Đừng để cái tôi cản trở việc "nối lại tình xưa"
(aFamiy)- Tình yêu sẽ đến với những ai biết trân trọng nó.
Chào WINTER!
Tôi có 1 vài suy nghĩ muốn chia sẻ với bạn.
Hai bạn đã có 1 quãng thời gian rất đẹp bên nhau, chỉ vì cái tôi, sự ngang bướng, cố chấp, ích kỷ (sorry, đây là những cảm nhận của riêng tôi sau khi đọc bài viết của bạn) mà bạn để mất đi tình yêu đích thực của mình.
Nhưng rồi khi anh lặng lẽ rời bỏ tôi, tôi mới nhận ra anh quan trọng với tôi biết nhường nào. Lúc nào anh cũng ở bên an ủi tôi nhưng lúc tôi cần, anh làm mọi thứ vì tôi, cũng vì quá yêu tôi mà anh luôn nhận phần thiệt về mình. Tôi hối hận.
Tôi đến tìm anh nhưng anh đã thay đổi, không nhìn tôi với cái nhìn âu yếm, không hỏi han như ngày trước nữa mà chỉ im lặng. Tôi xin lỗi anh vì sự trẻ con, bướng bỉnh của mình. Anh vẫn im lặng. Hiện tại tôi đang chờ câu trả lời từ phía anh. Thấp thỏm, lo sợ đó là cảm giác của tôi lúc này.
Tôi muốn khuyên bạn nếu tình cảm đối với bạn trong anh ấy vẫn còn thì bạn còn ngại ngần gì nữa, hãy dẹp bỏ cái tôi của mình đi, hãy đến với anh ấy và làm lành những vết thương mà bạn đã gây ra. Trong cuộc sống, nhiều khi tại 1 thời điểm ta nghĩ mình đưa ra quyết định như vậy là đúng nhưng sau khi nhìn nhận lại thì hãy làm mọi cách để sửa lỗi sai của mình. May mắn và hạnh phúc sẽ mỉm cười với những ai biết trân trọng những điều mình có! Cố lên bạn nhé!
Thân ái.