Những ngày gần đây, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh liên tục cấp cứu những trường hợp nguy kịch do bị ong vò vẽ đốt.
Đang đi trên đường, cụ ông bị một đàn ong vò vẽ lao vào tấn công. Về nhà, cụ ông xuất hiện đau nhiều ở vết đốt, nổi ban đỏ toàn thân, khó thở.
Hàng chục học sinh lớp 2, lớp 3 ở huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) bị đàn ong vò vẽ làm tổ trên bồn nước bằng inox để trên mái của dãy phòng học đốt.
Trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, bị ong đốt là một trong những tai nạn thường gặp. Vì thế nhiều người thường chủ quan với tai nạn này.
Bé trai 4 tuổi bị đàn ong vò vẽ làm tổ trong vườn nhà đốt hơn 80 mũi, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Cô Phạm Thị Tú T. (41 tuổi, ở đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) trên đường đi làm đã bị một đàn ong vò vẽ đốt với 70 vết. Hiện cô đang phải điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng nguy kịch.
Một cụ bà 79 tuổi trong lúc đi lấy củi khô trong vườn gần nhà đã bị đàn ong vò vẽ đốt khoảng 200 mũi và được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, suy hô hấp nặng, mạch khó bắt, huyết áp không đo được, suy đa cơ quan.