Cảnh sát Nhật Bản họp báo về vụ thực tập sinh người Việt là nghi phạm cướp của, giết người: Làm sáng tỏ nhiều thông tin
Cảnh sát đã thu giữ được một con dao dài 13,5 cm dính máu, được cho là hung khí, tại ký túc xá của nghi phạm.
Cảnh sát tỉnh Saga đã bắt giữ Dam Duy Khang (24 tuổi), một thực tập sinh người Việt Nam, vào đêm ngày 27/7 vì bị tình nghi liên quan đến vụ cướp của, giết người kinh hoàng xảy ra tại một ngôi nhà ở thành phố Imari. Nạn nhân là cô Mukuomoto Maiko (40 tuổi), một giáo viên tiếng Nhật đã bị sát hại, còn mẹ của cô (70 tuổi) bị thương.
Trong cuộc họp báo diễn ra vào rạng sáng ngày 28/7 tại đồn cảnh sát Imari, Cảnh sát trưởng tỉnh Saga Imai Katsuaki và Trưởng đồn cảnh sát Imari Hirakawa Hiroyuki đã thông báo về vụ bắt giữ. Khi được hỏi về cáo buộc, nghi phạm đã từ chối trả lời, nói rằng "tôi không muốn nói gì cả". Cảnh sát trưởng Imai Katsuaki xác nhận nghi phạm đang sống cùng nhiều người khác trong một ký túc xá hai tầng dành cho thực tập sinh người Việt Nam gần hiện trường. Ông cũng khẳng định Dam Duy Khang không quá hạn visa, không phải là người cư trú bất hợp pháp.

Cảnh sát Imari họp báo
Vụ việc bắt đầu khi người mẹ 70 tuổi trả lời chuông cửa. Khi bà mở cửa, nghi phạm đã xông vào nhà và yêu cầu "tiền" trước khi tấn công hai mẹ con. Cảnh sát đang điều tra làm rõ thứ tự nạn nhân bị tấn công. Nghi phạm đã cướp được một tờ 10.000 yên và một số tờ 1.000 yên sau khi đe dọa nạn nhân Mukuomoto (tức tổng cộng 11.000 yên - hơn 1,7 triệu đồng).
Cảnh sát đã thu giữ được một con dao dài 13,5 cm dính máu, được cho là hung khí, tại ký túc xá của nghi phạm. Hình ảnh nghi phạm được cho là đã xuất hiện trên camera chuông cửa của nạn nhân. Hiện tại, cảnh sát chưa xem xét đến khả năng nghi phạm tham gia vào các "tổ chức" bất hợp pháp hoặc hành động theo chỉ đạo của ai đó. Trưởng đồn cảnh sát Hirakawa Hiroyuki cho biết việc bắt giữ nghi phạm nhanh chóng đã giúp xoa dịu nỗi lo lắng của người dân địa phương trong bối cảnh các vụ cướp và giết người tại nhà riêng đang gia tăng trên toàn Nhật Bản.
Học sinh tưởng niệm nạn nhân
Cô Mukumoto Maiko là một giảng viên tiếng Nhật, được cho là đang giảng dạy tại một trường đại học ở Cảnh Đức Trấn, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Cô từng xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã để giới thiệu quê hương Imari của mình.
Thời điểm thảm kịch xảy ra, cô Mukumoto Maiko được cho là vừa từ Trung Quốc - nơi cô đang làm việc về nhà thăm mẹ vài ngày.
Vào ngày 28/7, một phụ nữ sống tại tỉnh Giang Tây là học trò của Mukumoto đã đăng ảnh nạn nhân giảng dạy trong một lớp học đại học lên mạng xã hội Trung Quốc Xiaohongshu, bày tỏ lời chia buồn cùng dòng chữ: "Giáo sư, cầu mong cô yên nghỉ."
Người phụ nữ này bày tỏ sự đau buồn: "Tôi vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này. Khi tôi đọc được tin tức, đầu óc tôi trống rỗng, chân tay run rẩy, và tôi không thể tin được. Tại sao, trong số tất cả những nơi, lại là tỉnh Saga, và tại sao trong số tất cả những người có thể, lại có một người trùng tên với giáo sư. Cô đã từng nói: 'Tên tôi rất hiếm ở Nhật Bản'".

Cô Mukumoto Maiko
Cô cũng nhớ lại "Cảm giác như chỉ mới một lúc trước, cô giáo còn giới thiệu bộ anime yêu thích cho chúng tôi, khen móng tay tôi đẹp, cùng nhau hát nhạc Hikaru Utada ở quán karaoke, cùng nhau xem cuộc thi ca hát của trường. Cô giáo là một người rất tốt bụng. Làm sao một người tốt bụng như vậy lại rơi vào tình cảnh như vậy? Tôi tin rằng cô đã cố gắng bảo vệ mẹ mình đến phút cuối cùng. Nếu có kiếp sau, tôi muốn được làm học trò của cô một lần nữa."
Những người dùng khác cũng bình luận về bài đăng này, với những bình luận như: "Thật đau lòng", "Tôi đã khóc khi thấy bài đăng của bạn", "Đọc bài đăng của bạn, chắc hẳn cô ấy là một người rất tài năng và tốt bụng. Tội phạm nên bị trừng phạt nghiêm khắc. Tôi cầu mong cô ấy được yên nghỉ".
Nguồn: Yomiuri, Kitada