BÀI GỐC Tôi không thể chịu đựng... bố mẹ đẻ

Tôi không thể chịu đựng... bố mẹ đẻ

Mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ đã mâu thuẫn từ lâu lắm rồi. Chỉ có điều đến giờ tôi không còn chịu đựng nổi nữa.

17 Chia sẻ

Chẳng có ai tốt với mình bằng bố mẹ đâu An ạ!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bạn đừng nghĩ, tại sao bố mẹ người ta đối với con cái thế này mà bố mẹ mình thì ngược lại.

Mỹ An thân mến!

Không phải ai sinh ra cũng có một gia đình hoàn hảo, một tổ ấm đầy đủ tất cả các thành viên hay gia đình ấy luôn luôn sung túc, hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười. Đâu đó bên chúng ta vẫn có rất nhiều những đứa trẻ mồ côi, những đứa trẻ vô thừa nhận, những người già cô đơn. Tất cả họ đều cần lắm một mái ấm gia đình và những người thân… Vậy nên, mong An hãy mỉm cười với những gì mình đang có, dẫu nó không được trọn vẹn như mong đợi thì bạn vẫn hạnh phúc, may mắn hơn rất, rất nhiều người trong xã hội này.

Tôi không có ý rao giảng đạo đức cho bạn đâu, chỉ là muốn nói để bạn hiểu, với những người bố, người mẹ đang tâm vứt con mình từ lúc đỏ hỏn, không một ngày nuôi dưỡng, dạy bảo mới đáng trách thôi. Còn bố mẹ nuôi dưỡng mình đến lúc trưởng thành như tôi và bạn lúc này thì cả đời chúng ta cũng chưa trả được hết ơn của bố mẹ đâu.

Mẹ chín tháng mang nặng, đẻ đau sinh ra bạn. Rồi bao nhiêu năm chăm bẵm, nuôi bạn khôn lớn. Bố đi làm kiếm tiền, dạy dỗ bạn trưởng thành. Để giờ đây, khi bạn đã lớn, trở thành người có ích cho xã hội. Đó không phải là công lao to lớn của bố mẹ bạn sao?

Mẹ không thương bạn mà lại từng ấy năm chăm sóc bạn ư? Bố có thể hay chửi mắng bạn thậm tệ, đôi khi xúc phạm bạn thật đấy nhưng điều đó có làm cho bạn hư đi không? Không đâu, bạn vẫn đang cố gắng hàng ngày cơ mà. Vậy là điều bố làm cho bạn tốt đấy chứ?

Hãy hiểu là mỗi người sinh ra có một tính cách khác nhau. Mẹ An có thể khô khan, không vỗ về, yêu thương khi bạn đã lớn làm bạn cảm thấy cô đơn, tủi thân. Bố An có thể gia trưởng, tục tĩu, ác mồm nhưng “hổ dữ không bao giờ ăn thịt con”. Sau phút bạc mồm ấy, họ vẫn biết bạn là con của họ, đứa con họ dứt ruột đẻ ra.

Đừng bao giờ đem so sánh bố mẹ mình với các hình mẫu mà bạn cho là lý tưởng khác. Mọi sự so sánh đều khập khiễng. Bạn đừng nghĩ, tại sao bố mẹ người ta đối với con cái thế này mà bố mẹ mình thì ngược lại. Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, không ai giống ai bởi đơn giản nếu tất cả đều giống nhau, đều ở một chuẩn mực nào đó thì xã hội ấy sẽ chẳng còn phải phát triển và hoàn thiện nữa.

Bố mẹ, dù thế nào cũng vẫn là những người tốt nhất đối với mình. Là phận con, chịu đựng những cái không hay của bố mẹ là điều hết sức bình thường. Nhiều người, bố mẹ già, trái tính, trái nết còn làm khổ con cái gấp nhiều lần bạn mà họ vẫn không bao giờ dám oán thán một lời. Có lẽ khi An làm mẹ, bạn sẽ hiểu thế nào là “nuôi con mới biết lòng cha mẹ”.

Hãy nhớ là còn cha mẹ, có nghĩa bạn đang còn một chỗ dựa vững chắc. Một nơi an toàn để bạn được chở che đấy An ạ!

Đừng bao giờ lặp lại câu “Tôi không thể chịu đựng được bố mẹ đẻ” nữa, An nhé!

Mong bạn vui vẻ và hạnh phúc hơn!

Chia sẻ