Bức tâm thư của cô gái luôn bị bạn trai chỉ trích ngoại hình khiến tất cả chúng ta phải suy ngẫm!

Theo Kenh14/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Có bạn trai là một chuyện, còn có chịu đựng nổi sự ngu ngốc của hắn không thì lại là một chuyển khác!

Ý nghĩa thật sự của tình yêu là gì? Tình yêu không chỉ đơn giản là hai người cùng dắt tay nhau đi chơi mỗi cuối tuần, sáng - trưa - chiều - tối nhắn nhủ hỏi thăm đủ điều hay dành tặng cho nhau những món quà đắt điên đảo mỗi dịp lễ Tết mà giá trị của tình yêu còn nằm ở sự trân trọng giá trị của đối phương, chấp nhận những khuyết điểm của nhau và cùng nhau cố gắng ngày một tốt hơn.

Tuy nhiên không phải ai trên đời này cũng có thể may mắn tìm được một tình yêu như vậy. Ít nhất là với Brittaney - nhân vật đáng thương trong câu chuyện dưới đây. Trước đây Brittaney quen với một anh bạn trai thường xuyên nói những lời bỉ bai và chỉ ra những khuyết điểm của Brittaney. Cô nàng nãy đã phải trải qua một thời gian dài sống trong khổ sở vì lúc nào cũng bị người yêu ra lệnh: làm tóc như thế nào, trang điểm ra sao, kể cả chuyện kiểm soát cân nặng cũng nhúng mũi vào nữa! Những từ ngữ đại loại như "xấu điên", "sến sẩm", "lố lăng" đã bị chàng trai kia rót vào tai Brittaney mỗi ngày đến mức nghe riết thấy nhàm!

Nghe đến đây chắc hẳn bạn sẽ phải thốt lên "Thế quái nào mà lại có thể chịu đựng một người như vậy?". Nhưng bạn ơi, yêu là nhắm mắt mà, Brittaney vẫn ôm một niềm tin to đùng rằng "yêu nên mới thế", chả trách sao cô nàng cứ mãi mắc kẹt trong mối quan hệ này.

 - Ảnh 1.

Nhưng "điều em không muốn nói nay cũng đã đến", cuối cùng thì anh trai kia cũng "đá" Brit chỏng gọng để theo đuôi một em khác xinh tươi hơn. Không giống như những em gái ngây thơ mỏng manh khác sau khi bị bồ đá sẽ chui vào một góc ôm gối rấm rứt nước mắt, Brittaney đã quyết tâm thay đổi bản thân mình. Và giờ đây thì cô nàng đã chia sẻ với cả thế giới biết về câu chuyện của mình.

"Anh lúc nào cũng bảo tôi xấu phát rồ với kiểu tóc ngắn và anh thì thích con gái tóc dài hơn. Vậy nên tôi đã phải để tóc không dài quá vai trong suốt thời gian yêu anh. Anh cười sằng sặc như thằng dở vào mặt tôi khi tôi nhuộm tóc đỏ. Một tuần sau tôi phải nhuộm lại ngay màu vàng. 

 - Ảnh 2.

Anh nói rằng tôi trang điểm quá nhiều dù rõ ràng tất cả những gì tôi làm chỉ là kẻ đuôi mắt và chải mascara. Thế là tôi cũng phải bỏ hết chỉ để anh vui lòng. Anh chê hình xăm và những chiếc khuyên của tôi là xấu xấu bẩn bẩn. Mỗi khi thấy chiếc khuyên rốn của tôi là anh lại thó cái tay vào đòi gỡ nó ra.  

Thậm chí anh còn vô duyên đến mức lúc nào cũng săm soi vào những vết rạn da trên cơ thể tôi nữa. Tôi đã khổ sở biết bao khi luôn phải tìm cách che chúng đi mỗi khi gặp anh." 

 - Ảnh 3.

Tôi tăng bao nhiêu cân là anh cũng phải gào lên trách móc như thể tôi có tội với cả thế giới. Rồi thì tôi cũng phải ăn ít lại để không phải thấy anh giãy đành đạch. Anh chỉ ra tất cả những khuyết điểm trên cơ thể tôi và khiến tôi phải cảm thấy mất tự tin về nó. 

Tôi đã rất cố gắng để có thể trở thành những gì mà anh muốn. Tôi đã làm tất cả những thứ anh yêu cầu. Nhưng vẫn chưa đủ! Cuối cùng anh bỏ tôi để đi theo một người con gái khác trẻ trung hơn, xinh đẹp hơn. Một người nào đó phù hợp hơn để anh có thể nhào nặn rồi cho vô khuôn như cách anh từng làm với tôi. Cho đến tận vài tháng trước tôi vẫn dằn vặt trách móc bản thân. Anh cũng tát nước theo mưa đổ thừa hết mọi thứ cho tôi. 

Nhưng giờ thì tôi đã hiểu ra rồi. 

 - Ảnh 4.

Chúng ta không thuộc về nhau. Không phải là tôi không đủ tốt với anh mà là tôi quá tốt so với một kẻ hợm hĩnh như anh. Trong câu chuyện này anh mới là kẻ tồi tệ và cư xử ngu si. Tôi đã chấp nhận con người thật của anh dù nó còn nhiều khuyết điểm. Nhưng anh thì chưa bao giờ nghĩ cho tôi, dù chỉ một lần. 

 - Ảnh 5.

Giờ thì nhìn đi, tóc tôi đã dài quá vai rồi đây! Và nó còn có màu đỏ nữa này hihi đồ ngốc! Tôi cũng có một hình xăm mới, một vài chiếc khuyên nho nhỏ khác. Tôi làm quen lại với việc trang điểm. Và quan trọng nhất là giờ thì tôi có thể thoải mái ăn tất cả những gì tôi thích, bất cứ khi nào tôi muốn mà không phải nghe anh càm ràm nữa. Còn những vết rạn da ư? Vui lên đi em và mặc kệ chúng nhé! 

Tôi đã lấy lại được sự tự tin của mình. Tôi không còn sợ mỗi khi nhìn vào gương nữa. Thật khó khăn để có thể nói ra chuyện này và thừa nhận rằng mình từng thật thảm hại chỉ vì một thằng ngu - một việc mà tôi đã từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ xảy ra. Cũng hơi nhục nhã khi nghĩ lại mình từng hèn như thế nào. Nhưng may quá, cuối cùng thì tôi cũng đã có đủ can đảm để vượt qua chuyện này và trở về lại với con người thật của mình."    

Lời khẳng định của Brittaney về sự tôn trọng bản thân và yêu thương chính mình là thứ mà tất cả mọi người đều nên đọc. Sau khi được đăng tải, câu chuyện này đã thu hút trên dưới 10k like. Bức thư này một lần nữa cho chúng ta thấy rằng trên đời này không ai có thể yêu thương mình hơn chính bản thân chúng ta. Đừng trao cho người khác cơ hội làm tổn thương bạn. Hơn ai hết, bạn phải là người hiểu rõ nhất những giá trị của bản thân và bảo vệ nó đến cùng. Chỉ những ai yêu thương bản thân thì mới có thể dành tình yêu thương đó cho những người khác. Còn không hả, bye!

Chia sẻ