Nữ diễn viên mới ly thân chồng Tây: "Người ta đã chồng tiền và tôi chuẩn bị ra gặp họ"

Tùng Ninh,
Chia sẻ

"Ban đầu hai người có thể hiểu nhau ở mức độ này, nhưng sau thời gian thì mỗi người sẽ có sự thay đổi về tư duy nên trở thành khắc nhau, đối lập nhau" – Lan Phương nói.

Mới đây, tại chương trình The Khang Show, diễn viên Lan Phương đã chia sẻ về bản thân sau khi ly thân chồng Tây.

Nữ diễn viên mới ly thân chồng Tây: "Người ta đã chồng tiền và tôi chuẩn bị ra gặp họ"- Ảnh 1.

Lan Phương

Cô nói: "Cuộc sống của tôi khá bận rộn. Là một người mẹ nên tôi không có nhiều lựa chọn. Trước tiên là trách nhiệm dành cho hai con. Tôi đã sinh con ra rồi thì trách nhiệm của tôi là cả đời dành cho con.

Vì thế, dù thế nào đi nữa tôi cũng hướng về con, sẽ không có chuyện tôi nghỉ ngơi và luôn dành nhiều thời gian cho con.

Phim ảnh là tình yêu của tôi với nghề nghiệp và là việc giúp tôi cảm thấy mình tạo được giá trị cho bản thân. Vì thế, chắc chắn tôi không bao giờ bỏ phim ảnh, nếu có bất cứ cơ hội nào tôi sẽ nắm lấy nó và làm tốt nhất có thể.

Về công việc kinh doanh, nhà hàng của tôi đã mở được 4 năm rồi. Trong đó, rất nhiều nhân viên đã đi với tôi từ thời gian đầu, nên giờ tôi chắc chắn không thể buông. Tôi còn rất nhiều trách nhiệm với những nhân viên đang sống bằng tiền lương từ nhà hàng của tôi.

Nữ diễn viên mới ly thân chồng Tây: "Người ta đã chồng tiền và tôi chuẩn bị ra gặp họ"- Ảnh 2.

Lan Phương và chồng Tây

Với trách nhiệm đó, tôi bằng mọi giá duy trì được nhà hàng. Có những lúc tôi định bán quán đi rồi. Lúc đó tôi mới sinh em bé và quá mệt mỏi, không còn sức gồng gánh nữa nên muốn bán đi.

Người ta đã chồng tiền và tôi chuẩn bị ra gặp họ rồi. Nhưng không hiểu sao tôi lại suy nghĩ lại và quyết định không bán nữa mà vẫn giữ lại. Đến giờ thì mọi người vẫn đang làm việc yên ổn trong nhà hàng của tôi".

Khi được hỏi về việc có chia sẻ áp lực công việc với chồng Tây không, Lan Phương nói: "Tôi là người rất thích được chia sẻ, đặc biệt là chia sẻ với người thân của mình.

Ai làm việc với tôi trước đây đều biết tôi là người khá khép kín và thường không muốn chia sẻ về bản thân mình nhiều. Nhưng tôi lại có nhu cầu lớn chia sẻ với người thân của mình.

Với chồng tôi, tôi chia sẻ mọi thứ với anh ấy, từ lúc mới quen trong suốt 7 năm qua. Nhưng trong một quá trình 7 năm nhiều cái đã diễn ra. Ban đầu hai người có thể hiểu nhau ở mức độ này nhưng sau thời gian thì mỗi người sẽ có sự thay đổi về tư duy nên trở thành khắc nhau, đối lập nhau".

Chia sẻ