Ngô Thanh Vân gặp khó khăn những tuần cuối thai kỳ: Đau nhức, khó thở
Chia sẻ của Ngô Thanh Vân nhận được sự đồng cảm của mọi người.
Ở tuổi 46, Ngô Thanh Vân đang bước vào giai đoạn cuối thai kỳ. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên vừa chia sẻ những dòng nhật ký đầy chân thật về hành trình làm mẹ lần đầu – một trải nghiệm không hề dễ dàng nhưng đầy cảm xúc.
Trong loạt ảnh được ông xã Huy Trần ghi lại, Ngô Thanh Vân để mặt mộc, mặc trang phục đơn giản, ngồi trên giường trong ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng. Chiếc bụng bầu lớn dần như chiếm trọn khung hình, cùng ánh nhìn trầm lặng của cô khiến người hâm mộ không khỏi xúc động.

"Mấy tuần cuối này cơ thể mẹ mệt nhiều. Mẹ di chuyển khó khăn, ăn uống cũng ít lại... Mẹ thở dốc, nằm đâu ngủ đó. Chốc chốc ban đêm mẹ trở mình vì khó thở. Buổi sáng dậy cơ thể mẹ nhức mỏi…", Ngô Thanh Vân chia sẻ.
Ngô Thanh Vân không giấu được sự mệt mỏi sau nhiều tuần mang thai. Nhưng xen trong từng câu chữ là sự nhẫn nại và tình yêu thương lớn lao dành cho đứa con trong bụng.

"Vậy đấy mà mẹ đếm từng ngày để được gặp con... Mong chờ lắm… chúng ta sẽ cán đích an toàn và thành công con nhé", người đẹp tâm sự.
Gắn bó với ông xã kém 11 tuổi – doanh nhân Huy Trần – Ngô Thanh Vân từng chia sẻ rằng tình yêu của họ là sự đồng hành, thấu hiểu và san sẻ. Trong bài viết lần này, nữ diễn viên cũng không quên nhắc đến người bạn đời như chỗ dựa vững chãi: "Ba thì luôn bên cạnh canh mẹ từng cử động. Mọi thứ đã bắt đầu thay đổi. Bụng mẹ, cơ thể mẹ, suy nghĩ của mẹ và cuộc sống của mẹ.”

Đặc biệt, cô còn kể lại một khoảnh khắc giản dị: khi đang bóc quýt buổi sáng, Huy Trần đã lặng lẽ chụp lại hình ảnh mẹ bầu không son phấn. Cô tự nhận mình "sần sùi như trái quýt", nhưng ông xã lại nói "đẹp" và lưu giữ bức ảnh ấy – như một minh chứng nhỏ cho tình yêu lớn.

Mang thai ở tuổi ngoài 40 là một hành trình đòi hỏi sức khoẻ và nghị lực bền bỉ. Nhưng qua từng chia sẻ, người hâm mộ thấy ở Ngô Thanh Vân không chỉ là sự mỏi mệt, mà còn là bản lĩnh, tình yêu và niềm tin mãnh liệt vào vai trò mới: làm mẹ.