Những điều cần biết về cựu Thủ tướng Canada: Vẻ ngoài tài tử, rất nhiều lần "gây bão" truyền thông và cuộc hôn nhân từng là cổ tích
Khi nhậm chức vào năm 2015 ở tuổi 43, ông Justin Trudeau đã trở thành vị thủ tướng trẻ thứ hai trong lịch sử Canada.
Ông Justin Pierre James Trudeau, vị thủ tướng thứ 23 của Canada từ năm 2015 đến 2025 không chỉ nổi tiếng với vai trò lãnh đạo đất nước mà còn bởi câu chuyện cuộc đời đầy màu sắc và phong cách cá nhân đặc biệt. Sinh ngày 25 tháng 12 năm 1971 tại Ottawa, ông đã mang trong mình dòng máu chính trị ngay từ khi chào đời vì là con trai của Pierre Elliott Trudeau, một trong những vị thủ tướng vĩ đại nhất của Canada.
Lớn lên trong một gia đình quyền lực, cuộc sống của cựu thủ tướng đã sớm gắn liền với sự chú ý của công chúng. Tuy nhiên, thay vì bước ngay vào chính trường, ông lại chọn một con đường khác, giản dị và gần gũi hơn. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông trở thành một giáo viên dạy tiếng Pháp và toán học.

Ông Justin Trudeau ngày trẻ
Năm 2000, cái chết của người cha thân yêu đã trở thành một bước ngoặt lớn. Bài điếu văn xúc động mà ông đọc tại tang lễ đã thu hút sự chú ý của toàn cầu, hé lộ một tài năng diễn thuyết và bản lĩnh chính trị tiềm ẩn. Năm 2008, ông Justin Trudeau chính thức bước vào con đường chính trị khi đắc cử vào Hạ viện Canada.
Với vẻ ngoài điển trai, nụ cười rạng rỡ và phong cách trẻ trung, ông nhanh chóng trở thành một ngôi sao sáng trong Đảng Tự do. Đến năm 2013, ông được bầu làm lãnh đạo Đảng, một bước đệm quan trọng để ông trở thành Thủ tướng Canada hai năm sau đó. Khi nhậm chức vào năm 2015 ở tuổi 43, ông Justin Trudeau đã trở thành vị thủ tướng trẻ thứ hai trong lịch sử Canada.

Ông nhậm chức thủ tướng ở tuổi 43
Sức hút mạnh mẽ toàn cầu
Ngay từ khi mới nhậm chức, ông Justin Trudeau đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng toàn cầu. Với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt xanh cuốn hút và vóc dáng cao lớn, ông dễ dàng nổi bật trong mọi sự kiện. Ông không ngần ngại thể hiện niềm đam mê cá nhân, từ những hình xăm ý nghĩa trên vai, những màn đấu boxing mạnh mẽ, hay tư thế yoga "điêu luyện" gây sốt mạng xã hội.

Hình ảnh ông diện áo sơ mi trắng, xắn tay áo, hay thoải mái tương tác với người dân bằng những cái bắt tay, cái ôm thân thiện đã xóa nhòa khoảng cách giữa một nhà lãnh đạo và người dân. Chính phong thái tự tin, thoải mái và có phần "cool ngầu" này đã giúp ông thu hút sự quan tâm của giới trẻ và truyền thông, biến ông thành một biểu tượng văn hóa chứ không chỉ là một chính trị gia.
Sức hút của cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau tất nhiên không chỉ dừng lại ở vẻ ngoài điển trai, phong độ như minh tinh điện ảnh. Điều quan trọng hơn cả là ông còn chinh phục công chúng bằng một phong cách lãnh đạo độc đáo và gần gũi. Trong suốt thời gian 10 năm làm thủ tướng của xứ sở lá phong và cả sau khi hết nhiệm kỳ, ông Trudeau có không ít lần đã “gây bão” mạng xã hội vì những hình ảnh và câu chuyện của mình.


Khi lên nắm quyền vào năm 2015, ông đã gây chấn động bằng một quyết định chưa từng có: thành lập một nội các cân bằng giới tính, với 15 bộ trưởng nam và 15 bộ trưởng nữ. Khi được hỏi về lý do, ông đã đưa ra một câu trả lời ngắn gọn, mạnh mẽ và trở thành huyền thoại: "Vì đã là năm 2015 rồi". Câu nói này không chỉ thể hiện cam kết mạnh mẽ của ông về bình đẳng giới mà còn cho thấy một tư duy cấp tiến, hiện đại.
Ngoài ra, ông Justin Trudeau còn là người ủng hộ mạnh mẽ cho cộng đồng LGBT+, thúc đẩy đa dạng văn hóa và mở cửa cho người tị nạn. Chính sách này đã thể hiện sự đồng cảm, nhân ái của ông, giúp ông ghi điểm trong mắt những người ủng hộ chủ nghĩa tiến bộ trên toàn thế giới.
Về đời tư, cựu thủ tướng Canada Justin Trudeau kết hôn với bà Sophie Grégoire vào năm 2005. Hai người đã quen biết nhau từ ngày nhỏ khi bà Sophie là bạn của em trai ông Trudeau. Cuộc hôn nhân của họ từng được ví như một câu chuyện cổ tích, với ba người con là Xavier, Ella-Grace và Hadrien. Trong suốt gần hai thập kỷ, bà Sophie luôn đồng hành, ủng hộ chồng trong cả công việc lẫn cuộc sống, tạo nên hình ảnh một gia đình viên mãn hạnh phúc.


Gia đình từng rất hạnh phúc và là kiểu mẫu của ông Trudeau
Tuy nhiên, áp lực của cuộc sống công chúng đã tác động không nhỏ. Vào tháng 8 năm 2023, cặp đôi bất ngờ tuyên bố ly thân sau 18 năm chung sống. Cả hai vẫn cam kết cùng nhau chăm sóc các con và duy trì mối quan hệ tốt đẹp.