Hàng xóm cho con trượt patin ở hành lang chung cư, bị góp ý thì nói: "Thích thế đấy, xuống mà báo bảo vệ"

Đông,
Chia sẻ

Nghỉ hè không chỉ là kỳ nghỉ của trẻ, mà còn là bài kiểm tra EQ của người lớn.

Mỗi dịp hè đến, những câu chuyện xoay quanh việc trẻ em được nghỉ học lại trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Có người than "bể lịch sinh hoạt vì trông con", có người than "sốt ruột vì không biết cho con đi đâu chơi", và giờ đây, thêm một tranh cãi mới: Có nên để trẻ chơi đùa ở hành lang chung cư hay không?

Mới đây, trên mạng xã hội Threads xuất hiện một bài đăng gây tranh cãi dữ dội, ghi lại vụ việc giữa hai hộ gia đình sống cùng tầng trong một khu chung cư. Câu chuyện xoay quanh việc một gia đình cho các con nhỏ chơi trượt patin ngay tại hành lang chung cư - nơi sinh hoạt chung cho các cư dân, nay lại bị "chiếm dụng" thành chỗ chơi cho trẻ em.

Hàng xóm cho con trượt patin ở hành lang chung cư, bị góp ý thì nói:
Hàng xóm cho con trượt patin ở hành lang chung cư, bị góp ý thì nói:

Phụ huynh cho con chơi patin ngay tại hành lang chung cư. (Nguồn: Hiencan.n)

Theo bài đăng, người bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn đã nhẹ nhàng góp ý với hàng xóm: "Anh ơi, cho các cháu xuống sân chơi giúp em với. Ở hành lang này ồn quá, mọi người đi làm về mệt rồi, mà sàn ở đây cũng hỏng nữa".

Sau lời góp ý nhẹ nhàng này, tưởng sẽ nhận được sự hợp tác, ai ngờ người hàng xóm lại đáp lại một cách thẳng thừng, thậm chí có phần mỉa mai: "Thích thế đấy, em xuống mà báo bảo vệ, em đến đây lâu chưa?".

Sau câu nói này, người hàng xóm vẫn để con chơi trượt patin ngay tại hành lang. Tiếng ồn, âm thanh lạch cạch từ giày trượt vẫn tiếp tục vang lên, bất chấp sự khó chịu từ các căn hộ xung quanh.

Vụ việc ngay lập tức thu hút hàng trăm bình luận trái chiều từ cư dân mạng. Đa phần tỏ ra bức xúc, cho rằng để trẻ chơi trượt patin ở hành lang là thiếu ý thức, gây ồn ào và nguy hiểm.

- Không hiểu nổi cái kiểu mang con ra hành lang cho nó chơi rồi bắt cả tầng phải chịu đựng. Chung cư chứ có phải sân trường đâu?

- Đây là hành lang chung, không phải chỗ để làm sân chơi. Chơi patin gây trầy sàn, lỡ va vào người già đi ngang thì sao?

- Bao nhiêu rồi mà còn để trẻ con chạy nhảy hành lang, lỡ có chuyện thì ai chịu trách nhiệm?

- Cách trả lời của ông bố mới thấy thái độ, sống kiểu đó bảo sao hàng xóm không khó chịu.

- Trẻ con cần chơi, nhưng đâu phải muốn chơi chỗ nào thì chơi. Hành lang là lối đi chung, không thể biến thành sân patin được.

- Làm cha mẹ thì nên làm gương cho con. Nếu người lớn thiếu lịch sự, trẻ cũng sẽ học theo.

Hàng xóm cho con trượt patin ở hành lang chung cư, bị góp ý thì nói: "Thích thế đấy, xuống mà báo bảo vệ"- Ảnh 3.

Câu chuyện này khiến dân tình tranh cãi. (Nguồn: Hiencan.n)

Ngược lại, cũng có người bênh vực, cho rằng trẻ hiếu động, nghỉ hè phải được chơi đùa, hành lang rộng rãi, ít người qua lại thì có gì sai. Tuy nhiên, suy cho cùng, chính thái độ và cách hành xử thách thức của ông bố mới là điều khiến nhiều người bức xúc và khó lòng chấp nhận.

- Trẻ con nghịch một tí cũng không sao, miễn không làm phiền quá đáng. Hành lang rộng mà, có phải chỗ chật hẹp đâu.

- Thương mấy bé nghỉ hè không có chỗ chơi. Nhưng cũng phải trách ông bố, hành xử như thế khó chấp nhận.

- Đúng là trẻ con cần chỗ vui chơi, điều này không tranh cãi. Nhưng ông bố phản ứng kiểu đó thì ai mà thông cảm nổi. Góp ý nhẹ nhàng mà trả treo, bảo sao hàng xóm bức xúc.

"Nghỉ hè không chỉ là kỳ nghỉ của trẻ, mà còn là bài kiểm tra EQ của người lớn"

Câu chuyện trên không chỉ đơn thuần là mâu thuẫn giữa hai hộ gia đình, mà còn phản ánh một vấn đề lớn hơn: trẻ em thành thị đang thiếu không gian vui chơi an toàn và phù hợp trong kỳ nghỉ hè.

Trong nhiều khu chung cư, đặc biệt là các khu cao tầng, sân chơi không đủ, hoặc có nhưng bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe, hoặc xuống cấp, không an toàn. Phụ huynh vì quá bận rộn không thể đưa con ra công viên thường xuyên, đành tận dụng hành lang làm sân chơi tạm thời. Thế nhưng, điều này lại ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của cư dân xung quanh, gây nên những xung đột không đáng có.

Hơn nữa, việc cho con chơi patin, đạp xe, hay đá bóng trong không gian hẹp như hành lang tiềm ẩn nhiều nguy hiểm: trẻ có thể vấp ngã, va vào kính cửa, thang máy, hoặc bị thương do các chướng ngại vật không rõ ràng. Đó là chưa kể đến việc trẻ không được quản lý kỹ dễ gây va chạm với người già, người đi lại trong giờ nghỉ ngơi.

Hàng xóm cho con trượt patin ở hành lang chung cư, bị góp ý thì nói: "Thích thế đấy, xuống mà báo bảo vệ"- Ảnh 4.

Phụ huynh cần lên kế hoạch nghỉ hè hợp lý cho con.

Có nhiều giải pháp cho sự việc này, phụ huynh có thể cho con tham gia các lớp học hè, khóa học kỹ năng sống, câu lạc bộ thể thao vừa giúp trẻ vận động, vừa hạn chế việc chơi vô tổ chức ở nơi công cộng.

Trẻ con cần được chơi, đó là nhu cầu chính đáng. Nhưng người lớn cần có ý thức hướng dẫn các con chơi đúng nơi, đúng cách. Thay vì để những cuộc va chạm nhỏ trong khu chung cư biến thành drama hàng xóm, có lẽ mỗi phụ huynh nên tự hỏi: "Nếu mình là người ở trong căn hộ bên cạnh, mình có chịu được tiếng ồn không?" và từ đó, tìm phương án phù hợp hơn cho con.

Nghỉ hè không chỉ là kỳ nghỉ của trẻ, mà còn là "bài kiểm tra EQ" của người lớn trong việc cư xử, lắng nghe và tôn trọng lẫn nhau.

Tổng hợp

Chia sẻ