Phim Trung Quốc nói không với "ngôn tình mất não" xem cực cuốn: Nhà gái đã liều còn lỳ, nhà trai "tỉnh" thôi rồi

Thu Phong,
Chia sẻ

Bộ phim Trung Quốc này mới chiếu và đang được khán giả khen ngợi.

Vừa qua, bộ phim Đào Hoa Ánh Giang Sơn đã chính thức lên sóng. Tác phẩm này có sự tham gia của cặp đôi Lưu Học Nghĩa - Mạnh Tử Nghĩa, kể câu chuyện của hai nhân vật chính Thẩm Tại Dã và Khương Đào Hoa.

Khương Đào Hoa vốn mang thân phận công chúa của Bắc Uyển, tuy nhiên cô lại không phải cái tên được sủng ái. Cô phải chấp nhận hòa thân với tứ hoàng tử của nước Đại Kỳ để đổi lấy sự bình an cho em trai, nhưng vì một biến cố bất ngờ cuối cùng lại trở thành một vị thiếp của tả tướng Thẩm Tại Dã.

Phim Trung Quốc nói không với "ngôn tình mất não" xem cực cuốn: Nhà gái đã liều còn lỳ, nhà trai "tỉnh" thôi rồi - Ảnh 1.

Lưu Học Nghĩa và Mạnh Tử Nghĩa nên duyên trong phim Đào Hoa Ánh Giang Sơn.

Thẩm Tại Dã được xây dựng là người nhiều mưu kế, tham vọng. Trong khi đó, Khương Đào Hoa cũng không phải một cô gái ngốc nghếch. Lớn lên trong khó khăn, cô học được cách ẩn nhẫn, chờ đợi thời cơ xoay chuyển nghịch cảnh. Mối quan hệ giữa Khương Đào Hoa và Thẩm Tại Dã ban đầu là đề phòng, đấu trí với nhau, về sau hai người lại nảy sinh tình cảm thật sự.

Phim Trung Quốc nói không với "ngôn tình mất não" xem cực cuốn: Nhà gái đã liều còn lỳ, nhà trai "tỉnh" thôi rồi - Ảnh 2.

Ở tập 3 của bộ phim, Khương Đào Hoa đã lẻn vào thư phòng bị cấm của Thẩm Tại Dã. Ngay khi thấy hắn trở về, cô giả vờ như không biết gì cả, nhưng Thẩm Tại Dã vẫn nhận ra những sự thay đổi. Anh ta tự mình cho người điều tra, còn lên tiếng đe dọa Khương Đào Hoa rằng hắn có thể làm cho cô chết bất đắc kỳ tử. Dù chỉ là một phân cảnh ngắn, nhưng cho thấy được sự đấu trí - đấu tâm lý của hai nhân vật. Và trong bộ phim Đào Hoa Ánh Giang Sơn, không thiếu những phân cảnh như vậy.

Phim Trung Quốc nói không với "ngôn tình mất não" xem cực cuốn: Nhà gái đã liều còn lỳ, nhà trai "tỉnh" thôi rồi - Ảnh 3.

Phim Trung Quốc nói không với "ngôn tình mất não" xem cực cuốn: Nhà gái đã liều còn lỳ, nhà trai "tỉnh" thôi rồi - Ảnh 4.

Trên mạng xã hội, netizen đang dành nhiều lời khen cho chất lượng của Đào Hoa Ánh Giang Sơn. Phim có nhịp độ nhanh, kịch bản logic, nam nữ chính đều thông minh đúng chuẩn ngôn tình "song cường". Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Trời, phim này nữ chính mà ngơ ngơ là die từ tập 1 rồi. Gả đến đã bị chặn, tiếp theo bị sói đuổi, bị bỏ thuốc, rồi bị bắt gặp lăn giường (lăn đất thì đúng hơn) với gian tướng... ối dồi ôi, cũng cẩu huyết ghê.

- Phim hay á mọi người, 2 người đấu trí tựa tựa như như phim Quý Nữ. Nữ chính hợp gu, thông mình, sắc sảo.

- Nữ chính mà không thông minh, không liều thì ngủm trên tay nam chính sớm.

- Lưu Học Nghĩa đóng thừa tướng hợp ghê. Ánh mắt gian xảo thâm trầm khó đoán.

- Thẩm Tại Dã đọc Khương Đào Hoa như đọc 1 cuốn sách nhưng không biết Đào Hoa này là hoa vừa lỳ vừa liều.

- Thấy thương Đào Hoa ghê. Hóng tập tiếp vì nam nữ chính đều không ngốc, nhịp nhanh, tập nào cũng có pha hành động đấu trí cả.

Chia sẻ