BÀI GỐC Tôi có nên quay lại với tình cũ?

Tôi có nên quay lại với tình cũ?

(aFamily)- Mình có thể chủ động quay lại nhưng có nên không? Nếu anh từ chối thì ngượng lắm, mình tự hạ thấp mình quá chăng?

35 Chia sẻ

Muốn nối lại tình cũ, Ngọc nên xác định "cọc đi tìm trâu"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Theo tôi, giờ Ngọc phải là người chủ động. Không thể bật đèn xanh và chờ đợi anh ấy quay lại tấn công bạn như ngày nào nữa.

Gửi Như Ngọc,

Khi đọc bài Có cách nào để tôi "nối lại tình xưa" không?” của Ngọc. Thú thực tôi biết để quay trở lại với anh ấy sẽ rất khó. Tôi cũng không biết mình có thể tư vấn đúng được cho bạn không nữa. Chỉ muốn động viên nếu bạn thực sự muốn kéo anh ấy trở lại, bạn sẽ phải cố gắng và chấp nhận thiệt thòi hơn vì bạn là con gái.

Ba năm vừa qua, nỗi nhớ anh ấy luôn canh cánh trong Ngọc. Nó sống dậy, thôi thúc bạn phải làm cách nào để trở lại với người đàn ông mình từng yêu. Nhưng ở phía người đàn ông của bạn, khoảng thời gian đó đã đủ cho anh ấy quên đi cô gái mình yêu và chính xác là cô ấy đã từ chối tình yêu đúng lúc bản thân anh khó khăn nhất.

Khi tình cảm trong trái tim người con trai đã lắng, việc khơi dậy thực sự rất khó khăn. Bởi đơn giản, trong tâm trí anh ta giờ không còn chỗ cho mối tình và người con gái năm xưa. Đặc biệt với một người đàn ông mà công việc luôn là hàng đầu, choán gần hết thời gian rảnh.

Tuy nhiên, gạt đi tất cả, tin tưởng vào sự thành công, Ngọc cứ thử một lần cho biết. Nếu không được như ý muốn thì cũng đỡ phải hối tiếc.

Theo tôi, giờ Ngọc phải là người chủ động. Không thể bật đèn xanh và chờ đợi anh ấy quay lại tấn công bạn như ngày nào nữa.

Trước tiên, phải kiểm chứng xem trong tâm hồn và con người anh ấy, bạn còn đứng ở vị trí đặc biệt không? Tức là vẫn có chỗ đừng hơn những cô bạn gái khác của anh ấy. Muốn vậy, phải đo độ thân mật trước.

Thay những buổi thỉnh thoảng gặp nhau và nói chuyện kiểu xã giao. Ngọc nên tìm cách tiếp xúc với anh ấy nhiều hơn. Đó có thể là những lúc bất chợt tiếp cận một cách đầy bất ngờ. Là những cuộc điện thoại vào lúc bạn biết chắc anh không vướng bận công việc. Là những tin nhắn chào buổi sáng, chúc ngủ ngon... Hãy thực sự cho anh ấy ngạc nhiên trước sự quan tâm trở lại của bạn dành cho anh ấy.

Nếu như anh ấy hào hứng với những gì Ngọc thể hiện thì đó là điều đáng mừng. Tiếp theo đà ấy, bạn nên gợi lại vài kỷ niệm của một thời yêu nhau lúc trước. Các chỗ từng hẹn hò, là nơi hai người đã có khoảng thời gian gần gũi riêng. Chắc chắn nó sẽ gợi lại ký ức đẹp đẽ ngày nào, có thể lay động cảm xúc yêu đương khiến anh ấy muốn tìm lại.

Nhớ những ngày đặc biệt của anh ấy, của người thân anh ấy (nếu Ngọc biết) và thể hiện sự quan tâm cũng như gây ra sự bất ngờ làm anh ấy cảm động. Con trai rất dễ mềm yêu trước sự quan tâm đặc biệt của bạn gái.

Và cuối cùng tại sao lại không viết một lá thư thú nhận tất cả những gì Ngọc còn lưu luyến về anh ấy nhỉ? Hai người đã từng yêu nhau. Những câu chữ thể hiện sự yêu thương đâu có gì xa lạ. Chỉ có điều khác biệt giờ nó là sứ giả hàn gắn tình yêu mà thôi. Sức mạnh của con chữ cũng như sức mạnh của con người vậy.

Đó là tất cả những gì bản thân tôi nghĩ và nếu ở trong tâm trạng như Ngọc, tôi chấp nhận một cuộc chinh phục lại với sự chủ động của riêng mình. Cho dù có thất bại, tôi cũng không nuối tiếc.

Liều có thể được nhiều! Bạn hãy tâm niệm như thế đi, Ngọc nhé!

Chia sẻ