BÀI GỐC Tôi có nên quay lại với tình cũ?

Tôi có nên quay lại với tình cũ?

(aFamily)- Mình có thể chủ động quay lại nhưng có nên không? Nếu anh từ chối thì ngượng lắm, mình tự hạ thấp mình quá chăng?

35 Chia sẻ

Tôi muốn quay lại với người đã... "đá" mình

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh ấy bảo không còn yêu em nữa nhưng em không tin điều đó. Giờ em muốn quay lại, nên làm thế nào đây?

Xin chào BBT của trang afamily!

Em tên là Mai, em 24 tuổi và là 1 độc giả khá thường xuyên của trang báo điện tử afamily. Hiện tại, em đang rất rối bời và bế tắc, em muốn tâm sự chuyện của mình để BBT cũng như các anh chị độc giả hãy cho em những lời khuyên xác đáng nhất.

Cách đây 5 năm, em ra trường. Do hoàn cảnh gia đình và sức học bản thân cũng bình thường nên em chỉ học được cao đẳng. Em về quê nhưng không xin được việc nên em cùng mấy chị ở gần nhà vào Sài Gòn tìm việc. Em xin được việc ở nhà máy sản xuất dây giày. Công việc cũng không vất vả lắm vì em làm ở bộ phận quấn dây, còn bộ phận khác như dệt thì vất vả hơn.

Vào làm được hơn 1 năm thì em gặp và quen Q. Anh ấy là người cùng quê với em, hiền và ít nói. Cũng chính vì đức tính ấy mà em đã cảm mến và yêu anh.

Yêu nhau, xác định sẽ cùng nhau kết hôn nên bọn em đã dọn về sống cùng nhau. Cuộc sống công nhân nghèo nên bọn em chi tiêu hết sức tiết kiệm, cùng sống có trách nhiệm, yêu thương nhau, mỗi tháng 2 đứa đi làm được hơn 5 triệu, bọn em cố gắng chi tiêu trong khoảng 3 triệu còn lại để tiết kiệm cho tương lai. Cứ thế, chúng em bám trụ ở đất Sài Gòn.

Yêu nhau được 3 năm, em muốn làm đám cưới nhưng anh ấy có những biểu hiện khác lạ như không quan tâm em như trước, nói đến chuyện tương lai thì anh ấy chỉ im lặng, em có linh cảm xấu.

Rồi đúng ngày Noen, khi 2 đứa đi chơi về anh nói chia tay. Anh bảo không còn yêu em nữa và không muốn em phải khổ, anh ấy nói em đã rất tốt với anh nhưng anh ấy không thể và xin lỗi. Em đã khóc và xin anh ấy nghĩ lại. Em ôm anh khóc suốt đêm và lịm đi, sáng hôm sau anh đã đi rồi, không mang 1 thứ đồ gì của anh đi.

Em shock, cứ nghĩ chuyện xảy ra chỉ là 1 cơn ác mộng nhưng cứ chờ anh, 1 ngày, 10 ngày, 1 tháng, 6 tháng mà anh không quay lại. Em gọi điện lúc đầu anh không nghe máy nhưng sau anh tắt máy hẳn, em đến những chỗ người quen tìm thì mọi người đều không biết anh ở đâu. Em như người mất hồn, em không chịu nổi nữa đành thôi việc và về quê.

Em về quê, mang theo những kỷ niệm về tình yêu đã qua. Trong lòng em luôn chờ đợi anh ấy quay lại nhưng đã hơn 1 năm rồi. Em về xin vào làm văn thư ở xã, công việc nhàn nhã, có phần hơi nhàm chán. Cũng có vài người đến với em nhưng e đều từ chối, ở quê tuổi như em đã gọi là “quá lứa, lỡ thì” rồi.

Cách đây 2 tháng, bố mẹ em có giới thiệu cho em 1 người, anh ấy làm công an và muốn tìm hiểu em. Nhưng em vẫn còn yêu Q và 1 phần nữa là mặc cảm về bản thân vì nghĩ mình không còn trong trắng.

Qua tìm hiểu, em biết Q đã về quê và đang làm kinh doanh đồ gỗ cùng gia đình. Em muốn đến gặp Q để nói chuyện, muốn biết nguyên nhân sâu xa cũng như muốn kéo anh ấy quay lại. Muốn làm 1 cái gì đó để cứu vãn tình yêu, nếu được thì hạnh phúc còn không em sẽ phải chấp  nhận rồi chọn cho mình 1 con đường khác.

Hiện tại em phải làm gì ạ? Đến gặp Q thì em phải làm thế nào để anh ấy hiểu và quay lại với em, em không tin Q hết yêu em vì từ khi chia tay em anh không có người con gái khác và tình yêu của bọn em trước kia không thể gọi là giả dối được.

Mong mọi người cho em lời khuyên cũng như chỉ cho em con đường để tìm lại tình yêu đã mất. Em xin chân thành cảm ơn ạ.

Mai.

 

Chia sẻ