trên gây xôn xao mạng xã hội được lan truyền, các quán nước tại khu vực này vẫn buôn bán bình thường. Từ vỉa hè vốn là lối đi dành cho người đi bộ, thế nhưng việc các quán nước rải ghế nhựa, bày bán trà đá, đồ ăn vặt… đã biến nơi đây thành không gian kinh doanh tự phát. Người đi bộ buộc phải di chuyển xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.


Các hàng quán xung quanh Bến xe Mỹ Đình rải ghế, bày bán trà đá, nước giải khát, đồ ăn... trên vỉa hè. Dù cho trước đó lực lượng chức năng đã tăng cường đi tuần tra xử lý
Chị X. - một người bán nước, đồ ăn trên vỉa hè gần Bến xe khách Mỹ Đình, cho biết kể từ sau khi đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên MXH, việc buôn bán của những hàng nước nơi đây trở lên vô cùng khó khăn khi lực lượng chức năng liên tục đi tuần tra để xử lý.



Lo sợ bị xử phạt, một số quán nước chỉ bày ít hàng hoá ra ngoài


Hàng hoá, đồ đạc được xếp ngọn để thuận tiện cho việc "tháo chạy" khi có lực lượng chức năng tuần tra
Theo đó, mỗi lần nhìn thấy lực lượng chức năng đi tuần tra, các chủ quán nước trên vỉa hè lại ôm đồ tháo chạy.
“Giờ chúng tôi không dám bày hàng như trước, chỉ dám bày ra một ít để bán”, người phụ nữ nói.
Nói về sự việc của bà K., chị X. cho hay, dù gian hàng của chị bày bán ngay gần đó nhưng không hề hay biết cho đến khi đoạn clip được đăng tải lên MXH.

Một quán nước phía sau Bến xe khách Mỹ Đình rải ghế, căng bạt chiếm gần phết vỉa hè
Đáng chú ý, trong cuộc nói chuyện với chúng tôi, chị X. thừa nhận hành vi bán hàng lấn chiếm vỉa hè là sai và cho rằng hành vi của bà K. đối với cô gái là không đúng. Dẫu biết việc bày bán trên vỉa hè là sai phạm, nhưng người phụ nữ này lại lấy lý do “vì miếng cơm manh áo nên chúng tôi mới phải ra đây bán hàng, chứ đâu ai muốn”.