Thi thể của Julie được tìm thấy trong một cái rãnh ở bãi đất trống, bà đã bị tấn công tình dục và siết cổ tới chết.
Ngoài 13 đối tượng bị tạm giữ hình sự trong vụ thanh niên 17 tuổi bị chôn sống, cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng cầm đầu khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.
Một đoạn clip 48 giây đăng trên mạng xã hội đang gây xôn xao dư luận với nội dung một nhóm Youtuber đang quay clip đăng youtube thì “không hiểu sao” bị 2 người mặc sắc phục cảnh sát giao thông (CSGT) tới đánh, đá vào đầu.
Chị gái định bụng sẽ bế đứa trẻ vào nơi ấm áp hơn, đồng thời gọi cảnh sát nhờ giúp đỡ giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, khi chị gái chạy tới gần, đưa tay chạm vào đứa trẻ, một chuyện không ai ngờ đã xảy đến.
Cảnh tượng này có thể khiến những người lần đầu chứng kiến cảm thấy hoảng sợ vì ngỡ "quái vật" xâm chiếm Trái đất, đặc biệt là khi đó trời rất tối.
Tài xế và mẹ nạn nhân là họ hàng gần (anh em con cô con cậu). Vậy mà sau khi gây tai nạn Vinh còn giấu xác cháu bé dưới bãi đất trống và còn chối cãi như không biết chuyện gì.
Mặc dù đang tiếp tục cách ly xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 nhưng 17 đối tượng vẫn tụ tập đá gà ăn tiền nên bị Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) bắt giữ.
Từ nhiều tháng nay người dân trên địa bàn phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) tập kết rác thải sinh hoạt ở các đầu ngõ nhưng không có công nhân thu gom, khiến ruồi muỗi nảy sinh, tiềm ẩn mầm bệnh.
Trong số 3 nạn nhân, có 1 phụ nữ Hàn Quốc đã tử vong. 2 người đàn ông còn lại nguy kịch, hiện được cấp cứu tại một bệnh viện ở Q.7, TP.HCM.
Khi được vợ nhờ tìm chiếc nhẫn cưới rớt ngoài vườn, chuyên gia dò kim loại bỗng vớ bẫm với loạt tiền xu cổ trị giá 100.000 bảng Anh (gần 3 tỷ đồng).