Cha mẹ đi tù vì bỏ con trai 12 tuổi bị mù trong căn phòng ngập rác

Vân Anh,
Chia sẻ

Cặp vợ chồng 34 tuổi Gillian Hendry và Craig Dick, đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội giam giữ và ngược đãi chính con đẻ của mình – một bé trai 12 tuổi bị mù và một bé gái 2 tuổi trong căn phòng ngập ngụa rác thải.

Khi nhân viên xã hội cùng cảnh sát đến ngôi nhà của cặp vợ chồng Gillian Hendry và Craig Dick, họ đã bị sốc khi chứng kiến hai đứa trẻ, một bé trai 12 tuổi và một bé gái 2 tuổi sống trong một căn phòng ngập ngụa rác thải, ruồi muỗi, quần áo bẩn,…
 
Cha mẹ đi tù vì bỏ con trai 12 tuổi bị mù trong căn phòng ngập rác 1
 
Căn phòng chất đầy túi đựng rác thải bốc mùi
 
Cha mẹ đi tù vì bỏ con trai 12 tuổi bị mù trong căn phòng ngập rác 2
 
Phòng ngủ cũng được sử dụng như phòng vệ sinh cho cả hai đứa trẻ
 
Cha mẹ đi tù vì bỏ con trai 12 tuổi bị mù trong căn phòng ngập rác 3
 
Chiếc nệm của bé gái đã bị mốc đen
 
Cha mẹ đi tù vì bỏ con trai 12 tuổi bị mù trong căn phòng ngập rác 4
 
Ruồi đậu đầy trên cánh tủ và quần áo bẩn, chăn màn chất đống ở cầu thang
 
Cha mẹ đi tù vì bỏ con trai 12 tuổi bị mù trong căn phòng ngập rác 5
 
Bồn tắm đầy nước lạnh, dơ bẩn, trong khi bồn rửa đầy rác
 
Cha mẹ đi tù vì bỏ con trai 12 tuổi bị mù trong căn phòng ngập rác 6
 
Trong khi đó, phòng ngủ của cặp vợ chồng có vẻ sạch sẽ hơn hẳn
 
Nhưng kinh hoàng hơn cả là khi các nhân viên xã hội phát hiện ra cậu bé đã bị mù một bên mắt và mắc bệnh viêm khớp, đi lại khập khiễng, cô em gái mới 2 tuổi cũng gặp các vấn đề về cả thể chất cũng như tinh thần. Hai đứa trẻ lập tức được đưa đi chăm sóc. Cậu bé hiện đang sống với cha ruột của mình còn cô bé – con riêng của Dick – được một gia đình khác nhận nuôi.
 
Cha mẹ đi tù vì bỏ con trai 12 tuổi bị mù trong căn phòng ngập rác 7
 
Gillian Hendry và Craig Dick
 
Gillian Hendry và Craig Dick đã bị bắt giữ ngay sau đó. Tại tòa, hai người này khai vì quá bận rộn đến nỗi “không có thời gian để nhìn mặt con nên không biết con bị bệnh đục thủy tinh thể”. Điều đó lý giải tại sao họ không đưa con đến bệnh viện, khiến cho cậu bé bị mù một bên mắt, cũng như mắc bệnh viêm khớp nặng.
 
Cô vợ Henry cho biết, mình mắc bệnh trầm cảm nên không thể quán xuyến hết mọi việc, trong khi luật sư bào chữa cho người chồng, Craig Dick, thì cho biết thân chủ mình là một người “không thể tự chăm sóc bản thân”.
 
Những lý lẽ trên không được tòa án chấp nhận, bởi rõ ràng đó là các hành động vi phạm quyền trẻ em. Cuối cùng, tòa tuyên phạt Gillian Hendry 30 tháng tù giam, Craig Dick 28 tháng tù giam vì tội bỏ bê, ngược đãi trẻ em.

(Theo Dailymail)
Chia sẻ