BÀI GỐC Tôi có nên quay lại với tình cũ?

Tôi có nên quay lại với tình cũ?

(aFamily)- Mình có thể chủ động quay lại nhưng có nên không? Nếu anh từ chối thì ngượng lắm, mình tự hạ thấp mình quá chăng?

35 Chia sẻ

Tình cũ trở thành... anh rể của tôi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tình cũ ở ngay trong nhà, tôi không sợ lửa gần rơm nhưng thực tế anh ta quá đểu cáng và tôi cũng không biết anh ta thực sự muốn gì nữa? Tôi phải làm sao đây?

Tôi đã kết hôn rồi, nhưng không phải là hết bị tình cũ “làm phiền”. Những tưởng tất cả phiền toái sẽ kết thúc khi tôi tuyên bố yêu và sẽ lấy Giang – chồng tôi bây giờ. Đúng là anh ta có biến mất, có không làm phiền, nhưng chưa từng buông tha tôi. Một thời gian sau, anh ta xuất hiện trở lại với vai trò là người yêu chị gái tôi, và giờ, đã là anh rể tôi. 

Chuyện chúng tôi yêu nhau, hai gia đình đều chưa biết. Đó là hồi tôi học đại học, bố mẹ tôi khó tính, không cho yêu đương trong thời gian còn đi học, bảo rằng ra trường yêu cũng vừa, mới 22 tuổi, vẫn sớm chán. Gia đình anh ta cũng quen biết gia đình tôi, nên giấu luôn cả bên ấy. Và chuyện tình cảm cũng không lâu lắm, chúng tôi yêu được hơn 1 năm thì tôi chủ động chia tay do thấy không hợp. Nhưng anh ta thì không thấy thế, vẫn nhằng nhẵng bám theo suốt một thời gian dài. 

Chị gái tôi là một người trầm tính, hơi khép kín nên các mối quan hệ không nhiều. Chị hơn tôi 2 tuổi, nhưng hai chị em không thân thiết lắm, nghĩa là rất ít khi chia sẻ chuyện riêng tư. Chị có người yêu, tôi cũng lờ mờ đoán là có, chứ không biết là ai. Đến khi chị dẫn về và cương quyết đòi cưới, tôi mới giật mình. Tính ra, hai chị em cưới 2 năm nhưng cách nhau có 2 tháng. Nhà tôi, cả hai đều ở rể. Bố mẹ tôi có nhà khá rộng, chỉ có hai chị em, mà hai rể đều không có nhà Hà Nội. Cũng phải thuyết phục mãi hai chàng rể mới đồng ý. 

Chồng tôi cũng như chị không biết gì về quá khứ của tôi và anh ta. Họ đều rất vô tư, bản thân tôi thì thấy không thoải mái một chút, nhất là cái cách anh ta nhìn mình. Chồng tôi là dân công nghệ thông tin, hơi ngố nhưng thật thà, có lần anh ấy hỏi tôi rằng: Này em, anh B nhà mình mắt cứ dê dê, nhìn dê lắm, anh để ý anh ấy nhìn rất dê… 

Lợi dụng những lúc không có ai ở nhà, anh ấy thậm chí còn có những cử chỉ thân thiện với tôi, cố tình nhắn cho tôi những tin nhắn yêu đương, thậm chí còn nói đến với chị tôi chỉ vì đó là chị tôi rằng sẽ có cơ hội gần tôi hơn. Anh ta thậm chí còn dám ôm hôn tôi bất ngờ nữa. Sống cùng nhà, tôi không thể lảng tránh anh ta mọi lúc mọi nơi được. Tôi cũng không thể nói với chồng, với chị gái được. Hàng ngày, hàng giờ, tôi khó chịu đề phòng, thậm chí khi chỉ có 2 người ở nhà, tôi không dám tắm rửa, chỉ sợ anh ta mở cửa nhà tắm xông vào… Vì anh ta cũng từng suýt làm thế rồi, may tôi có thói quen khóa trong, nhưng nhà có chìa khóa dự phòng… 

Giờ tôi nên làm thế nào? Tình cũ ở ngay trong nhà, tôi không sợ lửa gần rơm nhưng thực tế anh ta quá đểu cáng và tôi cũng không biết anh ta thực sự muốn gì nữa? Tôi phải làm sao đây? 

Chia sẻ