Sao nữ "phim người lớn" thành giảng viên đại học: Quá khứ ồn ào không định nghĩa tương lai nếu thật sự muốn thay đổi

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Sự trở lại của nữ diễn viên trong vai trò học thuật và xã hội khiến nhiều người sửng sốt.

Ở Hàn Quốc, cái tên Yeo Min Jeong (hay còn dùng nghệ danh Son Bi Ya, hiện tại là Sonfeya Kim) từng gắn liền với nhiều ồn ào trong quá khứ. Vào khoảng năm 2007, cô là gương mặt quen thuộc trong dòng phim 18+. Nhưng điều khiến công chúng nhớ đến cô nhiều hơn chính là khoảnh khắc gây sốc trên thảm đỏ Liên hoan phim Quốc tế Bucheon năm 2013.

Khi đó, nữ diễn viên diện một chiếc váy xẻ cao táo bạo, để lộ nội y và thậm chí hở cả một phần ngực trước ống kính. Cô bị chỉ trích dữ dội vì "giở trò" để gây chú ý truyền thông.

Tưởng như tên tuổi cô sẽ mãi bị gắn với những ồn ào quá khứ. Nhưng không. Chính từ điểm khởi đầu đó, Sonfeya Kim đã âm thầm viết lại hành trình cuộc đời mình theo cách không ai ngờ tới.

Sau khi rời khỏi ngành giải trí, cô đổi tên, theo học thêm và bắt đầu lại từ đầu với công việc giáo viên dạy tiếng Quan Thoại. Cô từng thử mở quán cà phê riêng tên Coffee Evanada tại quận Mapo, Seoul (hiện đã đóng cửa). Song đó chỉ là những bước đầu trong hành trình chuyển mình mạnh mẽ hơn sau này.

Sao nữ


Ít ai ngờ rằng, Sonfeya Kim giờ đây đã trở thành giáo sư MBA tại Đại học Kyung Hee, trực tiếp giảng dạy chuyên ngành Làn sóng Hallyu – một lĩnh vực học thuật mới mẻ nhưng rất được quan tâm. Cô còn làm cố vấn đầu tư nghệ thuật cho các tổ chức tài chính lớn như DB Financial Investment và Mirae Asset.

Bên cạnh công việc giảng dạy và cố vấn, cô còn giữ nhiều vai trò xã hội quan trọng: Chuyên gia trị liệu; Thành viên Ủy ban phòng chống bạo lực học đường; Thành viên Ủy ban giám sát an toàn phụ nữ và trẻ em tại quận Mapo; Giám đốc Hội đồng Văn hóa & Du lịch Mapo; Giám đốc phòng trưng bày nghệ thuật Gallery Mom.

Sao nữ


Sự trở lại của Sonfeya Kim trong vai trò học thuật và xã hội khiến nhiều người sửng sốt. Có người không thể tin nổi cô gái từng bị chỉ trích vì những sự cố trên thảm đỏ, từng đóng phim người lớn, giờ lại đang giảng dạy trong môi trường đại học danh tiếng và được giao trọng trách trong các ủy ban cộng đồng.

Sao nữ


Nhưng thực tế đã chứng minh: Quá khứ ồn ào không định nghĩa tương lai nếu bạn thật sự muốn thay đổi. Cô không chọn cách trốn tránh hay phủ nhận con đường cũ, mà dùng chính những trải nghiệm từng khiến bản thân vấp ngã để làm chất liệu trưởng thành.

Câu chuyện của Sonfeya Kim không phải là lời ngụy biện cho quá khứ, mà là minh chứng cho sự chuyển mình tích cực. Cô từng bị đánh giá thấp, thậm chí coi thường. Nhưng bằng nỗ lực học tập, làm việc và đóng góp, cô đã giành lại sự công nhận không phải từ chiêu trò, mà từ giá trị thật sự mà cô mang lại cho xã hội.

Ai cũng có thể bắt đầu lại. Ai cũng xứng đáng được trao một cơ hội. Quan trọng là bạn có sẵn sàng bước tiếp dù có từng vấp ngã bao nhiêu lần.

Chia sẻ