BÀI GỐC Tôi có nên quay lại với tình cũ?

Tôi có nên quay lại với tình cũ?

(aFamily)- Mình có thể chủ động quay lại nhưng có nên không? Nếu anh từ chối thì ngượng lắm, mình tự hạ thấp mình quá chăng?

35 Chia sẻ

Có nên cùng người yêu cũ đi đám cưới bạn?

,
Chia sẻ

Tôi biết, anh không yêu tôi, tôi cũng không có lý do gì để níu kéo anh, tôi chấp nhận và im lặng để quên anh.

Anh là người tôi cảm giác "yêu" sau khi tôi chia tay với mối tình cũ kéo dài hơn 2 năm. Từ lúc gặp anh, tôi không hiểu được vì sao tôi có cảm giác rất gắn bó. Anh tán tỉnh tôi và tôi đã nhanh chóng chấp nhận lời tỏ tình của anh.

Từ lúc đấy, tôi dường như bắt đầu "tính cũ", tôi nhiệt thành và chăm sóc anh như là một bản năng sẵn có cho người mình yêu. Tôi không tiếc tiền mua cho anh những thứ tôi thích, tôi thấy cần cho anh. Tôi làm theo những gì tôi cảm nhận trong lòng, nấu những món thật ngon để mời anh tới ăn, hay muốn được cùng anh đi lượn lờ cà phê, trà đá hàng tối mà không biết chán...

Có lẽ vì điều đấy mà tôi đã khiến anh không thể yêu tôi nhiều như tôi mong đợi. Lời yêu ban đầu anh nói với tôi dường như chỉ được nói 1 lần mà không được lặp lại. Tôi không phải người con gái thích giành giật, nếu biết rằng anh không yêu tôi, tôi sẵn sàng ra đi và không níu kéo.

Rồi một ngày, tôi im lặng và xem anh có nhắn cho tôi không. Không, anh không nhắn, đầu óc tôi như muốn nổ tung. Ngày hôm sau tôi vội gọi cho anh, anh không nghe máy, tôi gọi liên lục cho tới lúc anh cầm máy và quát lên điều gì đấy. Tôi biết, anh không yêu tôi, tôi cũng không có lý do gì để níu kéo anh, tôi chấp nhận và im lặng để quên anh.

Song tôi vẫn thường theo dõi về anh, mở nick xem nick anh có sáng đèn không, vào Blog đọc xem tâm trạng anh thế nào. Rồi tôi phát hiện rằng, anh đang yêu một người con gái khác, một người con gái về tất cả mọi mặt đều hơn tôi. Nhưng tình cảm của anh không được cô gái ấy đáp lại, anh đau khổ và cảm giác cô đơn. Tôi biết điều đấy nhưng tôi không trách anh.

Gần 2 tháng, tôi không gặp anh nhưng có đôi lần tôi vẫn chát với anh trên mạng. Anh bảo rằng muốn chúng mình làm anh em kết nghĩa, tôi đồng ý. Lúc này đây tôi đã thực sự xem anh như 1 người anh trai - 1 người anh kết nghĩa, chứ không còn là 1 người yêu cũ nữa. Tình yêu tôi dành cho anh, tôi biết vẫn còn, song tôi đã không còn yếu đuối và tôi đã nghĩ rằng sẽ không có chuyện quay lại yêu anh nữa. Tôi cảm thấy thoải mái khi chát với anh, nhắn tin điện thoại với anh. Song nghe giọng anh - tôi vẫn còn cảm thấy lúng túng, không thể tự nhiên.

Rồi tôi gặp lại anh chỉ tầm khoảng 15 phút, tôi thấy mình bình thản và thái độ của tôi trước mặt anh lúc ấy - có lẽ anh đã cảm thấy tôi đã hoàn toàn khác xưa, không còn là người con gái yêu anh nhiều, vì anh nhiều như xưa nữa.

Ngày hôm sau, anh lại nhảy vào nick tôi nói chuyện với tôi. Tôi vẫn giữ thái độ đó. Anh bảo rằng anh D, bạn anh cuối tuần này cưới. Anh D là bạn thân của anh, lúc chúng tôi còn yêu nhau tôi đã được anh giới thiệu với anh D. Chúng tôi chia tay anh D chắc là chưa biết. Anh bảo rằng anh ấy cũng mời em về dự đám cưới và anh ấy có ý mời tôi cùng về với anh hôm đấy.

Trước lời mời ấy của anh tôi thực sự không biết mình phải thế nào? Có nên đi cùng anh về đám cưới hay không? Tôi cảm nhận rằng tình yêu tôi dành cho anh không còn như trước nữa. Thực lòng tôi chỉ muốn trở thành em gái thế này với anh. Nhưng, nếu đi cùng anh, bạn bè anh lại cứ nhầm chúng tôi vẫn còn yêu nhau. Nhưng điều tôi sợ nhất đó là anh ấy sẽ hiểu nhầm rằng tôi vẫn còn yêu anh, vì anh như xưa.

Thực sự tôi rất cần một lời chia sẻ, rất mong mọi người hãy giúp tôi.

 

Chia sẻ