Con gái 14 tuổi bỏ nhà đi theo bạn trai, bố mẹ hoảng sợ nhớ lại dấu vết lạ trên cổ con cách đó vài tuần
Một lần, người bạn trai đến tận nhà để đón cô bé và được gia đình yêu cầu cho xem chứng minh thư. Khi đó họ đã bất ngờ khi biết số tuổi của người đàn ông này.
Mới đây, vụ việc một bé gái 14 tuổi tại Malaysia đột nhiên biến mất khiến gia đình em vô cùng lo lắng. Sau gần 5 ngày mất tích tại Kepong, Kuala Lumpur, may mắn là bé gái đã được cảnh sát tìm thấy tại Batu Pahat, Johor nhưng những thông tin đi kèm lại khiến gia đình em thêm lo lắng.
Cha vội vã về nước khi biết con gái quen bạn trai 47 tuổi qua mạng
Tờ World Of Buzz dẫn lại thông tin từ tờ Sin Chew Daily cho biết, cô bé 14 tuổi bỏ nhà đi là để gặp gỡ bạn trai qua mạng - một người đàn ông năm nay đã 47 tuổi. Cha của cô bé, ông Huang, giải thích rằng cách đây một thời gian, gia đình ông đã phát hiện ra mối quan hệ của cô gái với người đàn ông. Điều này khiến ông rất lo lắng vì ông đang sống và làm việc tại Singapore, còn con gái thì sống với gia đình ở Kepong.

Cô bé 14 tuổi bỏ nhà ra đi để gặp gỡ bạn trai 47 tuổi quen qua mạng.
“Khoảng 2-3 tuần trước, bạn của em gái tôi nhìn thấy con gái tôi lên một chiếc SUV màu trắng ở Kepong, và họ đã chụp ảnh làm bằng chứng rồi gửi cho em gái tôi. Tôi lập tức gọi điện cho con gái để hỏi về việc này. Con gái tôi thản nhiên nói rằng người đàn ông trong xe là bạn trai của cháu, người mà cháu quen khi chơi game online. Vì vậy, tôi chỉ có thể nhắc nhở các bé gái và bố mẹ chú ý hơn đến việc này”, ông nói.
Một lần khác, người đàn ông đã đến tận nhà họ để đón cô bé 14 tuổi thì bị em gái ông Huang chất vấn. Người phụ nữ hỏi ông ta có biết cháu gái mình mới 14 tuổi không và yêu cầu xem chứng minh thư của ông ta. Khi đó họ mới biết bạn trai qua mạng của cháu gái mình đã 47 tuổi.

Chân dung người đàn ông 47 tuổi là bạn trai quen qua mạng của cô bé 14 tuổi.
Người đàn ông đã nói với em gái ông Huang rằng ông ta và cô bé chỉ là bạn bè và ông ta sẵn sàng chờ cô bé trưởng thành. Ông Huang đã cố gắng thuyết phục con gái mình chấm dứt mối quan hệ với người đàn ông đó, nhưng cô bé nói rằng người đàn ông đó rất giàu có. Cũng theo lời cô bé, ông ta hứa sẽ chuyển nhượng quyền sở hữu chiếc SUV màu trắng cho cô bé cũng như mua cho em một căn nhà.
Dấu vết lạ trên cổ con gái khiến gia đình thêm lo lắng
Quá lo lắng cho con, ông Huang đã trở về từ Singapore để tiếp tục khuyên nhủ con gái sau khi phát hiện trên cổ con gái có những dấu vết lạ, cho thấy mối quan hệ của cô bé với người đàn ông kia không phải là bạn bè như ông ta khẳng định.
"Tình hình ngày càng trở nên đáng lo ngại. Con gái tôi thường về nhà sau nửa đêm. Gia đình tôi phát hiện thấy vết hôn trên cổ con bé. Bố mẹ tôi đã đưa con bé đến đồn cảnh sát để trình báo vụ việc cách đây 2 tuần”, ông chia sẻ.

Hình ảnh cô bé lên xe của người bạn trai được 1 người quen của họ chụp lại cách đây vài tuần.
Sau khi trở về từ đồn cảnh sát, cô bé vẫn cư xử bình thường, khiến ông Huang và gia đình tin rằng em đã thay đổi suy nghĩ. Nghĩ rằng con gái mình đã ổn hơn, ông trở về Singapore. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, con bé nói rằng mình vẫn đi học bình thường, nhưng cuối cùng lại bỏ nhà đi để gặp gỡ bạn trai. Khi gia đình ông đến trường đón cô bé sau giờ học thì mới phát hiện ra con em họ đã biến mất.
"Sau đó, bố tôi liên lạc với giáo viên của con gái tôi và biết rằng hôm đó con bé đã không đến trường và bỏ nhà đi", ông Huang chia sẻ.
Lo sợ cho sự an toàn của con gái, ông quyết định đến nhà người đàn ông đó. Tuy nhiên, họ phát hiện ra địa chỉ ghi trên CMND/CCCD của ông ta đã không còn chính xác.
"Hôm kia, mẹ tôi và tôi đến địa chỉ của người đàn ông ở Batu Pahat, Johor, dựa trên thông tin trên MyKad của ông ta, nhưng phát hiện ra ngôi nhà đã bị bán từ lâu. Hàng xóm cũ của người đàn ông nói rằng ông ta nợ một khoản vay nặng lãi và đã lừa một phụ nữ ở địa phương hơn 10.000 RM (tương đương khoảng 62 triệu VNĐ) cách đây 2 tháng,” ông Huang nói thêm.
Hiện tại, dù đã tìm được con gái nhưng ông Huang và gia đình vẫn chưa hết lo lắng trước những thông tin mà họ mới nhận được về người đàn ông 47 tuổi kia.
(Theo World Of Buzz)