Mẹ Hương Tràm tận tình hộ tống con gái đi hát tại Hà Nội
Tái ngộ khán giả Hà thành sau một thời gian dài vắng bóng, quán quân "The Voice" mùa đầu tiên, Hương Tràm, được mẹ hộ tống và chăm sóc.

Sau một thời gian khá dài Hương Tràm sang Mỹ biểu diễn, trở lại Hà Nội lần này Hương Tràm được mẹ đi theo hộ tống.

Hương Tràm rất hạnh phúc khi đi biểu diễn có mẹ ở bên cạnh. Mẹ cũng là người truyền lửa và tiếp thêm sức mạnh cho Hương Tràm mỗi khi cô gặp chuyện buồn.


Hương Tràm được khen thừa hưởng làn da trắng từ mẹ.

Mẹ Hương Tràm từng là nghệ sĩ của Đoàn ca múa Nghệ An.

Giọng ca "Ngại ngùng" thể hiện lại một số ca khúc Ballad gắn với tên tuổi của mình. Nữ ca sĩ khoe chất giọng nội lực trên sân khấu thủ đô. Hương Tràm cũng chia sẻ thêm, vào ngày 14/6, lúc 21h, bộ phim truyền hình đầu tay của cô sẽ lên sóng.

Mẹ Hương Tràm chăm chú lắng nghe để góp ý và lặng lẽ dõi theo, cổ vũ cho con gái.

Hương Tràm thể hiện ca khúc "Giấc mơ mùa thu" với bản phối guitar đầy cảm xúc, lấy được trọn trái tim của khán giả, khiến khán giả thủ đô vỗ tay không ngớt. Đã lâu không được đứng trên sân khấu ca nhạc Hà Nội, cô chia sẻ rất yêu Hà Nội và ngày xưa cô cũng có tình cảm với một chàng trai Hà Nội.