Tôi có nên quay lại với tình cũ?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mình có thể chủ động quay lại nhưng có nên không? Nếu anh từ chối thì ngượng lắm, mình tự hạ thấp mình quá chăng?

5 năm, mối tình đầu của mình đã nảy nở từ năm lớp 12, trải qua 4 năm học đại học, dù hai đứa học khác trường nhau nhưng luôn luôn gần gũi. Tình yêu nồng nàn sự yêu thương, quan tâm và chăm sóc.

5 năm, khoảng thời gian khá dài đủ để hai đứa hiểu rõ về nhau, về bản thân, gia đình, họ hàng. Đường đi, lối về cũng tường tận.

5 năm không chỉ trao cho nhau những cái nắm tay, những nụ hôn nóng bỏng, những cử chỉ yêu thương. Khoảng thời gian ấy, hai đứa đã hòa vào làm một, đã là những người đầu tiên của nhau, mình đã trao cho anh ấy những gì quý giá nhất mình có.

5 năm bao hàm cả những lời hứa hẹn, mong muốn một tổ ấm hạnh phúc khi hai đứa ra trường. Mình cũng đâu có mong gì hơn thế. Cũng tin tưởng một ngày nào đó, mình và anh sẽ thành chồng thành vợ và cho ra những thiên thần dễ thương. Bố mẹ hai bên cũng đều mong như vậy.

Mình ra trường trước anh một năm vì trường anh học 5 năm. Những tưởng mình đi làm trước để chờ đợi anh ra trường là cưới. Nhưng môi trường làm việc của mình quá năng động và đòi hỏi trình độ cao. Điều đó khiến một người cầu tiến như mình không thể ngồi yên. Minh vừa làm vừa học. Cơ hội đã đến với mình khi nhận được một suất đi du học tại Thụy Điển với ngành mình mong muốn. Sếp ủng hộ cho mình đi làm mình vô cùng phấn chấn.

Mang niềm vui về báo cho gia đình thì nhận được vẻ không muốn của bố mẹ hai bên. Anh là người gần gũi nhất, tưởng sẽ thông cảm và thấu hiểu song cũng lắc đầu. Nhưng sự ngang bướng và cái tôi quá lớn của mình không để cho ai khuất phục. Nhiều lần thuyết phục mình không được, anh nản và giận dỗi. Mình không thông cảm, an ủi lại nói anh nhỏ mọn. Mình đùng đùng đòi chia tay mà không cho anh một cơ hội. Mình rũ bỏ tất cả những năm tháng yêu thương chỉ vì tính ích kỷ và hiếu thắng.

Mình sang trời tây không có sự chia tay của anh, mình bỏ nick cũ, lập nick mới mà không cho anh biết. Mình gọi điện về gia đình bằng số cố định chứ không gọi di động. Mình nói bố mẹ không cho anh ấy biết tin gì về mình. Mình nhẫn tâm chưa từng có, không thèm nhỏ lệ hay rủ lòng thương, không trả lời câu nào trước những dòng offline anh gửi vào nick cũ trong đó có cả lời van xin của anh. Mình muốn anh phải hối hận, mình đã im lặng như thế suốt một năm trước lòng kiên nhẫn của anh.

Sau một năm đó, không còn thấy tin tức gì của anh trên yahoo. Bố mẹ nói, anh thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm ở nhà, mình vẫn kệ. Hai năm còn lại ở nước ngoài, sự cô đơn làm mình cũng tặc lưỡi yêu thêm hai người con trai khác, một người nước ngoài và một người Việt Nam nhưng không đi đến đâu cả.

Thấm thoắt hết ba năm, mình trở về nhà đã được hơn hai tháng, công việc tiến triển nhưng tình cảm yêu đương trong mình dường như chai sạn. Mình cảm thấy chưa ai được như anh, chưa ai làm mình rung động, chưa ai tốt như anh.

Cách đây một tuần, mình tình cờ gặp anh tại chính quán cafe ngày nào, anh không bất ngờ, không mừng rỡ, vẻ lạnh lùng như cố giấu đi một thứ cảm xúc nào đó đang xâm chiếm tâm hồn. Cốc cà phê đắng ngắt, câu chuyện chưa có dấu hiệu nóng thì anh có điện thoại và phải đi gấp vì công việc.

Gặp lại anh, cảm xúc ngày nào trong mình ngày xưa lại ùa về. Mình nhớ bàn tay, nhớ nụ hôn, nhớ từng cái vuốt tóc của anh nhẹ nhàng và ân cần, nhớ cả cái giọng nói trầm ấm, cái thân hình vạm vỡ… Đêm đó mình đã trằn trọc như ngày nào mới yêu.

Hôm qua, gặp chị gái anh ở chợ, chị trách sao về không báo cho chị một tiếng. Rồi tiếp mạch chuyện, chị nói anh trầm hẳn từ khi mình đi, chỉ làm mà không thấy yêu đương. Đợt tết vừa rồi, anh có dẫn một cô bé về nhà giới thiệu nhưng vừa chia tay cách đây khoảng hơn tháng. Lý do là không hợp. Chị kết lại một câu đủ khiến mình giật mình: “Nó còn yêu em lắm đấy”.

Nếu anh còn yêu mình, anh chủ động quay lại, mình sẽ đồng ý. Nhưng ánh mắt lạnh lùng của anh hôm trước làm mình sợ. Liệu anh có bỏ qua được sự vô tình ngày nào của mình?

Mình có thể chủ động quay lại nhưng có nên không? Nếu anh từ chối thì ngượng lắm, mình tự hạ thấp mình quá chăng?

Người ta thường bảo, tình đầu hay dang dở, khó có hạnh phúc, khó đến được với nhau. Mình sợ điều đó.

Biết phải làm sao bây giờ khi tình yêu mình dành cho anh ấy vẫn còn nguyên vẹn?

                                                                                                                                                  WINTER

Chia sẻ