BÀI GỐC Tôi có nên quay lại với tình cũ?

Tôi có nên quay lại với tình cũ?

(aFamily)- Mình có thể chủ động quay lại nhưng có nên không? Nếu anh từ chối thì ngượng lắm, mình tự hạ thấp mình quá chăng?

35 Chia sẻ

Tôi muốn níu kéo dù anh sắp cưới... người khác

,
Chia sẻ

Làm sao để tôi và anh có thể được như xưa? Bạn bè tôi anh cũng bảo là anh sống không có lập trường, nhưng tôi mặc kệ tất cả tôi vẫn yêu anh.

Tôi và anh yêu nhau đã được hơn bốn năm. Đã có những lúc chúng tôi dự định tất cả cho tương lai, vậy mà chỉ cách đây 1 tháng, tôi biết được sự thật là anh sắp cưới người khác trong khi anh đang còn yêu tôi. Có lẽ anh cưới người ta chỉ vì địa vị, công việc, và danh vọng. Cưới một cô gái mà anh không yêu, chỉ vì 2 gia đình có đi lại với nhau.

Tôi đã khóc rất nhiều, nhưng tôi không thể làm gì được bởi vì gia đình họ không chấp nhận tôi, chỉ vì 2 gia đình không môn đăng hộ đối. Liệu như vậy anh có còn là anh nữa không? Bạn bè tôi anh cũng bảo là anh sống không có lập trường, nhưng tôi mặc kệ tất cả tôi vẫn yêu anh, cho dù anh chuẩn bị cưới một người con gái khác.

Lý do thực sự thì không ai trong hai chúng tôi có thể liệt kê rõ ràng, tỉ mẩn. Chỉ biết rằng, khi rời xa nhau, dù cùng bằng lòng nhưng tình cảm vẫn không dễ dàng cạn hết sau những năm dài đằng đẵng gần gũi nhau. Có thể mọi người nhìn vào sẽ khinh bỉ anh, nhưng tôi không hề hận anh.

Dù anh rất yêu tôi nhưng tại sao anh lại làm vậy? Với anh lúc nào gia đình, bạn bè và công việc cũng quan trọng. Anh bảo với anh thiếu những thứ đó anh không sống được, với tôi điều đó thật nhẫn tâm.

Bây giờ tôi không thể nào có thể quên được anh, mà cuộc sống của tôi ngày càng bế tắc. Xin hãy cho tôi lời khuyên.

 

Chia sẻ