BÀI GỐC Tôi có nên quay lại với tình cũ?

Tôi có nên quay lại với tình cũ?

(aFamily)- Mình có thể chủ động quay lại nhưng có nên không? Nếu anh từ chối thì ngượng lắm, mình tự hạ thấp mình quá chăng?

35 Chia sẻ

Người yêu cũ quay lại với tôi để... trả thù

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh nói, khi tôi xa anh, anh thực sự yêu, thực sự muốn níu kéo, nhưng sau đó, vì sự quá đà của tôi mà anh hận, anh quyết tâm trả thủ. Giờ anh sẽ cho tôi nếm mùi đau khổ.

Tôi thừa nhận, khi chia tay Quân, tôi đã độc ác và ích kỷ. Bạn bè bảo tôi quá quắt, bảo tôi quá lạnh lùng và sắt đá. Những thứ ấy tôi nhận hết. Ngày đó, Quân còn yêu tôi nhiều, nhiều lắm, thậm chí coi tôi như một lẽ sống, để tiếp tục, để cố gắng vươn lên mỗi ngày. Nhưng tôi, chỉ là một đứa con gái ham chơi, và tình cảm tôi dành cho Quân vốn không nhiều. Đến một ngày, tôi lạnh lùng đá anh ấy để yêu một chàng trai khác – một người hơn hẳn Quân về mọi mặt, một người “xứng với tôi hơn” – tôi nghĩ thế. 

Thời gian ấy, Quân đau khổ, vật vã. Anh thường xuyên đứng chờ tôi ở cổng, chờ đợi nhiều giờ liền để gặp bằng được. Anh mang qua đến vào mỗi sáng, anh mua cơm trưa mang đến gửi bảo vệ cho tôi… Nhưng tôi đã không đếm xỉa đến tất cả những điều ấy, tôi lạnh lùng gạt Quân ra khỏi con đường mình đi, từ chối anh bằng những lời lẽ hết sức nặng nề và xúc phạm. Sự xúc phạm ấy không hẳn vì tôi kiêu, mà một phần vì tôi muốn Quân uất mà quên hẳn tôi đi. Ai cũng sẽ có cuộc đời riêng của người ấy. 

Say trong men hạnh phúc mới chưa được bao lâu. Tôi vỡ mộng. Lần này, tôi là người bị đá. Anh ta chỉ coi tôi như trò chơi mà thôi, không hề trân trọng, bởi vì tôi cũng là loại không ra gì (theo anh ta là thế) vì sẵn sàng ngay lập tức bỏ Quân để yêu anh ta. Nhục nhã, đau đớn, tôi gần như ngã gục. Và suốt thời gian ấy, Quân vẫn luôn ở bên an ủi, dỗ dành. Nhưng tôi từ chối, lòng tự trọng và cả sự xấu hổ không cho phép tôi nhận bất cứ thương hại nào từ anh ấy nữa. 

2 năm sau, tôi vẫn không thể yêu ai. Lòng tôi đã nguội. Còn Quân cũng vẫn một mình, mọi người nói anh vẫn chờ tôi. Bên anh không có người con gái nào khác. Tôi tránh mặt nhưng anh vẫn đến nhà thăm hỏi bố mẹ tôi, anh vẫn bên tôi bằng nhiều cách. Cuối cùng tôi xiêu lòng, vì xét đến cùng, Quân đã quá kiên trì, và bao giờ ta cũng nên chọn một người yêu mình tha thiết… 

Về bên Quân lần thứ hai, tôi mới nhận ra rằng mình thực sự biết yêu. Tôi yêu anh ấy điên cuồng, say đắm. Tôi nói về chuyện cưới xin, về tương lai. Quân giúp tôi dệt mọi ước mơ và rồi đạp chân lên ước mơ ấy. Lần này, anh đá tôi. Tất cả chỉ để trả thủ. Tất cả mọi kiên trì, nhẫn nhục, tất cả mọi cố gắng chỉ để trả thù. Anh nói, khi tôi xa anh, anh thực sự yêu, thực sự muốn níu kéo, nhưng sau đó, vì sự quá đà của tôi mà anh hận, anh quyết tâm trả thủ. Giờ anh sẽ cho tôi nếm mùi đau khổ. Lâu nay, anh cũng đã có người con gái khác một người hết lòng yêu thương nhưng cũng đồng ý để anh trả thù… 

Lần này, tôi ngã gục thực sự, chỉ có điều dường như không còn giọt nước mắt nào để khóc. Tôi đã sai lầm quá nhiều. Giá như tôi đừng bao giờ quay lại, giá như… Cuộc đời không ai học được chữ ngờ. Cái gì đã bỏ đi thì đừng nhặt lại, bởi thời gian ta không nắm giữ nó có thể khiến nó đã thay đổi rất nhiều. Tình cũ hãy để nó mãi là tình cũ...

Chia sẻ