Trước khi rời đi, Phong thậm chí còn nhắn nhủ Bích: "Em đừng có hối hận đấy!". Song cuối cùng người hối hận lại chính là Phong.
Em cứ ngỡ đã tìm thấy hạnh phúc của cuộc đời mình, cho đến khi anh từ chối lời đề nghị để mẹ đẻ lên sống cùng 2 vợ chồng.
"Em sợ đến kinh tởm, em tháo hết vàng, vác cả cái hộp tiền mừng đập vào mặt nó, định trả chồng cho bố mẹ chồng mà thương ông bà lo đám xong còn mệt. Em có nằm mơ cũng không tin nổi chuyện này lại xảy ra với mình", Mai Anh chia sẻ.
Sau khi mở tráp lễ đám hỏi, mẹ em đã hất đổ tất cả mọi thứ rồi đùng đùng tuyên bố hủy hôn.