1 vấn đề nan giải ĐẦU NĂM HỌC khiến phụ huynh vò đầu bứt tai: Tiền thì chấp nhận tốn, nhưng an toàn của con thì sao?
Câu hỏi tưởng chừng đơn giản này lại nhận được rất nhiều phản hồi.
Mỗi mùa khai giảng, bên cạnh nỗi lo về học phí, sách vở, một vấn đề nan giải khác lại khiến nhiều phụ huynh "vò đầu bứt tai": chuyện đưa đón con. Nếu như ở nông thôn, học sinh thường có thể tự đi bộ, đi xe đạp hoặc cùng bạn bè ra về thì ở thành phố lớn như TP.HCM, việc này trở thành một bài toán đầy áp lực, vừa tốn kém vừa tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn.
Mới đây, một bà mẹ ở TP.HCM đã chia sẻ thắc mắc trên diễn đàn phụ huynh: "Bố mẹ ơi, cho mẹ hỏi tham khảo với ạ. Ở đây có bố mẹ nào thuê người đưa đón con đi học không? Em đang muốn thuê người đón bé tiểu học, từ nhà đến trường chưa đến 2 km, đón buổi chiều mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6 thì mình chi trả tầm bao nhiêu là vừa ạ? Cảm ơn bố mẹ".

Ảnh minh hoạ
Câu hỏi tưởng chừng đơn giản này lại nhận được rất nhiều phản hồi. Bởi thực tế, tại nhiều trường học ở TP.HCM, học sinh lớp 1 thường tan học vào khoảng 4h - 4h10 chiều, trong khi cha mẹ tan sở ít nhất cũng phải sau 5h mới về được. Không có ông bà hay người giúp việc, giải pháp phổ biến nhất chính là thuê người đưa đón con.
Một phụ huynh chia sẻ: "Khu nhà mình có các bố mẹ đưa con đi học chung trường, nên một số mở rộng nhận thêm việc đưa đón các bé khác cùng đường. Giá trong bán kính 2 km là 700 nghìn/tháng cho một chiều và 1,3 triệu cho hai chiều, có chụp hình mỗi lần khi các con lên xe để phụ huynh yên tâm".
Người khác cho biết: "Con mình học một buổi, có lớp bán trú vệ tinh của trường, xe đưa đón về trung tâm, vừa ăn ngủ vừa làm báo bài. Mình thấy tiện, dù tốn thêm chút chi phí". Không ít phụ huynh thì tính toán dựa trên giá dịch vụ công nghệ, họ cho biết, nếu chỉ đón buổi chiều thì tầm 500 - 600 nghìn/tháng là hợp lý.
Thậm chí, có phụ huynh nhấn mạnh yếu tố an toàn hơn cả: "Mình cũng thuê người đón bé 2 năm nay, nhà cách trường 1 km, 600 nghìn một chiều. Người đón là phụ huynh cùng lớp, cũng chung đường về. Nhưng thú thật, thời buổi này khó tin ai, giờ có nhiều vụ bắt cóc, thôi thì ai tự thu xếp đưa đón được thì vẫn yên tâm nhất".
Nỗi khổ chung của phụ huynh thành phố
Thực tế cho thấy, cha mẹ ở các đô thị lớn luôn phải đối diện với tình cảnh "không bên nào trọn vẹn": nếu cắt xén giờ làm để về sớm đón con thì ảnh hưởng công việc, còn nếu ở lại hoàn thành trách nhiệm với công ty thì lại bị cô giáo nhắc nhở vì đến muộn.
Trong khi đó, trẻ nhỏ lại chưa đủ khả năng tự bảo vệ mình nếu phải đứng chờ một mình trước cổng trường. Trẻ hiếu động, thích chạy nhảy, chỉ sơ sẩy một chút là có thể xảy ra tai nạn giao thông hoặc bị kẻ xấu lợi dụng.
Giải pháp thuê người đón con hay cho con học bán trú, học thêm cuối giờ đều tiêu tốn một khoản không nhỏ. Nhưng nếu để trẻ chơi tự do ngoài sân trường mà không có sự giám sát, rủi ro càng cao hơn.
Không chỉ lo những tai nạn do trẻ nghịch ngợm, phụ huynh còn lo sợ nguy cơ kẻ lạ trà trộn vào trường để bắt cóc hoặc gây nguy hại. Chính vì vậy, nhiều cha mẹ chấp nhận "thắt lưng buộc bụng" để thuê người đưa đón hoặc đăng ký cho con học thêm giờ.
Rõ ràng, mỗi gia đình buộc phải tìm cho mình một giải pháp riêng, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh. Người có điều kiện thì thuê dịch vụ đưa đón, người khác dựa vào hàng xóm, phụ huynh cùng lớp. Có gia đình chọn phương án gửi con bán trú để đảm bảo con vừa được chăm sóc, vừa giảm lo lắng.
Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, phụ huynh cũng cần thấu hiểu và thông cảm với nhà trường, thầy cô. Bởi họ chỉ đang làm đúng trách nhiệm, mong muốn học sinh được an toàn và đúng giờ.
Đưa đón con là một bài toán không dễ, đặc biệt ở các thành phố lớn. Nhưng thay vì chỉ than phiền, mỗi cha mẹ cần chủ động sắp xếp, cân nhắc chi phí, đánh giá sự an toàn và chọn phương án tối ưu nhất. Bởi sau tất cả, điều quan trọng nhất vẫn là sự an toàn và hạnh phúc của con trẻ.