BÀI GỐC Tôi có nên quay lại với tình cũ?

Tôi có nên quay lại với tình cũ?

(aFamily)- Mình có thể chủ động quay lại nhưng có nên không? Nếu anh từ chối thì ngượng lắm, mình tự hạ thấp mình quá chăng?

35 Chia sẻ

Bạn gái Thiện là người quá dễ dãi, phóng túng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Lý do cô ấy đưa ra bào chữa thực sự không được hợp lý. Nó không thể bao che được sự thật cô ấy là một người con gái phóng túng và dễ dãi.

Chào bạn Hữu Thiện

Mình cũng thỉnh thoảng viết chia sẻ gửi lên diễn đàn. Mỗi khi bắt gặp tình huống khó xử của mọi người, mình đều cố gắng đưa ra những ý kiến khách quan nhất hi vọng giúp mọi người giải tỏa được phần nào lo lắng hay có thêm thời gian suy nghĩ trước khi quyết định vấn đề.

Hôm nay, mình muốn chia sẻ với chủ nhân bài viết “Bạn gái ngủ chung với anh khác sau khi chia tay... vài ngày” vài điều sau đây:

Việc cô ấy đưa bạn trai mới về nhà ngủ sau vài ngày chia tay với người yêu cũ, lại còn ngay trước mắt bạn trai cũ có thể xuất phát từ các lý do sau:

Chọc tức Thiện vì bạn đã quá khắt khe với cô ấy. Những cử chỉ trước đây của bạn như bắt bẻ, phàn nàn, phê phán sự thay đổi của cô ấy khiến cô ấy cảm thấy mình bị xúc phạm. Sự chia tay đột ngột của bạn cũng làm cô ấy ấm ức và cố tình đem đàn ông về ngủ để trêu tức Thiện cho bõ ghét.
 
Cho dù cô ấy và người mới kia có làm gì hoặc không trong căn phòng và sau cánh cửa đóng kín kia thì hành động này cũng không chấp nhận được. Nó thể hiện sự thiếu tôn trọng người khác và khiến đức hạnh của người con gái ngoan ngoãn trở thành con số không. Nếu cô ấy thực hiện ý định này chứng tỏ suy nghĩ của cô ấy quá nông cạn, thiếu sâu sắc không xứng đáng với những lời Thiện nhận xét dành cho cô ấy trước đây.

Sự thay đổi bản chất do dòng đời (công việc, môi trường) xô đẩy. Cái này cũng xảy ra với rất nhiều người tùy thuộc vào hoàn cảnh, môi trường người ta đến. Tuy nhiên, những người có bản lĩnh, có đạo đức biết tiếp thu cái tốt và đào thải hoặc hạn chế cái xấu. Đằng này, bạn gái cũ của Thiện lại để cái xấu xâm lấn nhân cách của mình. Điều đó cho thấy cô ấy không hề có bản lĩnh hoặc đơn giản chỉ là một người học đòi, dễ thay đổi.

Đọc những dòng đầu trong bài của Thiện, mình cũng nghĩ đây là một cô gái tốt, tử tế, ngoan ngoãn. Nhưng càng đến cuối bài, mình bất ngờ với sự thay đổi chóng mặt của cô ấy. Lý do cô ấy đưa ra bào chữa thực sự không được hợp lý. Nó không thể bao che được sự thật cô ấy là một người con gái phóng túng và dễ dãi.

Nếu vì mong muốn một công việc tốt mà phải làm hư mình để đạt được mục đích, thay đổi bản thân theo cái xấu, đánh đổi cả tình yêu cho thấy cô ấy trọng vật chất hơn tình cảm. Cô ấy coi trọng vị trí, công việc hơn cả những người thân thì đấy là con người tham lam và ích kỷ.

Là con gái mà đi chơi khuya triền miên, dẫn trai về nhà lúc nửa đêm gà gáy sao có thể ngoan hiền được, Thiện có nhầm lẫn không? Có khi bản chất của cô ấy từ trước vẫn vậy, chỉ là khi yêu Thiện, cố gắng giả vờ thích nghi với bạn mà thôi. Đến khi ra ngoài, cô ấy bị lôi kéo theo hoàn cảnh và bản chất cũ được dịp thể hiện. Đã là bản chất thực, sớm muộn cũng phơi bày, giờ đây là lúc cô ấy đang sống đúng với bản chất mình đấy Thiện ạ.

Mình nghĩ bạn và cô ấy chia tay là may mắn cho bạn. Gắn bó với một người con gái như vậy, thực sự bạn đang chơi một canh bạc mà phần thiệt có thể thuộc về mình. Hạnh phúc khó đến với bạn toàn vẹn nếu như cô ấy thiếu bản lĩnh và dễ bị cám dỗ bởi vật chất, danh vọng.

Sự thay đổi đột ngột theo chiều hướng xấu của một người vốn gần gũi mình quả thực khó tránh khỏi bị shock. Vậy nên đừng để người ta xuất hiện trước mặt mình như thế mãi, hãy lùi xa khỏi cô ấy để khỏi bị ám ảnh. Cách tốt nhất, hãy đi trọ chỗ khác, Thiện ạ. Đó là cách dễ nhất để bạn không bị cảnh ngang tai trái mắt làm khổ tâm.

Con trai cũng dễ dàng quên người yêu cũ hơn con gái, bạn cứ yên tâm chừng nào cô ấy không còn hiện hữu trước mắt bạn, bạn sẽ nhanh chóng tìm được người con gái khác hòa hợp với mình để khỏa lấp nỗi cô đơn hiện tại thôi.

Mình chúc bạn may mắn!

Chia sẻ