BÀI GỐC Tôi có nên quay lại với tình cũ?

Tôi có nên quay lại với tình cũ?

(aFamily)- Mình có thể chủ động quay lại nhưng có nên không? Nếu anh từ chối thì ngượng lắm, mình tự hạ thấp mình quá chăng?

35 Chia sẻ

Nếu là Linh, chị sẽ chọn anh Q, chứ không phải anh X

,
Chia sẻ

(aFamily)- Hãy biết trân trọng những gì hiện tại mình đang có hơn là cứ ảo vọng lại quá khứ mình đã qua. Không ai sống được bằng quá khứ, cái gì đã qua hãy để nó ngủ yên...

Tâm sự “Tôi đang bị “kẹt” giữa tình cũ và tình mới” của Ánh Linh gợi cho chị nhiều suy nghĩ. Với chút kinh nghiệm của mình, chị có sự lựa chọn như sau. Tuy nhiên, quan điểm của chị chỉ mang tính tham khảo, chưa hẳn đã đúng. Em cần nhìn nhận cũng như lắng nghe các ý kiến khác nữa nhé.

Chị đã gần sang tuổi 40, cũng được chứng kiến khá nhiều cuộc tình của người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Cũng suy ngẫm và lắng đọng, thấy có những điều khi trẻ mình không thể nghĩ nổi, hoặc nghĩ một đằng lại ra một nẻo. Đó là:

Đôi khi người mình yêu nhất lại chưa chắc là người đi theo mình cả cuộc đời. Yêu nhau thật đấy nhưng chỉ có duyên mà không có số là của nhau. Có tìm cách nào đến với nhau đi nữa cũng không thành.

Mối tình đầu của bất kỳ ai cũng đẹp, đẹp lắm song tình đầu hay dang dở, chia ly em ạ. Mười đôi may ra có được một đến hai đôi đậu lại bằng hôn nhân.

Tình yêu tuổi học trò và sinh viên luôn đẹp đẽ, lâu dài nhưng độ bền hoặc đi đến cùng cái đích thì lại không được như vậy. Sau những năm tháng tha thiết yêu nhau trên giảng đường. Đến lúc rời xa mái trường cũng là lúc tình yêu của nhiều đôi tan đàn xẻ nghé hoặc nếu có bền vững thì cũng không thiếu phong ba. Vì sao ư? Vì đơn giản suy nghĩ thời sinh viên khác xa suy nghĩ lúc ra đời đi làm, có quá nhiều cám dỗ khiến con người ta không thể thích nghi kịp và thay đổi.

Tình yêu sinh viên có lâu bền trong hôn nhân không? Câu này khó trả lời vì nó là cả cuộc đời, Linh ạ. Muốn có ngưỡng này, hai người phải vượt qua ngưỡng yêu và đi đến hôn nhân trước đã.

Có nhiều người con gái từ bỏ và quên được người tình cũ khi lập gia đình. Tuy nhiên, một con số không nhỏ vẫn bị “tình cũ không rủ cũng đến”. Cái này ngoài yếu tố chủ quan còn có do khách quan mang lại. Quan trọng nhất là bản lĩnh của bản thân mình. Nếu không có bản lĩnh, không tự chủ sẽ rất dễ bị cám dỗ.

Trường hợp yêu nhau rất lâu, lúc cưới về lại bỏ nhau vì chán cũng có song rất ít. Nó chỉ rơi vào những cặp vợ chồng không biết tự làm mới tình yêu của mình.

Tình yêu bằng tuổi vẫn được các cụ cho là ít mâu thuẫn, nằm duỗi mà ăn. Tuy nhiên, sự thiệt thòi lại rơi vào người con gái. Đó là sự phai tàn nhan sắc theo năm tháng khiến người phụ nữ chóng già so với chồng. Cách suy nghĩ của hai người trong những năm tuổi trẻ có thể không được hòa hợp vì người con trai sẽ ít chín chắn hơn con gái. Khả năng sinh lý của hai người sau này có thể vênh nhau, kéo dài có thể ảnh hưởng không nhỏ tới hạnh phúc…v.v.

Nếu chị là Linh lúc này, chị sẽ chọn Q bởi khi yêu có thể yêu người mình yêu nhiều còn khi lấy nên lấy người yêu mình nhiều hơn. Đó là quy tắc để xây dựng một hạnh phúc vững bền trong tương lai. Người đàn ông yêu mình thật nhiều có nghĩa khả năng chung thủy của anh ấy với mình sẽ cao hơn và với bất kỳ người con gái nào, đây cũng là một điểm họ cần.

Q cũng chững chạc, chín chắn, trưởng thành hơn X. Tuổi đời hơn, tính tình tốt và ước mơ về một tổ ấm của người đàn ông tuổi này đã chứng tỏ sự chân thành, biết xây dựng niềm tin cho người con gái mình yêu và quan trọng hơn có thể sẵn sàng làm chỗ dựa cho người bạn đời. Mà con gái lấy chồng đâu mong gì hơn thế. Một ước mơ tuy nhỏ nhoi nhưng không phải cô gái nào cũng có may mắn được nhận.

Linh còn yêu X vì còn dây dưa với anh ta và chưa sẵn sàng dành tình cảm cho Q. Ở trong em vẫn có chút tham lam kiểu “con rô cũng tiếc, con diếc cũng ham” nên tình cảm của em mới rối vậy. Cứ tình trạng này tiếp diễn em có thể mất tất cả hai người đàn ông mình có. Trái tim không thể có nhiều ngăn và dành cho nhiều người được. Em cần cân nhắc điều này thật kỹ.

Hãy biết trân trọng những gì hiện tại mình đang có hơn là cứ ảo vọng lại quá khứ mình đã qua. Không ai sống được bằng quá khứ, cái gì đã qua hãy để nó ngủ yên, đừng nên xới lại nếu nó gây thêm phiền phức cho mình.

Chia sẻ