Người đàn ông chạy xe máy tặng nước, bánh mì miễn phí cho người dân, mời cơm cựu chiến binh
Anh Dương Trọng Quý chạy chiếc xe máy cũ, chở theo thùng bánh mì và nước uống đóng chai đi qua nhiều tuyến đường, phát miễn phí cho người dân.
Trong livestream (phát trực tiếp) của Báo Người Lao Động ngày 24-8 về không khí trước giờ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tại khu vực ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học (TP Hà Nội), hình ảnh về một người đàn ông trên chiếc xe máy cũ, dừng bên đường tặng nước uống và bánh mì miễn phí cho người dân nhận được nhiều tình cảm, phản hồi tích cực từ bạn đọc, những người theo dõi livestream.
Cũng trong livestream đó, một độc giả của báo Người Lao Động đã nhận ra đó là anh Dương Trọng Quý (trú tại TP Hà Nội), người đàn ông gắn với "chiếc xe máy thồ", chở theo nước đóng chai và bánh mì phát miễn phí cho người dân trong những ngày Hà Nội đang rộn ràng không khí Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.
Chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động, anh Quý cho biết trong dịp này, ai cũng muốn đóng góp một phần công sức của mình, dù rất nhỏ, vào thành công chung của Đại lễ Kỷ niệm 80 Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.
"Khu vực các tuyến đường, phố gần Quảng trường Ba Đình ít cửa hàng, nên tôi dùng xe máy chở nước uống đóng chai và bánh mì đi lại nhiều vòng, qua các tuyến đường để tặng miễn phí cho người dân chờ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành"- anh Quý nói. Anh cho biết trong những ngày không có hoạt động tổng hợp luyện, anh vẫn đi tặng nước uống và thực phẩm cho người dân tham quan trong dịp lễ này, kéo dài đến ngày 2-9. Kinh phí cho việc này đều do anh Quý chủ động.

"Chiếc xe thồ" chở theo nước uống đóng chai và bánh mì

Người dân nhận nước uống và bánh mì miễn phí từ anh Dương Văn Quý
Trong các đêm hợp luyện vừa qua vào các ngày 21 và 24-8, anh Dương Trọng Quý đều đi tặng nước uống miễn phí cho người dân đến khi hoạt động tổng hợp luyện kết thúc, người dân rời dần khỏi các tuyến đường trung tâm TP Hà Nội.
Nhận nước uống và bánh mì từ tay anh Quý trên đường Nguyễn Thái Học trong ngày tổng hợp luyện lần 2, chị Nguyễn Thu Hoài và con gái từ huyện Đan Phượng (cũ), Hà Nội xúc động trước tình cảm sẻ chia của anh Quý với người dân. Theo chị Hoài, đến sớm để giữ chỗ xem tổng hợp luyện nên việc đi lại để mua đồ ăn, thức uống khá bất tiện, được sự hỗ trợ của những tấm lòng như anh Dương Trọng Quý trong dịp này thật ấm áp.

Anh Quý thông báo mời cơm trưa và tối miễn phí đối với các đoàn cựu chiến binh khi đến Hà Nội dịp này, quán của anh có thể phục vụ tối đa 70 người/lượt, liên tục phục vụ các cựu chiến binh khi có chỗ trống.
Ngoài ra, theo chia sẻ của anh Dương Trọng Quý, anh còn thông báo mời cơm trưa và tối miễn phí với tất cả các đoàn cựu chiến binh khi đến Hà Nội tham quan, theo dõi các hoạt động tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh, diễu hành dịp này, tại địa chỉ số 181 Huỳnh Thúc Kháng (TP Hà Nội).
"Hiện quán của tôi có thể phục vụ tối đa 70 người/lượt khi tới dùng cơm trưa, tối; có thể phục vụ liên tục các đoàn khách khi có chỗ trống. Tôi mong muốn thông tin này được lan tỏa để các bác cựu chiến binh được biết, đến dùng bữa cơm thân tình, miễn phí với chúng tôi"- anh Quý chia sẻ.
Thủ tướng khuyến khích phát đồ ăn, nước uống miễn phí cho người dân xem diễu binh A80
Trước đó, tại Công điện số 145 ngày 24-8 về tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, y tế dịp Lễ Quốc khánh 2-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu UBND TP Hà Nội, các địa phương huy động các lực lượng tình nguyện, nhất là thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh... khuyến khích xã hội hóa các hoạt động hỗ trợ cấp phát đồ ăn, nước uống miễn phí phục vụ người dân xem diễu binh, diễu hành, các hoạt động tham quan vui chơi giải trí khác và bố trí lực lượng sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn người dân tại các địa điểm diễn ra các hoạt động trong dịp Lễ. Góp phần tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, ấm no, hạnh phúc của nhân dân và các lực lượng đang ngày đêm tập luyện, tham gia vào các hoạt động và bảo vệ ngày Lễ lớn của dân tộc.