BÀI GỐC Tôi có nên quay lại với tình cũ?

Tôi có nên quay lại với tình cũ?

(aFamily)- Mình có thể chủ động quay lại nhưng có nên không? Nếu anh từ chối thì ngượng lắm, mình tự hạ thấp mình quá chăng?

35 Chia sẻ

Tôi thật may mắn vì vợ và "tình cũ"... thân nhau

,
Chia sẻ

(aFamily)- Vợ tôi và người yêu cũ của tôi - cũng có 1 đứa con với tôi, thân nhau. Hai chị em thỉnh thoảng mang chủ đề của tôi ra để kể xấu: Lão này thế nọ, lão này thế kia.

Tôi viết bài này không phải để tâm sự gì cả mà chỉ là tôi muốn kể với mọi người rằng quanh tôi có những người phụ nữ tuyệt nhất thế gian này: Mẹ tôi; vợ tôi và người ấy.

Mẹ tôi là 1 người phụ nữ mang đúng tính chất người phụ nữ Việt Nam. Sống hết mình với gia đình, nhẫn nhịn, chăm lo, thu vén cho chồng con nhưng bà cũng là người năng nổ, hiểu biết trong công việc. Bà luôn nghiêm khắc với con cái nhưng bà vẫn luôn bao che cho những tội lỗi nhỏ nhất đến lớn nhất của con thậm chí có thể hy sinh cả sự nghiệp và cuộc đời của bà để cho con cái.

Bố tôi trước cũng là 1 cán bộ cấp cao của Thành phố nhưng ông là con người của nhà nước, của Đảng chứ không phải của gia đình. Tất cả các chi tiêu trong gia đình từ khi bắt đầu có cái gia đình đều do mẹ tôi 1 tay vun vén. Từ khi cưới nhau đến giờ, ông chưa bao giờ đưa đồng lương cho bà và bà chưa bao giờ hỏi đến đồng luơng của ông.

Bà cũng là 1 người lãnh đạo trong 1 cơ quan nhà nước, nhưng bà vẫn lao ra vỉa hè để kiếm tiền cho gia đình. Tối tối, bà bịt mặt bán thuốc lá ở đầu phố, chủ nhật bà bịt mặt đi mua lại những cái can nhựa rồi bán dong ngoài đường. Bà chắt chiu dành dụm từng đồng chỉ để cho chồng, cho con chứ không dám tiêu gì cho bản thân.

Chúng tôi cứ thế sống, lớn lên và trưởng thành trong vòng tay của mẹ. Cuộc đời bà sống giản dị, tiết kiệm chắt chiu từng đồng, cả đời không mấy khi dám đi taxi, không dám ăn bát phở sáng nhưng bà đã cho tôi gần chục tỷ đồng để trả cho những sai lầm của tôi. Tôi nó tóm lược vài dòng như thế để các bạn hiểu thêm về người mẹ rất mực yêu quý và rất đáng tự hào của tôi.

Cách đấy khoảng hai chục năm! Tôi có quen và yêu 1 người con gái. Người con gái đấy yêu tôi tha thiết và hết lòng, tình yêu của cô ấy dành cho tôi lớn hơn tình yêu của tôi giành cho cô ấy rất nhiều. Chúng tôi yêu nhau một thời gian dài thì tôi chủ động chia tay vì tôi gặp người phụ nữ để tôi có thể dâng hiến cả cuộc sống của tôi cho cô ấy. Đó là người vợ yêu của tôi bây giờ.

Nhưng sau đó tôi đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Đến gần ngày cưới, chúng tôi đã có 1 trận cãi nhau rất lớn tưởng có thể huỷ hôn luôn được mặc dù đã gửi thiếp mời. Trong tâm trạng buồn chán và say rượu, tôi đã gọi điện cho người yêu cũ và chúng tôi đã ở với nhau cả đêm hôm đấy.

Cái sự sai trái đấy sẽ được đi vào quên lãng nếu không có cái ngày ấy, sau khi tôi cưới vợ 1 tháng, cô ta gọi điện cho tôi thông báo là đã có bầu. Tôi kinh hoàng tìm đủ mọi cách đê hèn để thoát ra khỏi cô ta với cái thai trong bụng. Nhưng cô ta đã nói với tôi rằng: Cô ta sẽ sống tự lập nuôi con và tôi không cần phải quan tâm đến 2 mẹ con cô ta làm gì (và hơn tháng sau thì vợ tôi cũng có thai). Đến khi sinh xong cô ta cũng chỉ nhắn tin thông báo cho tôi biết tên và cân nặng của đứa bé. Nó mang họ mẹ! 

Nhưng chuyện gì trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Dăm năm sau, khi tôi bị thua mất 1 khoản tiền khá lớn đã hỏi vay cô ấy để trang trải, quá mấy lần hẹn không thấy tôi liên lạc,  cô ta bế cả con đến. mẹ tôi và vợ tôi gọi về và hỏi chuyện của cô ta, tôi đã thú nhận tất cả kể cả chuyện thằng bé. Bà đã đánh cho tôi 1 trận bằng tất cả cái gì bà vớ được. Vài hôm sau, bà và ông lục tục chuẩn bị đi thăm 2 mẹ con cô ấy. Vợ tôi thì cả ngày thẫn thờ ôm con rơm rớm nước mắt.

Mọi chuyện dần dần cũng ổn, vợ tôi và cô ấy dần dần thân nhau. Thỉnh thoảng cô ấy bay ra nước ngoài lại mua cho vợ 1 hàng mỹ phẩm sách tay về, còn vợ tôi thỉnh thoảng vẫn mua quà cho cả 2 đứa và thỉnh thoảng cho cả 2 đứa đi chơi. Hai chị em thỉnh thoảng rủ nhau đi mau sắm và khi nào caffe cà pháo lại mang chủ đề của tôi ra để kể xấu: Lão này thế nọ, lão này thế kia.

Hì! Nhưng tôi vẫn thấy tôi là người đàn ông may mắn và hạnh phúc. Cám ơn những người phụ nữ của tôi!

Chia sẻ