BÀI GỐC Tôi có nên quay lại với tình cũ?

Tôi có nên quay lại với tình cũ?

(aFamily)- Mình có thể chủ động quay lại nhưng có nên không? Nếu anh từ chối thì ngượng lắm, mình tự hạ thấp mình quá chăng?

35 Chia sẻ

Có cách nào để tôi "nối lại tình xưa" không?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Sau khi chia tay, chúng tôi vẫn coi nhau như bạn và đến giờ anh cũng chưa quen ai, thỉnh thoảng chúng tôi cũng gặp nhau. Tôi nên làm gì để tiếp cận được anh?

Tôi là sinh viên sống xa quê cũng đã gần 3 năm rồi. Chuỗi ngày sinh viên luôn là nỗi buồn và cô đơn với tôi. Có lẽ, tôi là người sống quá tình cảm.

Những ngày đầu tiên khi ở xa quê, cũng như bao người, tôi không tránh khỏi cô đơn và nhớ nhà, rồi thì tôi gặp anh trong lớp học Anh văn. Ngày đầu tiên khi đi học tôi còn bỡ ngỡ và thấy sợ sợ. Lúc ấy, thì tôi gặp anh. Anh đứng trên bục giảng, được thầy gọi lên để viết một đoạn văn. Lúc đó trong đầu tôi đã ngưỡng mộ anh vì tôi nghĩ anh thật sự giỏi và rồi khi anh bước xuống xin ngồi cùng tôi thì tôi lại nghĩ đây có lẽ là sự trùng hợp. Có lẽ tôi hơi mơ mộng và suy nghĩ nhiều.

Đến ngày thứ 2, thứ 3 của buổi học, tôi gặp lại anh và chúng tôi vẫn ngồi chung. Đến hơn một tháng sau tôi và anh chính thức quen nhau, thời gian đâu anh rất hay gọi điện cho tôi nhưng vì công việc dần dần anh lại càng ngày càng ít liên lạc với tôi hơn, có khi 1 tuần lễ anh mới liên lạc.

Những lần gặp nhau của 2 chúng tôi đều do anh ấy chủ động vì lý do là anh chỉ gọi tôi khi anh thật sự rãnh. Và đến lúc tôi cũng phải lên tiếng nói chia tay anh vì tôi còn quá trẻ,  tôi muốn được như mọi người, được đi cùng người mình yêu mỗi khi có lễ và vào dịp cuối tuần nhưng anh lại không cho tôi được những thứ đó, anh luôn chỉ có công việc,  những tin nhắn của tôi cũng không được anh hồi âm.

Tính tới thời điểm đó cũng được gần 1 năm thì chúng tôi chia tay. Nhưng trong tôi lúc nào cũng nhớ anh, mặc dù chia tay nhưng tôi vẫn luôn tìm cách để biết thông tin từ anh và cuối cùng tôi cũng được biết công việc làm ăn của anh gặp vấn đề đến nỗi anh phải bán đi tài sản của mình để trang trải thì đó cũng là thời điểm tôi chia tay với anh.

Đến giờ thì tôi cảm thấy có lỗi vì đã không hiểu, không giúp được gì cho anh mà lại ra đi đúng lúc ấy. Tôi muốn cùng anh quay lại nhưng tôi không có cách nào để tiếp cận anh, cũng vì công việc của anh. Nhưng quên anh thì tôi lại quên không được. Từ lúc biết anh đến nay cũng được 3 năm rồi tôi không lúc nào là không nghĩ đến anh.

Afamily ơi! Cho tôi xin một lời khuyên. Làm sao để tôi có thể tiếp cận được anh ấy mặc dù bây giờ chúng tôi vẫn coi nhau như bạn và đến giờ anh cũng chưa quen ai và lâu lâu chúng tôi cũng gặp nhau dù chỉ nói chuyện xã giao vài câu rồi về. Việc hẹn với anh cũng phụ thuộc rất nhiều vào công việc của anh nữa. Tôi tin anh ấy đã dành quá nhiều thời gian cho công việc của mình vì gánh vác gia đình. Xin cảm ơn!!!

Như Ngọc

Giotdang3_9

Chia sẻ