Cuộc đời "ông bố trẻ nhất nước Anh": Cậu bé ngây thơ "đổ vỏ" cho bạn gái, trở thành nạn nhân của truyền thông để rồi trượt dài không lối thoát

Diệp Lục,
Chia sẻ

Cuộc đời trượt dài của Alfie Patten là một bài học cảnh tỉnh cho tất cả mọi người bởi chỉ cần một việc làm sai lầm cũng sẽ kéo theo những hệ lụy không thể lường trước được.

Cú sốc đầu đời

Vào năm 2009, Alfie Patten, khi ấy mới 13 tuổi đã gây chấn động dư luận khi tuyên bố cậu đã khiến bạn gái 15 tuổi mang bầu sau khi cả hai có quan hệ tình dục. Alfie gặp bạn gái Chantelle lần đầu tiên vào năm 2008 khi mới 12 tuổi trong lúc đang chơi trên con phố thuộc Lower Dicker, nơi cả hai cùng sinh sống.

Ban đầu người mẹ nghĩ rằng tình bạn của cả hai là ngây thơ trong sáng khi Alfie chưa đến tuổi dậy thì nên cô không hề bận tâm đến họ. Thi thoảng cậu bé ở lại nhà Chantelle và sau một lần ngủ qua đêm, vào một ngày định mệnh, Chantelle (khi ấy 15 tuổi) nói với Alfie rằng cô đã mang thai được 4 tháng.

Vào tháng 2/2009, bé gái Maisie chào đời và Alfie bất đắc dĩ trở thành ông bố trẻ nhất nước Anh khi chỉ mới 13 tuổi. Mặc dù trở thành cha ở tuổi đời non trẻ nhưng Alfie lại nảy sinh tình cảm thân thiết với Maisie.

"Đó là một khoảng thời gian điên rồ. Tuy nhiên khi tôi lần đầu tiên chạm vào đứa trẻ, cảm giác lúc đó thật tuyệt vời. Tôi còn quá trẻ để hiểu về việc làm cha nhưng tôi thích ôm đứa bé trong lòng và ngay lập tức cảm thấy yêu cô bé", Alfie trả lời phỏng vấn năm 2014 với The Sun.

Vết trượt dài của người cha trẻ nhất nước Anh bị bạn gái bắt "đổ vỏ" khi mới 13 tuổi: Nỗi lòng của người trong cuộc sau 11 năm chịu tiếng oan - Ảnh 1.

Alfie đã phải đón nhận cú sốc khi chỉ mới 13 tuổi.

Vết trượt dài của người cha trẻ nhất nước Anh bị bạn gái bắt "đổ vỏ" khi mới 13 tuổi: Nỗi lòng của người trong cuộc sau 11 năm chịu tiếng oan - Ảnh 2.

Alfie cùng bạn gái và đứa trẻ mới sinh.

Vết trượt dài của người cha trẻ nhất nước Anh bị bạn gái bắt "đổ vỏ" khi mới 13 tuổi: Nỗi lòng của người trong cuộc sau 11 năm chịu tiếng oan - Ảnh 3.

Alfie đã nảy sinh tình cảm với đứa trẻ ngay từ lần đầu gặp mặt.

Vào thời điểm đó, Alfie cho hay cậu sẽ rời khỏi trường học để tập trung nuôi dạy đứa trẻ và khẳng định rằng: "Tôi là bạn trai duy nhất của Chantelle và chúng tôi đã ở bên nhau 2 năm. Tôi chính là cha đứa trẻ".

Với gương mặt ngây thơ, búng ra sữa kèm với vóc dáng nhỏ nhắn, thậm chí còn chưa vỡ giọng, chẳng ai ngờ rằng Alfie đã trở thành bố của một bé gái. Câu chuyện của Alfie đã nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán ở khắp mọi nơi và được các hãng truyền thông nước Anh cũng như thế giới liên tục khai thác. Nhiều người nghi ngờ rằng cậu bé 13 tuổi không phải là cha đẻ của đứa trẻ. Cuối cùng vào tháng 5/2009, kết quả xét nghiệm ADN cho thấy, Tyler Barker, 15 tuổi mới thực sự là cha của bé gái được sinh ra.

Hóa ra, Chantelle, mẹ của đứa trẻ đã biến Alfie trở thành nạn nhân "đổ vỏ" sau cuộc tình của cô gái này với bạn trai cũ. Chantelle sau đó đã đưa đứa trẻ đi mất hút khiến Alfie suy sụp và cậu bị trầm cảm nặng sau một thời gian dài. Sự thật đến quá đột ngột đã trở thành một cú sốc tinh thần nặng nề đối với Alfie.

Vết trượt dài của người cha trẻ nhất nước Anh bị bạn gái bắt "đổ vỏ" khi mới 13 tuổi: Nỗi lòng của người trong cuộc sau 11 năm chịu tiếng oan - Ảnh 4.

Tyler Barker mới thực sự là cha của đứa trẻ.

Vết trượt dài không lối thoát

Mặc dù đã được chứng minh mình không phải là cha của đứa trẻ nhưng Alfie lại không thể rũ bỏ biệt danh "ông bố trẻ nhất nước Anh". Từ sau khi sự việc xảy ra, cuộc đời của Alfie là những chuỗi ngày dài tăm tối. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2014, Alfie chia sẻ rằng: "Tôi đã bị đả kích nặng nề. Có quá nhiều thứ xảy ra trong một thời gian ngắn khiến tôi không kịp thích ứng. Tôi đã khóc trong nhiều ngày và hầu như không rời khỏi phòng.

Điều tồi tệ nhất là khi tôi không bao giờ gặp lại Maisie nữa vì Chantelle và gia đình cô ấy đã chuyển đi ngay khi họ biết rằng tôi không phải là bố đứa trẻ. Tôi không thể đối mặt với bất cứ điều gì. Tôi không thể đến trường và tôi nghĩ thế giới của tôi đã kết thúc".

Dù đã được minh oan nhưng Alfie không thể nào thoát khỏi cái mác "người cha trẻ nhất nước Anh". "Đi đến đâu mọi người cũng đều nhận ra tôi", Alfie cho biết.

Khi cậu đến trạm xăng hay đi xe máy ngoài đường, mọi người đều nhận ra Alfie. Mỗi ngày cậu thanh niên nhận được hàng trăm tin nhắn trên Facebook vì quá khứ năm nào của mình. "Tôi thậm chí còn không thể kiếm được một công việc làm thêm tại cửa hàng", Alfie đau đớn nói.

Vết trượt dài của người cha trẻ nhất nước Anh bị bạn gái bắt "đổ vỏ" khi mới 13 tuổi: Nỗi lòng của người trong cuộc sau 11 năm chịu tiếng oan - Ảnh 5.

Alfie giờ đây rơi vào cảnh thất nghiệp.

Và Alfie chỉ còn cách ở nhà cả ngày xem TV hay chỉ đá bóng quanh nhà mình để trốn tránh ánh mắt của mọi người. Alfie từng nói rằng cậu mong những đứa trẻ ở lứa tuổi 12, 13 đừng bao giờ mắc sai lầm như Alfie để rồi cuộc đời ngày một sa ngã và bi đát hơn.

Người thanh niên này sau đó đã chìm đắm trong men rượu khi không thể nào thoát ra khỏi quá khứ đen tối của mình. Vào năm 2019, các trang tin nước Anh cho hay, Alfie đã 23 tuổi và là một thanh niên nghiện rượu, thất nghiệp, sống bám vào mẹ đẻ và có tiền án. Cậu từng bị kết án 24 tháng tù treo vì trộm cắp tài sản và sở hữu một khẩu súng giả.

Vào tháng 8/2019, cậu lại xuất hiện tại tòa án ở Lewes Crown vì tội say xỉn, đập phá ô tô. Theo đó vào tháng 7/2019, cậu ra khỏi nhà trong tình trạng say khướt, đá vào một chiếc xe tải, đập phá một chiếc xe ôtô đậu trên phố gần nơi sinh sống. Chưa ngừng ở đó, Alfie còn chửi thề và la hét một người lớn tuổi. Hóa ra cuộc đời của "ông bố hờ trẻ nhất nước Anh" này lại tăm tối và sa ngã như vậy.

Thẩm phán cho biết đáng lẽ Alfie sẽ bị tù giam, nhưng tòa quyết định cho cậu hưởng án treo, vì nhà tù không phải nơi thích hợp để Alfie cải tạo. "Cậu sẽ có một hành trình khó khăn ở trước mắt nhưng cậu không thể tiếp tục phạm tội được nữa", thẩm phán Waddicor nói.

Vết trượt dài của người cha trẻ nhất nước Anh bị bạn gái bắt "đổ vỏ" khi mới 13 tuổi: Nỗi lòng của người trong cuộc sau 11 năm chịu tiếng oan - Ảnh 6.

Alfie rơi vào cảnh tù tội không lối thoát.

Bài học cảnh tỉnh

Cho đến hiện tại, Alfie hoàn toàn biến mất trên truyền thông. Không ai rõ cuộc sống hiện tại của thanh niên này ra sao, chỉ biết rằng cậu là một bài học cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ cũng như những người trẻ tuổi sớm đi vào con đường sa ngã. Theo nhiều chuyên gia, cuộc đời sa ngã của Alfie xuất phát từ nhiều yếu tố. Trước tiên là việc cậu bé thiếu sự quan tâm và bảo ban của gia đình. Việc một cậu bé tuổi đời còn quá non trẻ nảy sinh quan hệ với bạn khác giới đã gây ra hậu quả đau lòng.

Pat Spungin, nhà tâm lý học cho hay: "Ngay cả khi những đứa trẻ trở thành cha mẹ với sự hỗ trợ của gia đình, chúng cũng không thể là một người lớn. Các em bị buộc phải chín ép. Đó là một việc quá khó khăn. Cuộc sống của các em sẽ không còn bình thường như trước".

Trường hợp của Alfie đã từng làm nổ ra cuộc tranh luận về việc cần phải có những định hướng rõ ràng về việc quan hệ và mang thai ở tuổi vị thanh niên tại Anh. Sau cú sốc đầu đời, Alfie rơi vào trầm cảm, trở thành kẻ nghiện rượu và phải đi điều trị tâm lý. Điều đó chứng tỏ rằng việc làm cha ở tuổi đời còn quá trẻ và phải hứng chịu những hệ lụy sau đó đã khiến Alfie đánh mất phương hướng tương lai và không còn là chính mình. 

Cuộc đời "ông bố trẻ nhất thế giới": Cậu bé ngây thơ "đổ vỏ" cho bạn gái, trở thành nạn nhân của truyền thông để rồi trượt dài không lối thoát - Ảnh 7.

Ngoài ra, sự tác động của truyền thông và dư luận cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống của một con người. Nếu như xã hội đón nhận Alfie với tấm lòng bao dung và cởi mở hơn thì có lẽ Alfie sẽ không phải tìm cách trốn tránh người đời.

Bên cạnh đó, Alfie cũng chưa đủ sự mạnh mẽ để vượt qua tất cả những ám ảnh trong quá khứ để rồi cậu buông thả bản thân và trượt dài không lối thoát. Nhiều người lo lắng rằng cuộc đời của Alfie sẽ mãi tăm tối khi bản thân cậu không tìm ra lối thoát cho chính mình trong khi vắng bóng sự giúp đỡ của gia đình.

Nguồn: The Sun, Daily Mail

Chia sẻ