BÀI GỐC Tôi có nên quay lại với tình cũ?

Tôi có nên quay lại với tình cũ?

(aFamily)- Mình có thể chủ động quay lại nhưng có nên không? Nếu anh từ chối thì ngượng lắm, mình tự hạ thấp mình quá chăng?

35 Chia sẻ

Ly hôn là phương án tối ưu nhất cho chị Phượng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Phượng cần nói chuyện với người chồng hiện tại một cách thấu đáo sao cho giải phóng nhau mà không ai phải oán hận hay nuối tiếc.

Bạn Bích Phượng thân

“Tôi nuối tiếc vì đã bỏ tình cũ để lấy người chồng hiện tại”. Một bài viết mà cái tít bài của bạn hàm chứa sự tiếc nuối, ân hận. Tuy nhiên với người đọc, cái tít này lại khiến họ phàn nàn về bạn nhiều hơn là cảm thông.

Tôi viết bài chia sẻ này không muốn bạn phải buồn thêm mà rất mong cùng bạn tìm ra một lời giải đáp giảm thiểu nỗi khổ tâm bạn đang gặp phải. Trước khi viết bài này, tôi đã đọc các comment dưới bài, phần lớn mọi người đều cho rằng lỗi lầm ở chính bạn và có lẽ hậu quả bây giờ bạn phải chịu là xứng đáng.

Có lẽ không cần phải nhắc lại nhiều, chuyện đã qua giờ muốn kéo lại cũng không được. Vả lại nếu biết trước đã chẳng nên chuyện bạn nhỉ?

Với nhiều người phụ nữ (có thể họ lép vế chồng về nhiều mặt) sẽ cam chịu sống với người chồng hiện tại mà không dám đòi hỏi gì, kiểu trao toàn quyền cho chồng quyết định. Nếu người chồng không muốn chia tay, cứ thích dằn vặt thì họ sẽ lầm lũi chịu đựng để rồi dần dần trở nên chai sạn về tình cảm, sống với nhau chỉ vì vài thứ ràng buộc chứ yêu thương coi như đã chết từ lâu.

Tôi không khuyên Phượng như vậy. Bạn là người có trình độ, có hiểu biết. Một người có kiến thức mà phải sống trong dằn vặt tinh thần (kiểu bạo hành tinh thần) rất dễ dẫn đến nhiều bệnh liên quan đến thần kinh, ảnh hưởng tới sức khỏe và nếu như có thai, sẽ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng rất nhiều.

Một người đàn ông như chồng Phượng hiện tại, mang trong mình bản tính gia trưởng nhưng thâm thúy. Con người hai mặt, có thể thay đổi cảm xúc như vậy rất khó lòng tha thứ. Có lẽ anh ta không muốn ly hôn mà muốn dằn vặt Phượng chừng nào sự cay cú trong người anh ta còn tồn tại.

Tiếc thay, sự tức tối này sẽ còn tồn tại mãi mãi, nó chỉ có thể quên đi một lúc nào đó rồi lại bùng phát trở lại mỗi lần anh ta nhìn thấy Phượng, gần gũi bạn hay bất cứ kỷ niệm, hành động nào khơi gợi lại “chuyện ấy”.

Tôi biết Phượng có ý định ly hôn và giờ đây, bản thân tôi cũng cho rằng đó là phương án tối ưu nhất. Phượng nên nghĩ cho bản thân mình một chút. Những cái xung quanh chỉ nên phiên phiến thôi bạn.

Đành rằng bố mẹ bạn sẽ đau khổ thật đấy nhưng nếu biết đứa con gái của mình lấy chồng mà sống trong dằn vặt đau khổ gấp mấy lần nỗi đau họ chịu. Chắc chẳng bố mẹ nào muốn con mình như vậy đâu. Nỗi đau của các cụ rồi cũng nguôi ngoai theo năm tháng nếu thấy bạn tươi vui trở lại. Họ sẽ hạnh phúc hơn nếu tương lai bạn lại tìm được một người đàn ông mà bạn thực sự muốn gắn bó, lần này họ sẽ không cản trở bạn nữa đâu.

Hiện tại, Phượng cũng chưa có con với người chồng bây giờ. Đó cũng là điều kiện thuận lợi để bạn chia tay, bởi không có gì ràng buộc cũng như không phải lo con cái sau này sẽ thiếu tình thương, sự dạy dỗ của bố hoặc mẹ.

Cái quan trọng lúc này, Phượng cần nói chuyện với người chồng hiện tại một cách thấu đáo sao cho trọn nghĩa vẹn tình, giải phóng cho nhau mà không ai phải oán hận hay nuối tiếc. Hãy thỏa thuận một sự ra đi êm đẹp, không rùm beng, một lý do không hợp thì chia tay chẳng hạn.

Vừa mềm dẻo, vừa dứt khoát là cách nói mà theo tôi, Phượng phải thực hiện được với chồng. Không có gì hơn là sự chuẩn bị tinh thần từ trước. Có thể bộc bạch với bố mẹ mình để lấy sự cảm thông từ các cụ, rồi nói chuyện với chồng, sau đó đến bố mẹ chồng. Chỉ cần chồng bạn thuận, tôi nghĩ sẽ không có gì khúc mắc lắm. Sự giải phóng cho chồng bạn lúc này cũng tốt, vì anh ta sẽ không khó để tìm một người vợ khác.

Hãy thử tưởng tượng xem, nếu như Phượng cứ cam chịu cuộc sống hiện tại, bạn chỉ đánh mất thêm tuổi thanh xuân của mình. Trong khi thực hiện cuộc chia tay, lối thoát của bạn sáng sủa hơn rất nhiều. Sống với niềm tin vào bản thân mới là quan trọng, để ý gì lời khoan xiên của thiên hạ.

Học cách vươn lên từ đau khổ đi bạn, bạn sẽ sớm vượt qua thôi!

Chia sẻ