Nam nghệ sĩ lấy vợ gia thế, ở hơn 1 năm nửa đêm ôm quần áo bỏ trốn, U60 mới mua được nhà trả góp

Tám Tám (tổng hợp),
Chia sẻ

Ở tuổi U60, nam nghệ sĩ mới mua được nhà trả góp. Cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng ông luôn tự hào về những gì mà mình đã nỗ lực và nhận được.

Nghệ sĩ Phương Bình sinh năm 1966, là gương mặt quen thuộc với sân khấu hài cũng phía Nam. Phương Bình tốt nghiệp khoa Diễn viên trường Nghệ thuật Sân khấu 2 nay là trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM.

Sự nghiệp của nam nghệ sĩ trải qua nhiều thăng trầm, biến cố. Tờ Trí Thức Trẻ đưa tin, thời còn là sinh viên trường sân khấu, Phương Bình từng nghĩ tới bỏ nghề vì khổ quá.  

Thời bao cấp, hàng tháng Phương Bình được nhận lương 13 ngàn đồng, nửa ký thịt và 13 ký gạo. Cơm để trong khay nhôm 10 hột hết 2 hột là bông cỏ, với một nhúm rau muống, người ta chặt ra từng khúc chứ cũng chẳng được lặt đàng hoàng và mấy con ruốc loại nhỏ li ti.

Nam nghệ sĩ lấy vợ gia thế, ở hơn 1 năm nửa đêm ôm quần áo bỏ trốn, U60 mới mua được nhà trả góp - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Phương Bình.

Mỗi ngày nhìn khay cơm, nam nghệ sĩ nghĩ "nghệ sĩ gì cực dữ vậy trời". Phương Bình viết thư xin cha mẹ cho về quê kiếm nghề khác nhưng được gia đình, bạn bè, thầy cô động viên nên cố theo nghề. Ngày đi học, tối Phương Bình cùng bạn đi hành nghề vá xe, làm lơ xe, rồi bán cả thuốc lá.

Tốt nghiệp, cũng không có công việc, lang bạt ở Sài Gòn 2 năm, Phương Bình đành khăn gói về quê Trà Vinh, công tác tại Đoàn Ca múa nhạc tổng hợp của tỉnh.

Theo lời Phương Bình thì, cuộc sống của nghệ sĩ đoàn tỉnh rày đây mai đó, toàn diễn ở vùng sâu vùng xa, cực khổ trăm bề. Ăn cơm tập thể, tắm nước phèn, ghẻ lở khắp người, lương ba cọc ba đồng, còn bị ăn trưởng đoàn ăn chặn.

Khổ sở thế mà lương còn bị trưởng đoàn ăn chặn. Sở vẫn phát lương, họ đi nhận nhưng không trả diễn viên. Tôi ghét thói đó nên đi thưa kiện”, nam nghệ sĩ kể trên tờ Trí Thức Trẻ.

Lăn lộn với nghề nhiều năm cũng không đủ ăn đủ mặc nên sau đám cưới, Phương Bình về làm ở Đài truyền hình tỉnh. Nhưng cũng chỉ được gần 2 năm, vì quá nhớ nghề nên nam nghệ sĩ trốn vợ, nửa đêm ôm quần áo bỏ lên Sài Gòn tìm cách quay lại với nghệ thuật.

Phương Bình nhớ lại: “Mình ở quê vẫn tham gia các chương trình văn nghệ phong trào nhưng không đã cái nư, không bung xỏa được. Tôi xin bà xã cho quay lại Sài Gòn làm nghề. Dĩ nhiên bà ấy đâu có chịu. Đêm đó tôi trằn trọc, lặng lẽ ôm ba lô trốn đi. Hai vợ chồng sống xa nhau từ đó tới giờ” (nguồn: Trí Thức Trẻ)

Nam nghệ sĩ lấy vợ gia thế, ở hơn 1 năm nửa đêm ôm quần áo bỏ trốn, U60 mới mua được nhà trả góp - Ảnh 2.

Nam nghệ sĩ và vợ.

Mặc dù gia đình vợ thuộc hàng gia thế ở tỉnh Trà Vinh. Bố vợ anh là Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư của tỉnh, thuộc diện “thét ra lửa”. Vậy nhưng nam nghệ sĩ quyết định không dựa dẫm vào gia đình vợ, mà chọn sống với đam mê nghệ thuật, chấp nhận hết mọi khó khăn.

Kể trên tờ Thanh Niên, nghệ sĩ Phương Bình nói: “Cuộc đời tôi không thuận lợi cho lắm. Thời gian đầu, tôi phải ở nhà thuê. Tôi đi diễn ở nhà nước ngập vào làm ướt hết hình đám cưới, cũng như trên 100 bức thư hai vợ chồng viết cho nhau”.

Làm nghề gần 30 năm, Phương Bình mới mua được căn chung cư trả góp vào năm 2017. Suốt gần 30 năm đó, ông dời nhà không biết bao nhiêu lần.

Phương Bình mua nhà lạ lắm, trong túi chỉ có đúng 5 triệu, phải nhờ người môi giới cho mượn thêm tiền để đặt cọc. 52 tuổi mới mua được căn nhà trả góp,nam nghệ sĩ vừa mừng vừa tủi.

Ông kể: “Tôi dọn vào nhà lúc 9 giờ tối, nằm giữa sàn nhìn lên trần mà khóc. Vì tôi không ngờ mình có được cơ ngơi này”. (nguồn Thanh Niên).

Nam nghệ sĩ lấy vợ gia thế, ở hơn 1 năm nửa đêm ôm quần áo bỏ trốn, U60 mới mua được nhà trả góp - Ảnh 3.

Ở tuổi ngoài 50, Phương Bình mới mua được nhà trả góp.

Vợ chồng nghệ sĩ Phương Bình có 2 người con trai. Vì công việc, anh ít được về thăm vợ con nên mỗi lần về, bế con là con không chịu. Anh phải ở lâu, kiên nhẫn lắm mới bế ẵm được. Con vừa kịp quen hơi thì anh lại lên Sài Gòn.

Phương Bình từng kể trong chương trình "Các ông bố nói gì tuần này" rằng, lúc mới sinh, cậu con trai lớn suýt bị mù: "Khi mới sinh, con tôi bị nhiễm trùng mắt, hai ba ngày sau không mở được, bế ra nắng thì mủ trong mắt trào ra. Tôi nhìn mà đau xót, cứ nghĩ con bị mù rồi.

Tôi phải bế con chạy thẳng ra viện mắt. Bác sĩ nói gia đình tôi gặp may, chỉ cần chậm 5 tiếng nữa thôi là con tôi mù hẳn. Thời đó, bệnh viện 9 giờ tối đã đóng cửa mà tôi đi diễn tới 11 giờ mới xong. Vừa diễn xong, tôi bế con vào thấy bệnh viện đóng cửa, phải leo rào vào.

Thực ra, không có ông bố nào muốn sống xa vợ xa con hết, do hoàn cảnh mưu sinh, niềm đam mê nghề nên mới phải chấp nhận chuyện đó".

Nam nghệ sĩ lấy vợ gia thế, ở hơn 1 năm nửa đêm ôm quần áo bỏ trốn, U60 mới mua được nhà trả góp - Ảnh 4.

Và phải tới khi vợ ông về hưu thì vợ chồng mới được thường xuyên gặp nhau.

Giờ Phương Bình đã U60 nhưng ông vẫn miệt mài đi show. Và sau 30 năm vợ chồng sống xa nhau, đến tuổi hưu, cả hai mới được thường xuyên gặp nhau.

Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ sinh năm 1966 thường xuyên chia sẻ hình ảnh khi đi làm cũng như cuộc sống hàng ngày. Những lúc rảnh rỗi, ông chơi với cháu nội. Thỉnh thoảng đi du lịch cùng vợ. Ngoài ra, nam nghệ sĩ còn mở quán nước nhỏ tại quê nhà để có thêm thu nhập lo trang trải sinh hoạt hàng ngày.

Dù nghệ thuật không mang tới cho ông cuộc sống dư dả nhưng ông luôn biết ơn tình yêu thương của khán giả cũng như sự quý mến của đồng nghiệp để ông được sống với nghề tới thời điểm hiện tại.

Chia sẻ