BÀI GỐC Người yêu tôi ghen tuông và hoang tưởng "bệnh hoạn"

Người yêu tôi ghen tuông và hoang tưởng "bệnh hoạn"

(aFamily)- "Sao tôi gọi cô không nghe máy, cô đang ngủ với thằng nào?". Lại câu nói quen thuộc của người yêu hét trong điện thoại. Tôi ngán ngẩm không còn thiết trả lời...

25 Chia sẻ

V.A chỉ đáng làm... người tình thôi, NTG ạ!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh thấy VA cũng chỉ coi Giang như điểm tựa tạm thời của cô ấy vì em có những điểm khác biệt so với nhiều người đàn ông từng trải khác.

Thân gửi NTG, tác giả bài "Yêu hot girl, em bị mọi người ganh tị và phá hoại",

Việc em phán đoán có nhiều kẻ ganh tị muốn phá hại tình yêu của em là đúng. Anh công nhận điều đó nhưng những kẻ phá hoại ấy thực ra chỉ đến từ những người không ăn được thì đạp đổ như L (bạn gái cũ của em) hay những kẻ muốn lợi dụng VA để chơi bời với cô ấy chứ không hẳn họ muốn đánh chiếm VA của em về làm vợ họ đâu. Họ chỉ muốn VA làm người tình thôi.

Xin lỗi em vì anh đã nói những điều phũ phàng mà anh cảm nhận được bởi anh nghĩ VA không phải là một sự lựa chọn tốt cho Giang. Nếu em muốn gắn bó với cô ấy thì cũng nên cân nhắc những điều anh nêu ra sau đây.

Cô ấy sống trong một gia đình không toàn vẹn. Việc bố mẹ ly hôn, cô ấy sống với mẹ, có thể nói sẽ không tốt như nhiều cô gái khác có đầy đủ sự dạy bảo của cả cha lẫn mẹ.

Điều này được kiểm chứng từ chính sự phức tạp của cô ấy mà em đã cảm nhận được. Không thấy em nói cô ấy bao nhiêu tuổi nhưng anh nghĩ rất trẻ. Một người trẻ tuổi, xinh đẹp lại không biết giữ mình, có mối quan hệ với nhiều người đàn ông đủ tầng lớp như thế, chắc chắn không thể nói là ngây thơ, không biết gì. Chưa biết chừng, trong đầu đã rất nhiều “sỏi” về tình yêu và tiền bạc.

VA yêu em nhưng không trung thực. Việc cô ấy nhanh chóng quan hệ “chuyện ấy” với em (cho dù thời nay, điều ấy là bình thường) đã đáng bị trách cứ. Đằng này, sau khi ngủ với người yêu mình, em lại phát hiện ra cô ấy không còn trinh. Và cô ấy thú nhận bị chiếm đoạt trong lúc say rượu. Nhưng sự thực thì không phải vậy, em đã biết rồi đó. Sau đấy liên tục là những phi vụ “ăn ngủ” của cô ấy bị phanh phui với người này, người kia. Có thể sự thực bị bóp méo một chút nhưng nên nhớ không có lửa sao có khói. Không nhiều kẻ vô công rồi nghề đơm đặt rồi thề độc vậy đâu, Giang ạ.

VA lại chơi thân với L (người đầu tiên G yêu) mà L rõ ràng không tốt đẹp gì khi lừa em, biến em thành trò hề khi theo đuổi cô ấy. Giang đã nghe câu: “Hãy cho tôi gặp một người bạn thân của anh, tôi sẽ biết anh là người thế nào”. Hàm ý của câu này thì em rõ rồi chứ. VA chơi thân với L, L lại là người như vậy, chắc cô ấy cũng có chung sự lẳng lơ như L.

Anh thấy VA cũng chỉ coi Giang như điểm tựa tạm thời của cô ấy vì em có những điểm khác biệt so với nhiều người đàn ông từng trải khác. Tại thời điểm này, cô ấy tìm thấy sự bình yên, sự che chở từ em để lánh đi những cái xô bồ khác. Chính vì vậy có quan hệ tình cảm với em.

Với cô gái như VA, giờ có đặt tờ hôn thú, bảo cô ấy ký vào trước khi em đi du học thì cũng chẳng yên tâm và cô ấy cũng không bao giờ muốn mình bị bó buộc.

Trước sự co kéo, tấn công của những kẻ khác, của yếu tố khách quan, tình cảm trong con người cô ấy không thể trụ vững và cũng không thể hướng về em trong những năm em đi du học đâu.

Chia tay cho rảnh, khỏi phải suy nghĩ nhiều. Dành thời gian cho học tập và lúc về nước, kiếm một cô gái khác. An toàn, dễ dàng cũng như rất hợp lý. Cơ hội của em còn nhiều, sao phải ràng buộc với một cô gái mà anh nghĩ em chỉ bị chinh phục bởi sắc đẹp của cô ấy, không hơn không kém.

           Mr Hoàn Hảo

Chia sẻ