BÀI GỐC Tôi có nên quay lại với tình cũ?

Tôi có nên quay lại với tình cũ?

(aFamily)- Mình có thể chủ động quay lại nhưng có nên không? Nếu anh từ chối thì ngượng lắm, mình tự hạ thấp mình quá chăng?

35 Chia sẻ

Valentine này, anh đã không còn em bên cạnh

,
Chia sẻ

Đến tận bây giờ, anh vẫn không hiểu ngày đó chúng mình đã chia tay vì lý do gì nữa.

Đã ba năm chúng mình yêu nhau, một tình yêu có thể nói cũng trải qua gần như mọi sóng gió. Cứ tưởng vượt qua bao trở ngại như thế, chúng mình sẽ là một cặp đôi hạnh phúc, sẽ cùng nhau chung bước trên một con đường. Vậy mà điều đó đã không thành hiện thực. Đến tận bây giờ, anh vẫn không hiểu ngày đó chúng mình đã chia tay vì lý do gì nữa.

Không muốn nhắc lại chuyện cũ nhưng sao quá khứ vẫn cứ ùa về với anh. Người ta vẫn bảo không nên hoài niệm về quá khứ, hãy sống với hiện tại và tương lai. Anh biết vậy song vẫn không tài nào quên nổi quá khứ, nhất là mỗi dịp có ngày tình yêu như bây giờ.

Cứ đến ngày 14/2, anh lại nhớ em da diết hơn mọi ngày. Nhớ về những ngày chúng mình còn ở bên nhau. Chẳng biết em có nhớ không, nhớ từng chỗ hẹn, nhớ từng nụ hôn, cái nắm tay, bộ phim mình từng xem…v.v. Riêng anh, vẫn còn đầy đủ không thiếu một chi tiết.

Nhớ cái Valentine đầu tiên, anh còn ngẩn ngơ chinh phục em như một thằng ngố. Anh đi hỏi từng đứa bạn, lục từng trang mạng để xem người ta tặng nhau quà gì trong ngày này. Anh cố gắng dập khuôn y như đúc. Than ôi, đến lúc tìm em để tặng, em nói phũ phàng không nhận. Cái ngày tình yêu ngọt ngào đó cũng là ngày anh đau khổ nhất. Cứ tưởng chẳng bao giờ yêu được em. Để rồi sau đó có một tháng, cục diện đột nhiên thay đổi. Anh không tin được lời tỏ tình của mình lại được em chấp nhận. Dù gì valentine đó, anh cũng có một kỷ niệm để đời.

Em cũng yêu anh nhiều lắm phải không, không thể hời hợt được. Anh làm sao quên Valentine thứ hai em đã đan cho anh một chiếc áo len rất đẹp cùng một chiếc khăn len có 2 trái tim lồng vào nhau chứa tên của hai đứa. Món quà vô cùng ý nghĩa, đến tận bây giờ anh vẫn còn nâng niu, trân trọng.

Valentine thứ 3, chúng mình có một buổi tối lãng mãn, nồng nàn cảm xúc trong cái nơi đầu tiên mình từng hẹn hò, rồi hai đứa đi xem một bộ phim tình cảm hay nhất đợt đó. Em đã nói chúng mình sẽ yêu nhau hạnh phúc mãi mãi như cặp đôi trong bộ phim vừa xem. Anh gật đầu đồng ý và em mỉm cười với anh đầy yêu thương.

Vậy mà 10 tháng sau ngày lễ tình yêu thứ 3 của chúng mình, em đã lên xe hoa với một người đàn ông khác, bỏ lại tất cả quá khứ của anh và em. Anh chẳng trách em, cũng không trách mình điều gì cả, chỉ cười nhạt vì số phận đưa đẩy phải thế. Mình có duyên nhưng không có phận, phải không em?

Valentine này, em đã có chồng bên cạnh, anh hi vọng người con trai đó sẽ đem đến cho em thật nhiều hạnh phúc trong cuộc đời và trong đó có cả những ngày lễ tình yêu như thế này. Em luôn ấm áp yêu thương bên chồng nhé!

Anh sẽ cô đơn trong ngày lễ tình yêu năm nay. Không có người con gái nào bên cạnh, cũng chẳng có em như những ngày nào. Nhưng anh sẽ vượt qua và ở góc nào trong trái tim, anh vẫn thấy ấm lòng với những kỷ niệm đã từng có với em.

Valentine này, anh chỉ buồn một chút thôi em ạ!

Chia sẻ