BÀI GỐC Tôi có nên quay lại với tình cũ?

Tôi có nên quay lại với tình cũ?

(aFamily)- Mình có thể chủ động quay lại nhưng có nên không? Nếu anh từ chối thì ngượng lắm, mình tự hạ thấp mình quá chăng?

35 Chia sẻ

Tôi yêu tình cũ... của mẹ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh không phải người cũ của tôi, là người tôi đang yêu, nhưng tôi mới phát hiện ra anh chính là tình cũ của mẹ, cách đây hơn 1 năm rồi…

Anh không phải người cũ của tôi, là người tôi đang yêu, nhưng tôi mới phát hiện ra anh chính là tình cũ của mẹ, cách đây hơn 1 năm rồi… 

Bố mẹ tôi ly dị nhau khi tôi còn rất nhỏ. Mẹ tôi thì trẻ và đẹp, bà sinh tôi năm 18 tuổi. Đấy là lý do mà nhiều khi hai mẹ con đi với nhau thì người ta cứ tưởng chị em. Tôi cũng không rõ tại sao bố lại bỏ mẹ, người đàn bà trẻ và đẹp hơn ông nhiều đến thế? Là ông chủ động bỏ mẹ, hình như ông có người đàn bà khác, điều này tôi không rõ, mẹ không nói gì với tôi. Và cũng lâu lắm rồi tôi không gặp ông. Tôi và mẹ đến miền đất khác mưu sinh ngay sau ngày mẹ ly dị không lâu. Bố cũng không liên lạc, thăm nom gì nữa. Đợt trước, cũng có người họ hàng bên nội gặp và ghé thăm, lại nhỏ to bảo: Con này càng lớn càng chẳng có nét gì giống bố, thảo nào thằng L bỏ bê nó như vậy… 

Bây giờ, gần 40 tuổi, mẹ vẫn đẹp lắm, thậm chí còn đẹp hơn tôi vì có cái mặn mà rất đàn bà. Người đàn ông đến với mẹ còn nhiều hơn những người theo đuổi tôi, dù tôi mới 20, cái tuổi đẹp nhất của người con gái. Mẹ cũng có qua lại với vài người, nhưng không lựa chọn ai cả, và cũng rất kín đáo, tôi không biết nhiều đến các mối quan hệ của mẹ. Mỗi người có một khoảng trời riêng, tôi cũng muốn mẹ tự do và có cuộc sống cho riêng mình. 

Vậy nên việc mẹ và anh từng yêu nhau tôi không hề biết. Cũng có lần loáng thoáng nghe người hàng xóm bảo gặp mẹ đi với thanh niên nào trẻ lắm (cũng ngoài 30, nhưng trẻ so với mẹ. Anh hơn tôi đúng 1 giáp mà). Tôi cũng chẳng biết đấy là anh. Mãi đến khi yêu anh một thời gian rồi, tôi và anh mới chia sẻ nhiều điều, tôi cho anh biết về gia đình, về mẹ… Anh mới giật mình. Rồi tôi biết, với mẹ, anh từng là mối tình sâu sắc nhất. Sau đó, không rõ vì lý do gì mà xa nhau. Chuyện cũng 3 năm rồi. 

Mối tình sâu sắc ấy tôi cũng đoán nó từng đi đến giới hạn nào. Vậy mà giờ đây tôi lại yêu anh, yêu vô cùng. Tôi không biết mình phải làm sao đây? Tôi tránh mặt anh mấy ngày nay, nhưng nhớ cồn cào. Ở anh, tôi tìm thấy tất cả những gì mình cần ở một người đàn ông. Tôi yêu anh lắm, thậm chí muốn đi hết cuộc đời này với anh. Nhưng rào cản phía trước của tôi là quá lớn. 

Anh cũng nói yêu tôi, và với mẹ bây giờ chỉ là kỉ niệm, nhưng quyết định ra sao là ở tôi. Tôi có nên nói với mẹ để hỏi ý kiến? Liệu nói ra có làm mẹ tổn thương. Rời xa anh là điều tôi không muốn và vẫn chưa hình dung được. Tôi phải làm sao? Bồ của mẹ, nghĩa là anh, bản thân tôi không biết nhưng bạn bè mẹ đều biết? Nếu tôi tiến xa hơn sẽ ra sao? Sao cuộc đời mẹ con tôi lại nhiều ngang trái thế?

Chia sẻ