BÀI GỐC Vì túng bấn, tôi đã giấu anh đi... "bán thân"

Vì túng bấn, tôi đã giấu anh đi... "bán thân"

(aFamily)- Từ ngày quyết định dọn về "sống thử" với nhau, chúng em thường xuyên cãi nhau về chuyện tiền bạc và rồi trong lúc túng bấn, em đã quyết định giấu anh đi "bán thân"...

13 Chia sẻ

Hãy nói thật với anh ấy chuyện bạn "bán thân"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nếu bạn chỉ đi tiếp khách có một lần trong trường hợp túng bấn, chắc mọi người sẽ thông cảm với bạn hơn. Tuy nhiên...

Chào BB,

Câu chuyện của bạn theo như tôi hiểu, gói gọn trong hai chữ bồng bột. Hai chữ này đến với một người con gái 21 tuổi, lại cũng có kinh nghiệm sống ít nhiều như bạn có vẻ không phù hợp lắm. Song cứ tạm cho là vậy.

Việc của bạn một phần do hoàn cảnh xô đẩy nhưng một phần cũng xuất phát từ chính lối sống dễ dãi mà bạn đang theo hai năm nay. Tôi không có ý trách bạn đâu song sự thật thì vẫn phải nói.

Bạn đã tiếp thu lối sống buông thả quá nhanh. Mới 20 tuổi đầu đã “sống thử” như vợ chồng với người mình yêu. Cứ cho là cuộc sống ấy giúp bạn nhiều thứ và cũng chưa thấy hậu quả của việc “sống thử” xảy ra nhưng đó là điều không nên. Bố mẹ bạn chắc chắn không ủng hộ, xã hội càng không ủng hộ. Bạn đã đánh mất nhân cách của mình từ đây. Nguy hiểm hơn bạn còn tìm ra lý do để ngụy biện cho hành động “mất nết” của mình. Đây là sai lầm thứ nhất, là lần nói dối nguy hiểm đầu tiên của bạn.

Có lần này, sẽ có lần khác. Lần đầu tiếp tay cho lần sau. Tôi nghĩ rất ít cô gái có thể chấp nhận lời đề nghị kiểu khiếm nhã như cô bạn môi giới của BB. Tại sao bạn lại chấp nhận dễ dàng như vậy hả BB? Tiền bạc chỉ là một phần thôi. Bạn túng bấn thật song tôi nghĩ khoản tiền 2tr không phải là to, chắc chắn nhiều người có thể giúp bạn một cách tự nguyện. Chẳng qua, bạn cũng bị lóa mắt và bị nhiễm ham muốn kiếm tiền kiểu “chơi bời” của cô bạn. BB “sống thử” quen rồi, “chuyện ấy” cũng như cơm bữa nên nghĩ “lên giường” với một người đàn ông cũng đơn giản, vừa được cái nọ, vừa được cái kia. Thế nên bi kịch đã xảy ra.

Tại sao tôi kết luận như vậy? Nếu bạn chỉ đi tiếp khách có một lần trong trường hợp túng bấn, chắc mọi người sẽ thông cảm với bạn hơn. Tuy nhiên, liên tục hai tuần sau đó, bạn lặp lại một cách có ý thức. Như vậy BB có động cơ hẳn noi, đâu còn là bị chèo kéo nữa.

Giả dụ nếu người yêu bạn không nhìn thấy bạn ngồi sau người đàn ông thứ 4, liệu bạn có dừng lại hay tiếp tục lao vào “trò chơi mới” đầy cuốn hút này?

Giờ đây, BB cảm thấy đau đớn, dằn vặt, ân hận vì chuyện mình gây ra cũng như xấu hổ với người mình yêu. Tôi thấy mừng cho bạn vì lương tâm còn biết thức tỉnh chứ nếu chẳng may bạn sa ngã như nhiều cô gái khác. Trở thành “gái gọi” khi mới 21 tuổi đời thì thật đau lòng.

Nhưng tôi không khuyên bạn giữ kín chuyện này trong lòng, cũng như nói dối người yêu bạn nữa. Bạn đã nói dối nhiều rồi, càng lặp lại càng mắc thêm sai lầm. Bạn hiểu rằng, không thể nói dối được mãi chứ, các cụ bảo “cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra”.

Xét ở một khía cạnh nào đó, người yêu bạn có một phần lỗi khi lôi bạn vào cuộc “sống thử” và gián tiếp khiến bạn mắc sai lầm. Song, anh ta chưa phải một gã họ “sở” như thường thấy. Vẫn yêu, vẫn ghen và không hề có ý định bỏ bạn. Vì vậy, tốt nhất là nên nói ra sự thực với anh ta nhưng cũng đừng nói tất cả những lần “vui vẻ” ra hết. Nắm bắt tâm lý người yêu mà lựa. Điều đó thể hiện sự trung thực cũng như chuộc lỗi đó. Hơn nữa, anh người yêu của BB cũng từng một lần bị lừa dối trong tình yêu. Nếu anh ta bị thêm một lần nữa, nỗi đau bị xát muối, sẽ sẵn sàng tung hê tất cả. Như thế BB càng thiệt thòi hơn.

Tiếp theo, BB hãy bỏ số điện thoại đang dùng để cắt đứt mọi mối quan hệ không hay ho vừa qua, cho nó chìm vào bóng tối đồng thời xa lánh người bạn môi giới kia một cách khéo léo tế nhị. Cố gắng nốt những ngày tháng còn học này hoặc chuyển nhà đi chỗ khác. Tôi nghĩ đến lúc bạn đi thực tập sẽ ít phải gặp cô bạn kia hơn và nếu đối xử khéo léo, chắc cô ấy cũng chẳng tóc mách chuyện của bạn làm gì.

Tóm lại, theo quan điểm của tôi, dù thế nào đi nữa, bạn cũng phải thật thà, BB ạ. Câu chuyện của bạn bây giờ không của riêng bạn nữa mà có thêm một người đã biết. Hãy nói ra để dễ dàng giải quyết khi có biến cố còn hơn cố giấu, hậu quả xảy ra sẽ khó lường hơn. Nếu theo chiều hướng xấu, bạn còn có thời gian để sửa sai. Chứ nếu để mọi chuyện tiến sâu hơn, bạn sẽ không còn cơ hội và nguy cơ mất tất cả sẽ hiện hữu.

Chúc bạn sớm vượt qua biến cố này!                                                                                              

Chia sẻ