BÀI GỐC Tôi có nên quay lại với tình cũ?

Tôi có nên quay lại với tình cũ?

(aFamily)- Mình có thể chủ động quay lại nhưng có nên không? Nếu anh từ chối thì ngượng lắm, mình tự hạ thấp mình quá chăng?

35 Chia sẻ

Yêu là phải... giành giật bạn ạ!

,
Chia sẻ

Có câu "Hạnh phúc của người này sẽ là đau khổ của người khác" và tôi nghĩ có lẽ nó có 1 phần đúng đấy.

Gửi bạn Kiều Anh, tác giả bài "Chúng tôi vẫn "qua lại" dù anh đã có người yêu mới".

Mình biết 2 người cũng trong cảnh ngộ gần gần như bạn. Họ yêu nhau 6 năm nhưng gia đình anh ấy cho rằng chị ấy không xứng nên ngăn cản đến cùng. Chị ấy nói chia tay, mong rằng sau khi sang nước ngoài 3 năm, 2 người sẽ chính chắn và nhìn rõ tình cảm của mình.

 Anh đau buồn và suốt ngày đánh nhau, rượu chè. Bộ 3 chúng tôi đi đâu cũng có nhau, vậy mà giờ 1 người đi xa, một người gục ngã. Tôi đã khuyên anh rất nhiều. Hãy cố gắng để khi chị ấy trở về, hai người đều đã tự lập, thì không ai có thể ngăn cản anh chị nữa.

Anh nhập ngũ. Giờ anh là một anh bộ đội có nhiều thành tích, tiến từng bước trên con đường sự nghiệp. Nhưng nỗi cô đơn luôn vây quanh anh. Đau khổ vì người yêu nơi phương trời xa luôn lạnh lùng. Anh ấy đã cặp với 1 cô gái ở gần đơn vị (hajzz con trai....) . Anh luôn nói trong lòng chỉ có 1 người, người kia chỉ là lấp chỗ trống. Cả đời anh sẽ chỉ yêu chị ấy.

Nhưng khi chị ấy trở về. Dù còn yêu nhau, anh ấy cũng không thể dứt khỏi người con gái kia. Người ấy đã trao cho anh tất cả. Đã bên anh lúc anh cô đơn và buồn nhất. Chứng kiến cuộc tình đó 9 năm, chỉ thấy xót xa và nhiều nước mắt. Nếu anh quay về với chị, người con gái đó sẽ đau khổ. Nhưng nếu họ cứ như bây giờ. đau khổ dành cho cả 3 người.

Bạn hiểu ý mình chứ? Nếu đã không thể quên, nếu đến với người khác mà không toàn tâm toàn ý thì sẽ chỉ làm cho 1 người nữa vướng vào vòng luẩn quẩn này. Nếu 1 lần sai lầm thì hãy cố gắng đấu tranh lại. Tôi không thích câu "Hạnh phúc của người này sẽ là đau khổ của người khác" (Không biết ai đã nói vậy với mình từ lâu) nhưng có lẽ nó có 1 phần đúng.

Sai lầm bắt đầu từ khi bạn không đủ dũng cảm để giữ lấy tình yêu của mình. Sai lầm tiếp theo của anh ấy là đã kéo theo một người để lấp chỗ trống. Vậy giờ hai người định sẽ vẫn để sai lầm đó tiếp diễn. Anh ấy lừa dối người con gái kia, bạn thì đi lấp chỗ trống bên người khác?? Nếu anh ấy lấy người con gái kia, họ sẽ hạnh phúc chứ? Bền lâu chứ? Trong khi anh ấy vẫn yêu bạn.

Đây vài dòng tâm sự của mình. Mong bạn sáng suốt trong mọi lựa chọn. Nhưng khuyên bạn nếu bạn chưa thể quên, chưa thể yêu ai thì đừng nên nhận lời ai, dù chỉ để thử xem, để lấp chỗ trống.

Chia sẻ