Hình ảnh thanh niên lên xe máy rồi mất tích, người nhà nghi qua nước ngoài bán thận với giá 1,3 tỉ đồng
Người nhà phát hiện hình ảnh cuối cùng của nam thanh niên là lên một xe gắn máy BKS 83H1-13701 do một người lạ điều khiển đến nơi không rõ.
Đây là câu chuyện của một nam thanh niên có tên Phúc, sinh sống tại đường 17/3, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai (cũ). Những đầu mối bất thường xung quanh Phúc được anh trai cậu - Lộc, tìm hiểu rồi tổng hợp mọi dữ liệu từ cuộc nói chuyện trên mạng xã hội, camera hành trình của khu nhà trọ rồi trình báo cơ quan công an.
Cụ thể vào khoảng 5h30 sáng ngày 22/6, Phúc đến nhà trọ của anh trai tại đường Lê Thị Hồng, phường 17, quận Gò Vấp (nay là phường Gò Vấp, TP. HCM). Tại đây, Phúc nói với anh trai mình là xuống thành phố khi đi theo phụ lên xuống hàng xe tải từ TP. Pleiku vào TP.HCM. Tuy nhiên, thực tế lại không phải vậy, cậu không đi theo phụ xuống hàng xe tải.
Thấy bất thường, anh Lộc đã đăng nhập vào tài khoản facebook của em trai thì phát hiện cậu có nhiều đoạn tin nhắn trao đổi qua lại với một tài khoản có tên Trúc Lịch. Nội dung trao đổi đều xoay quanh việc sang Thái Lan bán thận trái phép.
Tài khoản này chat với Phúc: “Nhóm máu AB giá 1,1 tỷ đồng; Nhóm máu A-B giá 1,3 tỷ đồng; Nhóm máu O giá 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra còn có khoản bồi dưỡng sau mổ từ 200 đến 350 triệu đồng…”.
Sau khi trao đổi về vấn đề mua bán thận trái phép, tài khoản Trúc Lịch đề cập tới cách giúp và hướng dẫn Phúc di chuyển một cách rất chi tiết. Phúc xuất phát từ nhà trọ của anh Lộc đến một quán cà phê nào đó không rõ bằng xe ôm công nghệ sau đó sẽ có xe ô tô tới đón.
Tài xế sẽ đưa Phúc đi bằng đường Mộc Bài, Tây Ninh. Sau khi đến biên giới Mộc Bài, Tây Ninh, cậu sẽ xuống xe và đổi 2 lần xe máy để qua biên bằng đường tiểu ngạch khoảng 10 đến 15 phút. Hết đoạn đường biên thì sẽ có xe ô tô đón và đưa cậu đi theo đường quốc lộ xuyên Campuchia sang tới biên giới Thái Lan…
Khi tới biên giới Thái Lan thì người cầm tài khoản Trúc Lịch sẽ trực tiếp ra đón Phúc. Mọi vấn đề chi phí đi lại, ăn uống, thủ tục khám xét nghiệm, tiền viện phí phía bên kia sẽ hỗ trợ Phúc toàn bộ, mổ xong bác sĩ cho Phúc xuất viện quay ngược lại Sài Gòn…

Hình ảnh Phúc lên xe máy trước khi mất tích.
Những dòng tin nhắn cuối cùng tài khoản Trúc Lịch gửi Phúc là vào khoảng 9h52' sáng ngày 22/6. Tin nhắn cuối cùng có nội dung: “Ai hỏi em đi đâu cũng đừng nói đi bán thận em nhé, để đảm bảo an toàn cho em và cho chị nha em”!?
Sau khi đọc toàn bộ nội dung cuộc trao đổi, anh Lộc đã xin trích xuất camera an ninh khu nhà trọ. Anh phát hiện Phúc đã lên xe máy màng BKS 83H1-13701 do một người lạ điều khiển.
Sau khi thu thập đủ thông tin, tối ngày 24/6, anh Lộc đã tới Công an phường 17, quận Gò Vấp (cũ - hiện nay, đơn vị hành chính đã có những điều chỉnh từ 1/7) trình báo vụ việc, đồng thời gửi thông tin lên Công an TP Hồ Chí Minh qua phần mềm VneID…