Không phải ai trẻ cũng biết cách sống đẹp. Cô gái 25 tuổi ở Bắc Kinh này là một ví dụ điển hình: trong căn phòng tập thể chỉ 20m², tường loang, sàn xi măng, đèn mờ yếu, cô vẫn biến mọi thứ tồi tàn thành góc sống ấm áp, tinh tế và đầy năng lượng.
Không gian căn hộ trước đây được sắp xếp theo kiểu truyền thống, không nổi bật. Vì vậy, chủ nhà đã quyết định thay đổi để mang đến sự tiện nghi, rộng rãi và thoáng sáng cho căn hộ có diện tích khiêm tốn này.
Phương án tư vấn cải tạo của kiến trúc sư đưa ra là bỏ bớt 1 nhà vệ sinh và điều chỉnh lại hướng ngồi của ghế sofa để phòng khách có cảm giác thoáng và tiện nghi hơn.
Màu của gỗ, chất của gỗ, hương của gỗ được kết hợp một cách khéo léo, để mang đến vẻ đẹp bình yên, dịu dàng cho từng góc nhỏ trong căn hộ ở khu tập thể lâu đời này.
Chỉ trong chốc lát, căn hộ từ bên ngoài đến bên trong đều chật chội, cũ kỹ, thậm chí tồi tàn đã "lột xác" thành không gian đẹp đẽ, hiện đại, tận dụng hữu ích đến từng mét vuông khiến ai ngắm nhìn cũng yêu ngay từ lần đầu tiên.