BÀI GỐC Người yêu tôi ghen tuông và hoang tưởng "bệnh hoạn"

Người yêu tôi ghen tuông và hoang tưởng "bệnh hoạn"

(aFamily)- "Sao tôi gọi cô không nghe máy, cô đang ngủ với thằng nào?". Lại câu nói quen thuộc của người yêu hét trong điện thoại. Tôi ngán ngẩm không còn thiết trả lời...

25 Chia sẻ

Cách ghen của tôi sai hay là cô ấy sai?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tui và cô ấy quen nhau 3 năm, vui thì ít mà buồn thì nhiều, tui có nên tiệp tục hay không?

Từ những ngày mới quen nhau, qua cách ăn mặc, qua sự hiểu biết về chốn ăn chơi, tui cũng nhận ra rằng bạn gái mình sành điệu như thề nào. Nhưng tui không chú ý đến chuyện đó nhiều lắm vì như tiếng sét ái tình, tui đã thích ngay từ ánh mắt đầu tiên.

Tui cũng không ít kiến thức về bạn gái nên sau một thời gian quen biết tui và cô ấy có quan hệ với nhau. Sau lần đó, cô ấy đã nhắn với tui là "em đã không cho anh được cái quí nhất của người con gái", tui thực sự sốc nhưng vì tui cũng đã từng có quan hệ với bạn gái cũ nên tui nghĩ chuyện đó cũng không quan trọng lắm!

Tuy nhiên, với sự ích kỷ của người đàn ông, tui không thích cô ấy qua lại với những người bạn cũ vì sợ cô ấy gặp lại người bạn trai cũ (thế là từ người bao dung, tui trở thành người ích kỷ lúc nào không biết), tui hay dò xét đủ điều.

Chính điều đó đã làm cô ấy càng thấy khó chịu và chúng tui hay cãi vả!

Tui không biết những yêu cầu của tui với bạn gái có sai hay không? Ví dụ tui nói nếu đi chơi thì nên về trước lúc 11h (mà bạn bè cô ấy thường ăn chơi qua giờ đó như đi bar, nhậu, vũ trường...). Mặc dù tui biết đi chơi ở đâu cũng được miễn là mình biết giữ mình nhưng ai cũng biết những nơi đó có tệ nạn hay không nên tui không thích cô ấy đi chơi ở những chổ đó. Chính vì vậy, tui trở thành người cản trở niềm vui của người khác, cản trở việc gặp bạn  bè của cô ấy.

Nhưng cũng vì thương nhau nên cô ấy đã ít đi chơi và tui vui mừng vì điều đó. Tuy nhiên, có lần cô ấy cảm giác là tui gò bó cô ấy quá nên đã chủ động cho tui biết là cô ấy đi chơi quán bar. Tui gọi điện thoại như thế  nào cô ấy cũng không bắt máy (tui có cảm giác nghi ngờ cô ấy đi chơi với bạn trai cũ nên không nghe điện thoại).

Lần đó tui vì quá nóng nên đã chạy qua nhà cô ấy lúc gần 1h sáng. Khi đó, cô ấy vẫn chưa về, tui càng điên tiết, thế là khi cô ấy vừa về, tui đã chạy theo vào nhà và hỏi nhưng gia đình cô ấy không cho. Tui đã có lời lẽ không tôn trọng mẹ cô ấy vì tui nghĩ rằng khi tui không muốn cô ấy đi chơi khuya thì gia đình phải ủng hộ tui chứ, đằng này gia đình cô ấy lại cho là phải để cô ấy đi chơi! Tui giận quá mất khôn, thế là gia đình cô ấy không cho phép cô ấy quen tui nữa.

Sau lần đó tui và cô ấy vẫn liện lạc với nhau. Có lần đi chơi đang rất vui vẻ thì cô ấy có điện thoại. Những lần trước, tui không kiểm tra điện thoại cô ấy làm gì nhưng lần này tui nghe cách cô ấy nói chuyện rất lạ, tui mới dừng xe lại hỏi và cầm điện thoại cô ấy coi thì thấy trong điện thoại, cô ấy lưu tên bạn trai kèm theo chữ yêu! Tui hỏi và cô ấy nói dóc với tui, tui gọi lại và cô ấy cùng người kia nói dối tui! Tui thực sự mất niềm tin vào bạn gái mình! Tui hỏi thì cô ấy không trả lời nên tui đã đánh cô ấy (tui biết đó là sai lầm của tui và cố gắng bỏ qua chuyện đó).

Nhưng sau này tui nhận ra rằng cô ấy thích làm theo ý mình mà không chịu nghĩ đến cảm giác của người khác. Ví dụ: Sau nhiều lần mời tui đi chơi, tui không đi, đến khi tui đồng ý đi là cô ấy không nghe điện thoại. Tui gọi bao nhiều lần cũng vậy (giống như lần cô ấy đi quán bar, tui gọi cô ấy cũng không bắt máy). Có lần tui gọi điện thoại cho cô ấy vì cô ấy đang bệnh nhưng cô ấy không nghe, nhắn tin thì cô ấy nhắn lại là để cô ấy nghỉ ngơi. Thế nhưng khi bạn cô ấy gọi thì niềm nở nói chuyện. Vì vậy, tui mới nhắn tin và nói rằng sao bạn gọi thì em vui vẻ lắm còn anh gọi thì em nói để em nghỉ ngơi. Rồi lời qua tiếng lại cô ấy tắt máy. Hôm sau cô ấy nhắn tin đòi chia tay! Sau đó 10 ngày tui cố gắng liên lạc thì cô ấy không nghe điện thoại.

Tui đã sống trong tâm trạng buồn vì không biết tại sao mới có nói vài câu đã đòi chia tay và đã rất buồn. Cuối cùng gặp được cô ấy thì cô ấy nói là ngày xưa tui đã có lỗi lầm nên giờ không muốn quen nữa. Tui không biết có nên tiếp tục không nữa vì quen nhau mà tui thấy buồn nhiều hơn vui.

Cô ấy sẵn sàng làm theo ý thích của bản thân cố ấy mặc cho tui muốn nghĩ sau thì nghĩ (mặc dù tui biết cô ấy không có quen người khác). Cô ấy bao giờ cũng cho mình là đúng, không cần giải thích bất cứ điều gì, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ! Còn tui có những chuyện lo sợ chỉ muốn hỏi bạn gái mình để yên tâm nhưng hóa ra nó lại làm cho chúng tôi ngày càng có khỏang cách và lần này chắc chúng tui sẽ chia tay.

Chia sẻ