BÀI GỐC Tôi có nên quay lại với tình cũ?

Tôi có nên quay lại với tình cũ?

(aFamily)- Mình có thể chủ động quay lại nhưng có nên không? Nếu anh từ chối thì ngượng lắm, mình tự hạ thấp mình quá chăng?

35 Chia sẻ

Khi đã ghen, người ta cần gì biết "người cũ" của bạn đời sống hay chết

,
Chia sẻ

(aFamily)- Khi ghen, người ta đâu cần biết đó là người sống hay người chết, thậm chí người ta có thể ghen với một hình bóng mơ hồ nào đó cơ mà.

Chia sẻ cùng Doahoavothuong với tâm sự “Làm thế nào để chồng hết ghen với người cũ?”

Người yêu đầu đời của bạn kém may mắn và chịu nhiều thiệt thòi nhưng bù lại anh ấy lại có được một tình yêu đẹp với bạn. Việc bạn làm đối với một người đã mất như anh ấy không có gì đáng chê trách. Người ngoài đọc tâm sự sẽ cảm thông với bạn nhưng người trong cuộc như chồng bạn hiện tại, mong muốn được anh ấy cảm thông là điều vô cùng khó khăn, không dễ dàng như bạn tưởng đâu.

Nếu đặt tôi vào vị trí của chồng bạn, có lẽ tôi cũng giống anh ấy, cũng hành động và ghen tuông như vậy. Tại sao ư? Tôi biết bạn sẽ muốn có câu trả lời thật rõ ràng. Vâng, đó chính là tính ích kỷ trong tình yêu của mỗi con người. Không chỉ đàn ông đâu bạn, đàn bà cũng vậy đó. Khi yêu và tôn thờ người mình yêu thì ý định chiếm lĩnh, sở hữu hoàn toàn lúc nào cũng thường trực trong tâm tưởng, suy nghĩ. Người ta không muốn người yêu mình phải chia sẻ cảm xúc cho người thứ 3. Tóm lại đã xác định yêu hoặc là vợ chồng thì có nghĩa phải thuộc về nhau cả thể xác và tinh thần.

Bạn đừng trách chồng mình nhỏ nhen hay không giữ lời. Anh ta cũng chỉ là một con người, cũng có ái ố hỷ nộ chứ không phải một vị thánh mà có thể nhìn thấu mọi việc, kìm chế được cảm xúc của bản thân để có thể làm đẹp lòng bạn. Có thể ghen với người đã chết rồi không thật sự cần thiết nhưng khi người ta ghen, người ta đâu cần biết đó là người sống hay người chết, thậm chí người ta có thể ghen với một hình bóng mơ hồ nào đó cơ mà. Khi ghen, lý trí người ta không còn sáng suốt, người ta chỉ muốn làm sao để người yêu hãy toàn tâm toàn ý với người ta, đừng xen kẻ khác vào, vậy thôi!

Bạn vẫn có thể thực hiện lời hứa của mình với người đã khuất, vẫn có thể hương khói cho anh ấy song bạn cần khéo léo hơn trước những cảm xúc của người chồng hiện tại. Bạn biết chồng mình ghen từ lần này sang lần khác cho dù một năm chỉ có vài ngày, bạn biết rất khó thay đổi định kiến trong chồng. Thế thì nên nghĩ một cách gì đó vẹn cả đôi đường.

Bạn có thể làm lễ rước vong của người yêu cũ lên một chùa nào đó mà bạn thường qua. Nhờ sư trụ trì ở đó làm lễ và hàng tháng ngày rằm, mùng một, lễ tết, giỗ…nhà chùa sẽ làm nhiệm vụ hương khói cho anh ấy thay bạn. Bạn sẽ ghé thăm bất kỳ và có thể yên tâm hồn ma anh ấy không còn cô độc, vất vưởng nữa.

Cách thứ hai, bạn không nhất thiết đến phải đến thắp hương cho anh ấy đúng ngày nữa. Hãy đến trước một ngày chẳng hạn. Cũng không cần rùm beng để cho chồng biết. Bạn cứ âm thầm làm một chốc nhát, chỉ cần chừng ấy cũng quá đủ thể hiện tấm lòng thành của bạn. Đâu nhất thiết phải cả ngày, cả buổi khiến cho chồng bạn cảm thấy anh ấy không còn được tôn trọng vì đang sống với chồng mà lại đi hương khói cho một người đàn ông không phải là chồng.

Bạn còn trẻ, hạnh phúc với người chồng hiện tại chính là hạnh phúc lớn nhất bạn đang có và phải giữ gìn nó. Đừng để những cái của quá khứ can thiệp quá nhiều vào cuộc sống lúc này. Người chết cũng chết rồi, tấm lòng thành của bạn anh ấy cũng đã biết. Ở thiên đàng, liệu anh ấy có yên tâm được không khi hạnh phúc của bạn bị lung lay vì chính anh ấy?

Chia sẻ